Hello các tình yêu ~
Đầu tiên, tui xin cảm ơn các tình yêu nào đã đọc đến chương cuối của bộ truyện này, tức chương 43. Tui không biết các bạn có bị sốc hay không, nhưng khi tôi biên tập bộ này và đăng lên, lúc đến chương 42 và 43, tui đã bị sốc...
Chuyện là "Năm tháng ấy gặp gỡ anh" là bộ truyện tui lên ý tưởng và viết từ hồi còn non nớt lắm, cách đây cũng phải 5-6 năm rồi. Đến khi bắt đầu viết truyện trở lại, tui mới nhớ ra nó và vẫn quyết cho con nó lên sàn, đơn giản vì tui thấy tiếc công hồi đó vừa ôn thi vừa viết truyện. Và tất nhiên, bộ này tui đánh giá là non nớt hơn hai bộ mà tui đăng tải trước (dù hai bộ đó cũng không hay hơn là bao nhiêu). Lúc đăng truyện, tui cũng phân vân lắm, là nên biên tập lại thôi hay viết lại truyện. Vì nếu viết, tui sẽ đẩy thêm nhiều tình tiết hơn và cái kết cũng không bất ngờ như vậy =)))
Nhưng thôi, tui yêu phiên bản nỗ lực của tui khi đó lắm, nên vẫn quyết định giữ lại bản gốc của truyện, dù đọc lại thấy ngang trái và sốc dã man. Có lẽ kết vội vì hồi đó tui cũng phải đi thi chăng?
Vậy nên là, một lần nữa cảm ơn các tình yêu đã theo dõi bộ truyện này. Và có lẽ, để bù đắp cho sự ngây ngô ấy thì tui sẽ dành thời gian để viết thêm ngoại truyện khi hai bạn nhỏ này trưởng thành nữa. Các tình yêu đợi tui nha ~
Còn bây giờ, tui xin phép tick hoàn thành tạm đứa con tinh thần này ạ.
Callecila.




Bình luận
Chưa có bình luận