Quái vật



Chương 4: Quái vật

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều sự hy sinh của đồng đội. Ở Future (tương lai), nơi dạy cho chúng tôi cách đề chiến đấu với những con ác quỷ kia. Dị hồn, tôi chỉ biết chúng là những sinh vật siêu nhiên mà con người không thể chạm vào được. Chúng ăn mòn sự sống của con người để tồn tại do đó phải bị tiêu diệt.

Những “cha” dạy chúng tôi cách dùng dị cụ là thứ đã bị một dị hồn chiếm giữ và trú ngụ tại đó khiến nó có thể “chạm” vào dị hồn khác. Với vai trò là một người con của Future thì tôi có vai trò phải săn lùng và tiêu diệt các dị hồn khác hoặc khống chế và mang về để biến nó thành dị cụ phục vụ tổ chức.

Ngoài ra còn một cách đề con người có được khả năng tiêu diệt các dị hồn khác là lập khế ước với các dị hồn kì lạ. Lý do là các dị hồn đa số là những kẻ kiêu ngạo. Chúng không xem con người khác gì gia súc do đó dùng được dị cụ mà không bị chiếm hữu thì rất hiếm khi có tiền lệ.

-Ấy vậy mà coi xem. Chúng ta có gì đây?

Cô gái tầm tuổi 20 cười khổ khi nhìn vào thứ trước mặt mình. Một cái kén hệt bào thai đang bao lấy cơ thể của một câu trai trẻ trạc tuổi cô. Thông qua sức mạnh từ đôi găng tay đã nhuộm trong thứ chất lỏng kì lạ hệt như máu, nó cứ lúc ẩn lúc hiện trên găng như thể nó không thuộc về chiều không gian này. Cô gái nhìn lên cái kén và thấy được bên trong lòng ngực chàng trai đang hình thành một khối lập phương đen với những vệt nứt kì lạ phát ra thứ ánh sáng đỏ chết chóc.

-Giờ làm gì đây tiến sĩ?

Cô gái trẻ nói vào tai nghe nhỏ với giọng bất lực. Giọng hồi đáp lại ngay sau đó lại khá là bình thản khác hẳn với vẻ lo lắng phía bên này.

  -Coi như cô gặp mai mắn đi. Được chứng kiến sự ra đời của một dị nhân, trong chục năm qua chẳng có mấy cá nhân còn sống sót khi bắt gặp hiện tượng này đâu.

Cô gái nhìn ra xung quanh, đây là một khu dân cư nhưng lại yên ắng đến lạ thường. Cô đã ở “khu phố” này được một tuần hơn. Chẳng rõ từ khi nào khi theo dõi Sudo, một kẻ bị đeo bám bởi một bóng hình thiếu nữ kì lạ thì cô đã bị kẹt ở trong lãnh địa không người này.

Giọng người phụ nữ qua chiếc tai nghe nhỏ làm gián đoạn ngay dòng suy nghĩ của cô.

-Theo như những gì cô đã báo cáo thì cứ thoải mái chơi đùa đi. Không có dân thường ở đó thì cũng chẳng cần đội dọn dẹp đâu. Như mọi lần loại bỏ nó đi, không cần biết cách nào hãy đem cái lõi đó về đây.

-Đã rõ.

Cô trả lời lại một cách lạnh lùng, chỉnh lại chiếc găng tay trên tay cô khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng. Ngay lập tức chiếc găng tay biến đổi theo suy nghĩ của cô, nó thay đổi, biến dạng với ánh sáng hệt kính ngũ sắc và trở thành một quả cầu tròn màu trắng cùng một con mắt đỏ ngầu với những đường gân máu dọc theo khối cầu trắng co bóp hệt một sinh vật sống. Cô bỏ tay ra và quả cầu đó bay về phía Sudo bao bọc hoàn toàn cái kén đỏ rực ấy. Chỉ một lúc sau nó co giật và giải phóng hàng triệt mũi kim đâm ngược vào trong nhằm giết chết con một đã nằm gọn trong bụng mình nhưng không hề làm tổn thương lõi của cậu.


Sau khi thấy con mắt đỏ ấy khép lại chứng tỏ đã thành công hấp thụ lõi làm cô thở phào nhẹ nhõm. Khi cánh tay cô đưa ra nhằm ra hiệu cho nó trở về thì một hình bóng lạ đã xuất hiện ngay sau lưng cô.

-Thú vị thật. Mấy món đồ trang sức này chỗ cô có nhiều lắm nhỉ?

Trong một khắc con dao sắt nhọn đã đâm vào cổ của Sylvie, từ vết đâm hàng trăm đường gân máu nổi lên thứ màu tím của chất độc chết người đã lan khắp người cô.

-Đau đó, cơ mà.

Một lần nữa Sylvie lại làm cô ta run lên vì sợ hãi khi tự tay rút con dao ngắn đó ra trong khi vết thương đã biến mất.

-Trái banh nhỏ này giúp cô thu thập lõi của các dị nhân trong khi con dao lại giúp giải quyết nếu đối tượng không hợp tác nhỉ? Thứ chất độc ở tầm cỡ này hẳn đây là một dị cụ hiếm có phải không hả?

Sylvie vừa ném quả cầu với con mắt đỏ lúc này đã bất động hoàn toàn và run lên cầm cập vì sợ hãi, còn con dao, dị hồn trú ngụ trong nó là một con rắn đỏ đã bị Sylvie giữ chặt trên tay. Vẻ mặt của cô gái ngây thơ của Sylvie lúc này trước mặt cô nàng thợ săn của Future thì cô hệt như quái vật.

Bất giác cảm giác sợ hãi lan ra khắp cơ thể cô và cô đã nhanh chóng chạy khỏi đó. Bỏ lại phía sau là Sylvie với vẻ mặt bất mãn.

-Thật tình, tôi còn chưa kịp trả mà. Thế thôi, coi như cô tặng tôi vậy.

Sylvie quay lại nhìn Sudo lúc này vẫn đang bất tỉnh. Đồng thời thứ đang nhìn cô từ bên trong lòng ngực của Sudo lúc này là một đôi mắt có con ngươi nằm ngang đỏ ngầu với hàm răng bén như dao cạo cùng cặp sừng cong hẳn về sau. Khác với hai dị hồn nhỏ bé trên tay cô. Con thú đó dường như chẳng hề sợ hãi cô, ngược lại, cảm tưởng như nó có thể nhai ngấu nghiến cô như bữa tráng miệng.

-Thôi nào. Từ giờ giúp đỡ lẫn nhau ha. Một phần của Sudo, Hỗn độn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout