Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoa Hồng Đen

Lời Tác Giả

    Có người từng nói: "Văn chương là cách để ta sống thêm nhiều cuộc đời khác". Với tôi, sống cùng Hoa Hồng Đen trong thời gian qua là một trải nghiệm đầy ám ảnh nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

    Khi viết nên câu chuyện này, tôi cũng đã quyết định được cái kết của câu chuyện. Một cái kết đầy bi kịch, khi Chu Minh Triết bị giết chết một cách tàn nhẫn, khi sắp cận kề cái chết, anh mới nuối tiếc nhận ra rằng, suốt bao lâu nay người mà bản thân luôn cố gắng tìm kiếm, lại là người đang kề vai sát cánh cùng mình lớn lên từ nhỏ. Biết tin anh ra đi, Dương Thiên Tuyết trải qua nỗi đau khổ tột cùng và chọn cách tự sát để được ở bên anh mãi mãi. Tuy cái kết này mang một nỗi tiếc nuối và đau buồn sâu sắc, thế nhưng đối diện với những hoài niệm xót xa ấy, những kẻ đã gây ra tội ác đã phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì chúng đã gây ra. 

    Từ đó, tôi cũng muốn gửi cho các bạn độc giả những thông điệp nhỏ, rằng dù cho có đối mặt với biết bao sự trăn trở và ám ảnh trong cuộc đời của bản thân, hãy luôn giữ cho mình niềm hy vọng và tin yêu vào cuộc sống. Bởi cái ác ắt sẽ phải trả giá. Đồng thời, tôi cũng mong muốn lên án mạnh mẽ về vấn nạn bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phê phán thói "đổ lỗi cho nạn nhân" trong cả xã hội hiện đại và xã hội phong kiến. Cho thấy mức độ tàn nhẫn của những kẻ mang tội ác, những kẻ buôn bán nội tạng trẻ em, người lớn trong và ngoài nước,... Điều tôi mong muốn qua câu chuyện này, chính là những vấn nạn xã hội tồi tệ ấy không còn xảy ra nữa. 

     Về cái tên Hoa Hồng Đen, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về loài hoa hồng. Hoa hồng mang một biểu tượng giá trị, đại diện cho tình yêu mãnh liệt, tình yêu lãng mạn, sự say mê và khát vọng sâu sắc. Vì vậy, tôi đã chợt nảy ra suy nghĩ, nếu như hoa hồng đỏ là đại diện cho một tình yêu đầy viên mãn như vậy, vậy thì ngược lại của tình yêu đó, một tình yêu có cái kết đầy đau buồn, chính là hoa hồng đen. Do đó, cái tên Hoa Hồng Đen đã ra đời như vậy. Ý nghĩa của nó cũng đã được giải thích phần nào qua Chương 14 của câu chuyện.

       Thông qua câu chuyện, tôi mong các bạn độc giả có thể đồng cảm một phần nào cảm xúc với các nhân vật, cảm nhận được nhiều cảm xúc qua từng nét chữ, qua từng sự kiện riêng biệt. Dưới góc nhìn của Dương Thiên Tuyết, từ đầu cho đến cuối vẫn luôn có một tia hy vọng dù cho là nhỏ nhoi, mong rằng bản thân có thể hạnh phúc dù chỉ một phút. Mỗi câu thơ ngắn có nguồn gốc từ Trung Quốc được trích đầu chương đều là ẩn ý cho nội dung của câu chuyện. 

        Cuối cùng, tôi vô cùng chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết toàn bộ câu chuyện. Mong các bạn sẽ đồng hành cùng tôi dệt nên những tác phẩm khác đáng giá hơn, giàu cảm xúc hơn.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}