Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hỡi cô gái trẻ nổi trên mặt nước

Em muốn về đâu khi yêu dấu nhạt màu?

Hỡi chàng trai đã chẳng kịp theo bước

Để mình chìm nghỉm trong tiếng đàn điện tử da diết ưu sầu

Hoa lại phai màu, người vẫn ra đi

Mùa xuân vẫy gọi, chàng sẽ hòa vào sắc xuân chăng?

Bởi được khêu gợi từ cái thứ cảm giác tan vào không gian...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px