Kết


[...]

           Lệ Chi đứng trong phòng, sắp xếp lại đồ trên bàn, đây là phòng Thượng hoàng thường ngồi đọc sách, lúc ngài không có đây thì Hoàng hậu ngồi chép kinh. Có gió tràn vào làm bay tập giấy tuyên, thị định bụng ra đóng cửa sổ. Chẳng ngờ vừa ngẩng mặt đã thấy bóng lưng vị kia đứng dưới tán xoan. Xem chừng là đã đứng đó rất lâu rồi. Trong tâm trí thị vụt ra hình ảnh rất lâu về trước, lần đầu đến hành cung này, Thượng hoàng tự tay tưới nước cho gốc xoan kia, hay hình ảnh những tháng ngày Hoàng hậu thích nằm võng dưới tán xoan. Chà, hình như thị vừa khám phá ra một bí mật.

Nhưng hình như, cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

          [...]

           Gió lặng, thả tĩnh mịch trùm lên vườn lăng Quy Đức. 

           Đoạn duyên trần đó, nghĩa nặng tình sâu. Hỏi, ai nghĩa nặng, ai tình sâu? Ai nghĩa nặng, ai tình sâu?

 

HẾT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2024

Việt Chi.

 ___

           09/2024, Thông báo: "Hai mảnh nghĩa tình" nằm trong một tập truyện ngắn sắp xuất bản của Việt Chi. Để bạn đọc có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện, Việt Chi xin ẩn một phần nội dung truyện trên các nền tảng đăng online. 

Hy vọng khi tác phẩm phát hành sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của bạn đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

Mến thương,

Việt Chi.


 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}