Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Em tưởng giông tố đã xói mòn

Giữa đây khuôn ngực như khô cạn

Em tưởng tình yêu sẽ chẳng còn

Đơm trong một miền sa mạc hạn

Bạch đàn cao vút lá cuốn xoăn

Bong trên da dẻ là ngày qua

Ram ráp những mảng héo xù xì

Quàng tay bó gối đêm miên man

Thôi thì cân nhắc những lỗ sâu

Gửi gắm đôi lời còn thổn thức

Màu nâu trong mắt như lớp đất

Bất giác mưa xuống đọng vũng lầy.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px