Chương 20: Muốn khịa anh mày à, không có cửa đâu.



   Thanh Vy ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Cả người cô khi thức dậy vừa ê ẩm vừa nhức nhối khắp nơi. Buổi tối hôm nay, cô sẽ cùng gia đình của mình đi ăn tối ở ngoài nên sẽ tạm hoãn lại cuộc đi chơi “overnight” với Đức Huy.

   “Mày làm cái gì mà lâu vậy hả Vy? Tao với bố mẹ đi trước á nha.”

   Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân rồi cũng không nhanh không chậm mà xuống lầu. Hơn nữa, cô còn không quên gửi một ánh mắt “êm dịu” cho người anh trai Văn Toàn này.

   Nhìn người anh trai láu cá, bướng bỉnh và vô cùng trẻ trâu này, nếu không phải bị mẹ phát hiện có người yêu, cô còn tưởng ảnh sẽ ế suốt đời cơ. Đúng là quá diệu kì! Ông Thẩm Hoài quan sát hai đứa con yêu dấu của mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Thằng anh thì trẻ con, còn đứa em thì có vẻ rất trưởng thành nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

   “Thôi, không cãi nữa. Để mẹ Hoa chờ là tới công chuyện.”

   Cả hai anh em liếc xéo nhau nửa ngày rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe.

   Bà Mỹ Hoa bất ngờ lên tiếng: “Hai đứa mai đi theo mẹ với mẹ của Dương để mua đồ đi học.”

   Từ ngày xảy ra chuyện ở quán Cây Xoài thì thiện cảm của cô với anh Minh Dương đã tuột dốc không phanh, suýt chạm tới đáy xã hội luôn rồi. Người ta quả không sai khi có câu: “Cá mè một lứa.”

   Như thế nào mới chơi thân được với anh trai của cô?

   Quá là tệ.

   Ngồi trên xe khoảng 15 phút thì đến quán, nhưng cuộc đấu khẩu vẫn không ngừng tiếp diễn.

   Cả gia đinh vui vẻ mà đi vào, còn cô và anh Toàn cứ cựa qua cựa lại mà cãi nhau, không má nào chịu thua má nào. Trong lúc chờ người đem món ăn lên, cô lấy điện thoại ra mà chơi game. Thanh Vy nhấn vào tựa game Liên Quân thì liền bị một tràn lời nói của ông anh xúc phạm.

   “Tao lạy mày, mày mà chơi là người ta tức sặc máu á. Chơi dở mà cứ bày đặt, xoá game đi, cứ thích tăng độ khó cho đời không à.”

   Cô nhìn tựa game trên điện thoại rồi đâm ra suy nghĩ không thôi. Nhớ lại sắc mặt “thân thiện” của Đức Huy lúc chơi chung với cô, Thanh Vy tức thời mà nhấn nút xoá. Không ngờ mình cũng có ngày này.

   Bỗng nhiên có một tiếng gọi “Thanh Vy” ngọt xớt vang lên khiến cô ớn lạnh cả da gà. Ông anh của cô cũng chẳng khác gì mà nhìn cô như nhìn quỷ. Cô theo bản năng mà nhìn người bí ẩn đó, khuôn mặt cô ngay lập tức giương lên nụ cười tươi.

   “Lực hả? Lâu rồi không gặp mày.”

   “Hên lắm mới gặp được mày đó Vy, nghe nói mày là thủ khoa thi tuyển 10 à?”

   Thanh Vy ngượng ngùng rồi ừm một cái. Vi Hoàng Thế Lực là người bạn thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ, do có một sự cố nhỏ về kinh tế nên gia đình của Lực đã chuyển đi đến nơi khác, nay gặp được cậu ấy khiến cô rất mừng.

   “Thật sao? Cậu cũng học ở trường THPT Đoàn Lê hả?”

   Cả hai người ngồi xích gần lại nhau rồi nói chuyện rôm rả, cô lại không ngờ Lực lại chuyển về đây sống một lần nữa. Cậu ấy trông trưởng thành hơn những ngày trước rất nhiều, khuôn mặt non nớt giờ cũng có chút gì đó già dặn, không còn sự trẻ trâu như hồi nào. Bây giờ cô cũng chỉ đứng tới vai của Lực mà thôi.

   Văn Toàn nhìn hai đứa nhóc rồi có nảy ra hàng ngàn viễn cảnh. Thằng nhóc Thế Lực này đúng là ở bên cạnh anh và Vy lâu rồi nhưng anh vẫn muốn nhóc Huy làm em rể của mình hơn nhiều. Tuy lúc trước có xảy ra một chút biến cố nho nhỏ, nhưng ngày nào nó đi chơi với Vy cũng mua cho anh một ly trà sữa hối lộ, với lại chơi game cũng rất hợp anh.

   Anh sẽ hoá thân thành bồ tác để giùm mày, Đức Huy à.

   “Con nhỏ kia, mày định ngoại tình à.”

   Thanh Vy nghe câu nói đó thì liền giương ánh mắt đầy thương cảm nhìn ông anh: “Bị điên rồi hả cha, nói cái gì vậy trời.”

   “Tao sẽ mách thằng Huy cho mày chết.”

   What? Ông này hôm nay bị cái quái gì vậy nhỉ?

   Cô không mảy may đến anh Toàn nữa mà lại quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Cô và Đức Huy là bạn thân của nhau mà, cái gì mà ngoại tình chứ.

   Văn Toàn nói là làm, chụp ngay bức ảnh mà hai đứa đang nói chuyện, mà còn lựa góc quay dễ hiểu nhầm mà gửi, với dòng tin nhắn: [Sắp mất nhỏ bạn thân rồi kìa, kkk.]

   …

   “Huy, sắp mất nhỏ bạn thân rồi kìa, haha.”

   Đức Huy đang chơi bi-da rất hăng hái thì bị thằng bạn ở bên cạnh nhìn thấy được tin nhắn mà đọc to. Cậu hơi sững lại rồi giành lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vy và một tên láu cá nào đó đang sắp hôn nhau!

   Máu cậu dường như muốn dồn lên não mà cào bàn phím, gửi hơn chục tin nhắn lại anh Toàn. Thái Bảo cùng với anh em xung quanh cũng không ngừng cười cợt rồi quay sang đồng thanh cổ vũ thằng bạn.

   Thái Bảo liền bồi thêm một câu chí mạng: “Không ngờ nhỏ Vy cũng có số đào hoa đấy chứ, thích thật đấy.”

   “Xui cho mày rồi, mấy bạn nữ ngày nay thích người đẹp trai và có não.” Đức Huy tay bấm phím, còn miệng cũng không quên đáp trả lại. Muốn khịa anh mày à, không có cửa đâu.

   Thái Bảo như muốn hoá thú tới nơi, nhưng không có cách nào cắn người cả.

   Cả đám kiểu: “Đừng hỏi sao suốt ngày thằng Huy nó cứ im im, thở câu nào là người ta muốn tăng sông câu đó. Lớn lên có thể đi làm nghề khịa thuê luôn đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout