Ông Tấn bắt rễ



“Hôm nay, mọi chuyện thế nào thuận lợi chứ?”

“Tôi thấy có rất nhiều điểm khả nghi nhất là căn hộ đối diện với căn hộ của Đào.” Hóa không thể kiên nhẫn thêm liền bày tỏ quan điểm cá nhân.

“Căn hộ đó như thế nào?” Lúc mọi người đang tập trung nghe Hóa trình bày, Tình sốt ruột hỏi ngay.

“Trên khóa cửa của căn hộ đó không hề dính bụi điều đó cho thấy có người thường xuyên ra vào sử dụng nhưng nhân viên của họ lại nói từ trước đến nay chưa từng có ai ở.”

Tình nghe xong cũng cảm thấy có vấn đề, anh suy tư một lúc rồi nhẹ giọng.

“Muốn biết thật giả thế nào chỉ cần thử là sẽ biết.”

Những ngày này Tình vẫn nằm viện vì đến cuối tuần bác sĩ mới cho anh xuất viện. Trên giường bệnh cả ngày Tình chẳng cần làm gì vì đã có Hồng chăm sóc. Thường ngày hai người vẫn hay bất đồng quan điểm nhưng lúc Tình nằm viện cô lại hết lòng giúp đỡ.

Hôm nay, Hồng về nhà nấu cho anh một ít canh hầm xương tẩm bổ. Nói thật, nếu không có Hồng trong những ngày này thì vết thương của Tình không thể hồi phục nhanh.

Hồng ở trong bếp đang lui cui nấu canh thì ông Tấn bước vào.

“Con gái ba trưởng thành thật rồi, không bao lâu nữa đã phải gả đi, cái nhà này chỉ còn lại mỗi thân già thôi.”

“Ba nói gì lạ vậy chứ, thấy con bận rộn còn không giúp ở đó mà trêu chọc.” Hồng chu môi trách móc.

“Ủa, con nấu cho người khác ăn sao ba lại phải giúp trừ khi nấu cho … con rể.”

“Ba này, bao nhiêu đó nói hoài không biết chán sao? Con thấy bản thân mình có lỗi nên mới giúp, ba nghĩ nhiều quá sẽ nhanh già.”

“Nếu chỉ là do ba nghĩ nhiều sao con lại phải đỏ mặt. Thôi nấu nhanh đi để ba còn đến thăm con rể.”

“Ba đến đó làm gì chứ?” Hồng nói với theo nhưng ông Tấn vẫn mặc kệ vì ý ông đã quyết “con rể này ông nhất định phải có”.

Hồng nhanh chóng nấu vì bây giờ cũng sắp trưa rồi, cô sợ đến muộn Tình sẽ đói bụng.

Ngồi trên xe, Hồng luôn phàn nàn về việc ba cô cứ nhất quyết đòi đến bệnh viện thăm Tình. Ông Tấn thấy con gái cau có không nhịn được cười.

“Ba đến thăm thôi chứ có định ăn thịt nó đâu mà con cau có khó coi vậy. Ngay từ đầu con nghe lời ba có phải giờ đã tốt hơn rồi không. Con phải tin vào mắt nhìn người của ba chứ.” 

Hai cha con ông Tấn thực sự rất hài hước, nhà có hai người nhưng lúc nào cũng đối đầu nhau. Có lẽ vì từ nhỏ Hồng đã không có mẹ nên ba cô đã dành trọn tình yêu thương và chiều chuộng nên đôi lúc cô rất bướng bỉnh, cứng đầu.

“Ba đến đó nói năng phải có chừng mực đừng có nói quá biết không?” Hồng sợ ba cô vì vui quá mà khiến cô xấu hổ hay ông lại nói những chuyện không nên nói.

“Haha. Con làm như ba là con nít nên dặn dò các kiểu. Thôi bây giờ ba không đi thăm con rể nữa mà là thăm một người bạn được chưa?”

“Tùy ba thôi nhưng con dặn trước rồi đó.” Hồng chu môi giả vờ giận dỗi như con nít khiến ông Tấn không kiềm được cười phá lên.

Tình nằm trong phòng điều trị hạng VIP, không gian yên tĩnh, anh cố với tay lấy cốc nước trên bàn nhưng chẳng may bị rơi xuống. Tiếng vỡ vang lên khiến hai cha con ông Tấn ở bên ngoài giật mình chạy vội vào.

“Anh sao thế? Phải cẩn thận anh vẫn còn đang bị thương cơ đấy, vận động nhiều không nhỡ lại chảy máu thì sao?” Hồng vừa nhặt cốc nước lên vừa trách móc.

“Hừ, Hừ.” Ông Tấn đứng bên cạnh khẽ ho lên mấy tiếng nhắc nhở đôi bạn trẻ về sự hiện diện của mình.

“Cháu chào bác!” Tình cố gắng ngồi dậy để chào nhưng ông Tấn xua tay ra hiệu cho anh nằm xuống, không cần lễ nghĩa.

“Bác nghe nói cháu bị thương nên hôm nay đến thăm, lẽ ra bác đã đến sớm hơn nhưng…” Ông Tấn vừa nói vừa nháy mắt về phía Hồng ra hiệu cho Tình. Tình thấy thế liền hiểu ý, anh cười rất tươi.

“Không sao đâu bác, cháu cũng đỡ nhiều rồi, dự kiến cuối tuần sẽ xuất viện.”

“Cháu sống một mình rồi về nhà ai chăm sóc? Hay thời gian này cháu cứ đến nhà bác, Hồng sẽ chăm sóc cháu với lại như thế cũng tiện để hai bác cháu mình trò chuyện.” Ông Tấn nói xong lại nhìn Hồng nháy mắt lia lịa khiến cô khó xử.

“Ba, như thế sao được? Con còn phải đi làm. Ba đưa người về sao ba không tự mình chăm sóc?”

“Là con nói đó nha, chỉ cần ba chăm sóc được thì có quyền đưa về đúng không?”

“Ba…”

Ăn xong, Hồng ra ngoài rửa đồ sẵn tiện lấy cho Tình bình nước nóng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tình và ông Tấn, Tình mới dám ngỏ lời.

“Vụ án bọn cháu đang điều tra hiện tại đang gặp phải khó khăn lớn. Lần trước cháu xin được lệnh khám xét nhưng lại không tìm ra được manh mối quan quan trọng, cháu e thủ trưởng sẽ không đồng ý cho khám xét lần nữa. Cháu mong bác hãy giúp cháu để khám xét thêm lần nữa, cháu tin nhất định sẽ tìm ra.”

“Tại sao cháu lại nghi ngờ căn hộ đó không lẽ có gì bất thường sao?”

“Chẳng giấu gì bác, cháu đã bí mật điều tra về Khải, anh ta không đơn giản là một luật sư mà còn là một người rất giàu có. Anh ta sở hữu tài sản lớn thì không có lý nào lại đi làm thuê hơn nữa cháu đã nhiều lần nhìn thấy anh ta ra vào tòa nhà đó nhưng camera lại không ghi lại hình ảnh. Nhiều khả năng Khải đang ẩn nấp ở một trong những căn hộ đó mà căn hộ đối diện với Đào là khả nghi nhất.”

Thấy Tình chắc chắn như vậy ông Tấn rất tin tưởng.

“Cháu có cho rằng, việc Khải trở thành đồng nghiệp của Tuấn là đã có ý định từ trước chứ không phải ngẫu nhiên không?”

Tình ngồi bật dậy, ánh mắt loé lên tia hy vọng về một manh mối mới.

“Ý bác là Khải cố tình tiếp cận Tuấn ngay từ đầu và khi thời cơ đến thì ra tay. Nếu anh ta đã ngoại tình với Đào thì giả thuyết này cũng rất có khả năng. Mà nếu những suy luận của bác là sự thật thì đây là một vụ cố ý giết người được lên kế hoạch một cách tinh vi. Và rất có thể Đào cũng là đồng phạm. Nhưng điều khiến cháu boăn khoăn nhất tại sao thủ trưởng lại ngăn cản việc điều tra? Chẳng phải nếu vụ án được làm sáng tỏ, công lý được bảo vệ thì ông ấy cũng được tiếng thơm.”

Ông Tấn thấy có chút khả nghi nhưng không nói ra. Ông Tấn vỗ nhẹ lên vai Tình động viên.

“Chuyện này cháu cứ để bác tính nhất định sẽ có cách.” 

Đúng lúc này Hồng bước vào, hai người giật mình rồi lơ sang chuyện khác.

“Hai người đang nói chuyện gì với nhau thế?”

“Ba nói cuối tuần này sẽ đến đón cậu ấy về nhà mình sống chung luôn, ý con thế nào?”

“Ba,...”

Trước khi rời đi ông Tấn nháy mắt ra hiệu ngầm ý nhắc Tình yên tâm, việc công lẫn việc tư ông đều sẽ sắp xếp ổn thoả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout