Chương 8: Hai chính quyền



Sau thời Hồi Linh và trong suốt kỷ Giao Thoa, Linh Việt Mộng bước vào một giai đoạn đặc thù chưa từng có trong lịch sử - hai mô hình chính quyền cùng tồn tại song song, đại diện cho hai dòng tư tưởng đối lập: giữ nguyên mạch cội xưa và hội nhập với cấu trúc hiện đại.


Kể từ lúc tách biệt khỏi Ngoại Thế, Hội Đồng Linh Trật là bộ máy quyền lực cao nhất tại Linh Việt Mộng. Hoạt động dựa theo nguyên tắc cộng đồng đồng thuận: mọi chính sách lớn đều cần được thông qua bởi tối thiểu 9/15 phiếu thuận, để đảm bảo không một bộ lạc nào bị chèn ép. Bên trong, từng bộ lạc thường tự trị, với luật lệ, lối sống, nghi thức riêng, tùy thuộc vào loại Linh Thuật và vùng linh mạch.

Người đứng đầu bộ lạc là Lạc Chủ, thường là Linh Sư tối cao hoặc truyền nhân mạnh nhất, bọn họ vừa là kẻ nắm giữ Bí Bản Linh (Linh Thuật phổ gốc) của bộ lạc, vừa là người đại diện chính trị trong các phiên họp liên tộc. Phân cấp ở mỗi bộ lạc sẽ khác biệt nhau đôi chút, nhưng hệ thống chức vụ chính thức dưới trướng của Lạc Chủ được Hội Đồng Linh Trật công nhận bao gồm: Lạc Hầu (thủ lĩnh quan văn), Lạc Tướng (thủ lĩnh quan võ), và Bồ Chính (linh sư trụ cột của bộ lạc).

Tuy nhiên, điểm yếu của Hội Đồng Linh Trật là mang nặng yếu tố truyền thống, bảo thủ và chậm cải cách. Khi giao thoa với Ngoại Thế trở nên thường xuyên và sâu sắc, đặc biệt là lúc Linh Thuật được khoa học hóa, hệ thống hành chính cổ truyền không còn đáp ứng được tốc độ phát triển, quản lý dân cư mới, giám sát công nghệ và ngăn chặn các vụ lạm dụng Linh.

Vì vậy, nên hơn nửa bộ phận cư dân Linh Việt Mộng - đặc biệt là lớp trẻ, kỹ sư linh thuật, học giả và các Linh Sư thế hệ mới - đã đề xuất xây dựng một bộ máy hành chính dân sự - hiện đại - và hợp pháp hóa quyền lực linh thuật.Thế là Tân Chính Phủ Linh Mộng được thành lập.

Tân Chính Phủ được thành lập với vai trò là một thể chế mới mang mô hình quốc gia hiện đại, có hành pháp, tư pháp, lập pháp rõ ràng, và điều hành những cơ quan chuyên trách về: Kỹ Thuật Linh, Kiểm Soát Mạch Giao Thoa, Pháp Quy Linh Sự, Xuất Nhập Cảnh Giới,… được hỗ trợ bởi các nhà nghiên cứu và chuyên viên kỹ thuật đến từ cả hai thế giới.

Người đứng đầu Tân Chính Phủ là Thủ Tịch, bên dưới là các Sở Ban Ngành chuyên trách: Sở Hành Luật Linh Giới (quản lý linh phạm thuộc Linh Việt Mộng), Sở Nghiên Cứu Linh Kỹ, Sở Cân Bằng Mạch Lực,… Và đặc biệt ban hành Hệ thống Linh Sư Hành Chính, có bằng cấp, được bổ nhiệm điều hành các vùng trung lập ngoài quyền những bộ lạc.

Hiện nay, hai thể chế này cùng tồn tại song song, nhưng không hiệp nhất quyền lực. Tân Chính Phủ thì muốn đơn nhất hóa hệ thống Linh Sư, chuẩn hóa linh thuật và đưa toàn bộ dân cư về dưới một cơ chế chung. Trong khi Hội Đồng Linh Trật lại muốn duy trì sự phân tán quyền lực, giữ vững bản sắc riêng của từng loại Linh, bảo vệ nghi lễ cổ và quyền tự quyết văn hóa.

Sự tồn tại song song này được nhiều người gọi là một "phép màu chính trị", nhưng thực chất ẩn chứa nguy cơ chia rẽ sâu sắc. Nhiều thế lực cực đoan trong Hội Đồng Linh Trật phản đối mọi loại công nghệ, ngược lại, có chính trị gia ở Tân Chính Phủ muốn xóa bỏ toàn bộ thể chế cổ.

Kết quả là có những vùng đất trong Linh Việt Mộng thuộc vùng Linh Bất Cập Pháp - nơi luật của Tân Chính Phủ không hiệu lực, chỉ có Hội Đồng Linh Trật chi phối. Và cũng có khu vực Hợp Cấu, giống Thành phố Liên Giới - nơi cả hai hệ thống cùng hiện diện, tạo ra những mô hình hợp tác thí điểm.

Đương nhiên, cũng có một số nơi mà Hội Đồng Linh Trật không thể nhúng tay vào, ví dụ vùng Hành Chính Trung Ương - khu vực do Tân Chính Phủ trực tiếp quản lý, chủ yếu là các trạm liên giới, học viện, trung tâm nghiên cứu.

Ngoài ra, những biến động về Linh Rò Rỉ, Trục Lệch Mạch Cổ và Chiến tranh xuyên giới khiến cả hai chính quyền phải thận trọng hợp tác, nhất là khi liên quan tới Ngoại Thế. Kỷ Giao Thoa đã mở ra thời kỳ vàng son, nhưng nếu không giữ được cân bằng giữa Lý và Linh, thì Linh Việt Mộng có thể sẽ phải một lần nữa chảy máu - lần này, có thể là mãi mãi.

“Đồng Phong Linh, 19 tuổi, truyền nhân đời thứ 37 của dòng họ Đồng trực thuộc bộ Tân Hưng, vừa thi đậu chứng chỉ Linh Đồng.”

“Ba là Linh Sư Đồng Anh Duẩn, truyền nhân đời thứ 36 của dòng họ Đồng trực thuộc bộ Tân Hưng. Công tác tại Sở Cân Bằng Mạch Lực của Tân Chính Phủ, đảm nhận trách nhiệm Phục Dựng Linh Mạch ở Ngoại Thế - Khu vực trung tâm quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đã mất vào ba năm trước.”

“Mẹ là Linh Sư Lâm Huyền Tú, phụ thuộc bộ Việt Thường. Theo chồng định cư ở Ngoại Thế vào 13 năm về trước, hiện tại buôn bán tự do.” 

“Bên dưới còn có một em gái, Đồng Cát Linh, 16 tuổi, chưa thi chứng chỉ Linh Đồng.”

Mỗi từ phát ra từ miệng người đàn ông kia như thể một con dao mảnh, chạm đến đâu là cứa vào đó - chuẩn xác, lạnh lẽo, không thừa một chữ. Đồng Phong Linh chỉ im lặng nghe anh ta nói, còn nghe cả tiếng tim mình đập chậm rãi, hòa cùng tiếng lật giấy khô khốc, mỗi âm thanh vang lên đều đang khuấy vào trí nhớ, kéo cô ra khỏi cảm giác mơ hồ giữa hai thế giới.

“Tôi nói có đúng không?” Giọng Bùi Đình Tuyên mát lạnh, không có ý ép buộc, nhưng lại khiến người khác khó lòng lẩn tránh.

“…Đúng.” Đồng Phong Linh đáp lại một cách ngắn gọn, giọng khàn xen lẫn chút âm rung, còn không nhịn được ho lên vài tiếng.

Cô biết trong tay Bùi Đình Tuyên hẳn phải có nhiều thông tin chi tiết hơn nữa, dù sao cả một tệp hồ sơ dày như vậy, không lý nào chỉ có một chút thông tin cơ bản về gia đình cô như thế được. Nhưng anh ta chính là không nói hết ra, mà chỉ tổng hợp thành một phiên bản ngắn gọn, đủ để chứng minh rằng Sở Liên Giới nắm rõ mọi thứ - và rằng, bọn họ đang quan sát cô.

“Tôi không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra,” Đồng Phong Linh cố gắng nén cơn ngứa sau họng, từng chữ vỡ ra khó nhọc, “Nếu anh đến để hỏi về Ngoại Thế, thì tôi cũng không chắc bản thân có nhiều thông tin hữu dụng đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout