Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ tám


Gửi em tình đọng từ ngàn sương,

Gửi em bồi hồi, gửi thương nhớ.

Gửi những ân ái thoáng trong mơ,

Gửi em nước mắt của kẻ khờ.


Gửi em tình yêu một kiếp người,

Gửi em nỗi lòng tuổi đôi mươi.

Gửi em ngực trái khẽ khàng cười,

Ôi tình sưởi ấm những hồn tươi.


Dù em không biết tình chớm nở,

Dù em chẳng hay tôi là ai.

Tôi gói vô vàn điều dang dở,

Len lén gửi em trong mộng dài.


Hà Nội, 10/9/2021.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này