Lưu trữ thời gian số 01

Nhớ Cù Lao Chàm


Biển thầm thì lời ru bờ cát trắng
Dấu chân ai xưa biển vắng còn in
Nụ cười sáng rực, ánh mắt hồn nhiên
Biển dậy sóng, bình yên rời bến đỗ

Ai có biết nếu ngược về khi đó
Sẽ nắm chặt tay, ôm chặt vòng tay
Sẽ đặt nụ hôn lên mí mắt gầy
Cho bõ những tháng ngày thương nhớ

Một chuyến tàu đông, mình về nơi đó
Có nên chăng, lại mở trái tim ra
Đón lại vào tim một áng chiều tà
Những vì sao sáng, vầng trăng bạc bạc

Tìm nụ cười ai trong lời biển hát
Giọng cười ai giữa bãi cát dưới trăng
Bàn tay ai quanh đống lửa dung dăng
Ánh mắt ai chân tình sinh động

Nhớ lắm ai ơi, biển đêm gió lộng
Thổi về đâu, mang kí ức đi đâu... 

​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này