Lá thư thứ sáu.
Trú chân đồi hoa sim,
Sao em chẳng nói gì?
Tôi nghe rộn tiếng chim,
Tôi nghe ngực rầm rì.
Mắt biếc ơi mắt biếc,
Xin em chớ quên rằng:
Tôi yêu em tha thiết,
Tình tôi hát dưới trăng.
Em nhắm mắt, yên lặng,
Tôi ngẩn hồn nhìn em.
Lẻ loi tiếng đàn vẳng,
Mắt tôi hóa lệ nhèm.
Em đi đường sao vội?
Em đi mặc vấn vương.
Tình làm gì nên tội?
Tình hóa thành gió sương.
Em ơi, tôi muốn nói,
Tôi yêu em từ lâu.
Dù trái tim đau nhói,
Vẫn yêu em đậm sâu...
Viết tặng "Hà Lan", 26/6/2021.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận