Giọt sương lóng lánh trên hàng mi cỏ
Điểm xuyết trời xanh nõn vạn vì sao
giữa cỏ dày là hang dế mới đào
chú dế nhỏ giữa mênh mông bãi cỏ
ngày và đêm giữa khoảng trời riêng đó
chú dế con oai vệ nhấm cỏ non
ngắm ông mặt trời như một chấm son
hồng lờ lững trôi. Khoảng trời tím ngát
Ngày đầy nắng, với chim ca gió hát
Mưa xuống, cùng say vũ khúc thần tiên
Chú dế con vẫn vui sống hồn nhiên
Thả phóng khoáng cho hồn trôi lãng đãng
Chợt ngẩn ngơ trước ráng chiều chập choạng
màn đêm buông chim dừng tiếng hát ca
một mình ta còn lại một mình ta
sương cũng đã tan vào trong giọt nắng
Khi tiếng gáy chẳng động đêm yên ắng
chỉ dế con cất đơn độc một mình
chỉ dế con giữa màn đêm thanh lặng
ngóng cửa hang, mòn mỏi, đợi bình minh ...
Điểm xuyết trời xanh nõn vạn vì sao
giữa cỏ dày là hang dế mới đào
chú dế nhỏ giữa mênh mông bãi cỏ
ngày và đêm giữa khoảng trời riêng đó
chú dế con oai vệ nhấm cỏ non
ngắm ông mặt trời như một chấm son
hồng lờ lững trôi. Khoảng trời tím ngát
Ngày đầy nắng, với chim ca gió hát
Mưa xuống, cùng say vũ khúc thần tiên
Chú dế con vẫn vui sống hồn nhiên
Thả phóng khoáng cho hồn trôi lãng đãng
Chợt ngẩn ngơ trước ráng chiều chập choạng
màn đêm buông chim dừng tiếng hát ca
một mình ta còn lại một mình ta
sương cũng đã tan vào trong giọt nắng
Khi tiếng gáy chẳng động đêm yên ắng
chỉ dế con cất đơn độc một mình
chỉ dế con giữa màn đêm thanh lặng
ngóng cửa hang, mòn mỏi, đợi bình minh ...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận