>

- Tên truyện: KHÚC ĐÀN KHÁNH HẠ

- Tác giả/Bút danh: Heo nhỏ lăn dốc

- Thể loại: Hiện đại - Học đường - Đời thường

- Độ tuổi thích hợp: 15+

- Tình trạng: chưa hoàn thành

- Ngôi kể chuyện: ngôi thứ nhất (nữ)

- Bìa truyện: tác giả tự dựng bằng canva.

- Cập nhật lịch chỉnh sửa truyện:

    +) Lần 1: 14/11/2025 - xx/03/2026

    +) Lần 2: loading...

- Mô tả truyện:

Hình như em nghe

Có tiếng đàn bên giếng cổ

Vọng về từ ký ức ngây ngô

Xôn xao thì thầm trên đồi vắng

Mang theo mùi mưa trong đất mặn

Khẽ chạm đáy nước khô cằn

Trong lòng em.

- Giới thiệu truyện:

Trong ta liệu có vết thương lòng nào chăng?

Ta lớn lên giữa sóng và sao trời, trở về với thành phố bộn bề bụi bặm, bình thản sống một cuộc đời mới. Rồi một sớm mai kia khi ta lần nữa nếm được vị mặn của biển cả, lần nữa nghe tiếng gió ngân nga, dường như ta lại nhìn thấy những vết chân miệt mài trên cồn cát đầy nắng. Khi mở tung cửa sổ, tiếng đàn non nớt khẽ vang lên, rót vào tâm hồn ta những nốt nhạc hoài cổ.

Và nhắm mắt nghe xem, mùa hạ đã qua tự bao giờ.

- Trích đoạn ngắn:

"[...] Đèn còn chưa bật lên, tôi đã run như cầy sấy.

Tôi đã lên sân khấu nhiều lần, việc biểu diễn trước đám đông chưa bao giờ làm khó được tôi. Nhưng lạ thay, lúc này đây tôi lại cảm thấy lo lắng và căng thẳng vô cùng.

Nếu lỡ mà biểu diễn không tốt...

Đèn nhoáng cái sáng bừng. Tôi vô thức liếc nhìn sang người bên cạnh.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu đến cơ thể cậu ấy, chiếc áo sơ mi trắng tựa như được phủ thêm một lớp hào quang rực rỡ. Cậu ấy bỗng quay đầu nhìn về tôi.

Tim tôi hẫng mất một nhịp, đầu óc chợt trống rỗng.

- Đừng lo lắng. – Cậu ấy khẽ thì thầm, đôi mắt thấp thoáng gợn sóng long lanh, điểm xuyết vô vàn điểm sáng, kiên định và dịu dàng lạ thường – Tớ tin cậu làm được.

Má ơi...

Tôi im lặng gào lên trong lòng, cảm thấy đầu óc quay cuồng với một tràng tiếng "thình thịch" vang dội nơi lồng ngực.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.

Ở sau cánh gà chỉ có ánh đèn điện hắt vào từ sân khấu và gió điều hòa mát lẹm, thế mà không hiểu sao tôi vẫn thấy cả người như phát sốt cả lên.

[...]"

- Một số tags chính: #hiendai #hocduong #doithuong #ngot #1v1 #Vietnam

LƯU Ý VỀ MẠCH TRUYỆN (nên đọc hết):

>

(1) Truyện không có nhiều drama, chủ yếu là những chuyện linh tinh của học sinh cấp ba, có cả tình yêu, tình bạn, tình gia đình, vân vân mây mây.

(2) Mạch truyện khá chậm nên đoạn đầu với nhiều người sẽ tương đối chán, bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi nhảy hố.

(3) Tính cách của nữ chính ban đầu có thể sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu.

LƯU Ý CHUNG (nên đọc 1, 2, 3, 6):

>

(1) Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, ngoài bối cảnh chung thì không liên quan đến bất kỳ cá nhân, cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào, mọi sự tương đồng đều chỉ là trùng hợp.

(2) Khi đọc truyện vui lòng không dùng từ ngữ quá thô tục để xúc phạm, chửi rủa nhân vật. Nữ chính còn non nớt và có nhiều thiết sót, mong mọi người sẽ cho con bé thời gian để học hỏi và trưởng thành hơn.

(3) Truyện là sáng tạo của tác giả, thuộc quyền sở hữu của tác giả, mọi hành vi re-up, repost đều là ăn cắp tài sản, là hành vi trái phép, tác giả có quyền nhờ đến pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền tác giả của mình. Khuyến nghị độc giả đọc ở trang chính chủ để đọc được những cập nhật mới và chính xác nhất, đồng thời ủng hộ công sức của tác giả.

(4) Độc giả có thể liên hệ với mình thông qua nhiều phương thức, thông tin mình để ở bio.

(5) Truyện không có thời gian đăng tải cụ thể, mình có thể dừng đăng truyện một thời gian nếu bận việc cá nhân, mọi người nên cân nhắc trước khi nhảy hố.

(6) Phần lưu ý này có thể được cập nhật thêm nếu có phát sinh gì đó trong quá trình đăng tải truyện.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

#hnld

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px