Lạc mộng (1)/ Nguy hiểm cận kề



Chương 62: Lạc mộng (1)/ Nguy hiểm cận kề

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cũng dễ hiểu thôi. - Gia Ý cũng trở lại trạng thái bình thường nhưng vành tai hơi ửng đỏ vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng vàng hắt vào từ cửa sổ máy bay. - Với cách thức tồn tại của gia tộc họ Nguyễn và các gia thần của chúng thì việc “nuôi quân” bí mật cũng là chuyện dễ hiểu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chỉ là dạo gần đây… Tên đó vẫn luôn thập thò ở gần công ty em và có vẻ đang nhắm vào anh Khánh quản lí của em nhưng cũng đã dừng lại kể từ khi đoạn video đó được lan truyền. - Thiện nói tiếp, cả anh và Gia Ý đều hiểu rõ, có thể kẻ này sẽ không thật sự làm gì có hại tới Khánh mà chỉ đơn giản là muốn từ Khánh mà truy ra được Gia Ý đang ở đâu. Nhưng có lẽ giờ đã khó mà che giấu được rồi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông ta đã thiên nhiều về phía Hiển và Thanh nhưng cũng chưa hoàn toàn rời bỏ phe tộc trưởng. Nếu phe Hiển hoặc Thanh thắng thì ông ta bắt buộc phải lựa chọn một người để theo. Vì rất rõ ràng hai người đó cũng có xung đột về mặt lợi ích với nhau… Trừ khi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không có, lúc gặp mặt Hiển thì Thanh “xuất hiện” ngay trước mặt ông ta. Hơn nữa… - Gia Ý lại chìm vào suy tư, mấy giây sau, y mới tiếp tục nói - Việc hai người họ hợp tác có vẻ rất lộ liễu. Ngay cả Linh cũng nhận ra điều đó thì lẽ nào gã cáo già như ông ta lại không biết. Họ có vẻ cũng không giấu diếm gì chuyện hợp tác này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. - Gia Ý trả lời ngắn gọn một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiện cũng im lặng để yên cho Gia Ý rồi chính anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, anh bắt đầu chìm vào một giấc mộng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện thấy mình bị khóa chặt trong một cái lồng sắt, xung quanh đầy xác chuột, rắn, rết và mùi phần, nước tiểu hòa với mùi máu tanh tưởi. Anh nhíu mày muốn cử động nhưng cái cổ lại bị xích chặt vào tường khiến anh không thể di chuyển được nên chỉ đành thôi. Anh ngồi phịch xuống để mặc cho giấc mơ tiếp tục. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bẩm bà, đây chính là tên mà con đã nói ạ! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mày nhìn cái gì mà nhìn! - Người đàn ông gầm lên tung roi quất lên người Thiện. Cảm giác đau đớn trong giấc mơ không tồn tại nhưng anh vẫn có thể thấy từng giọt máu đang chảy ra từ miệng vết thương dài rộng ở cái thân thể đọng đầy máu khô này. - Đưa nó đi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ừm… Tao cũng đã xem trận chiến của nó rồi. Rất được… Rất giải trí. - Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói thanh cao, thánh thót thoát ra những lời nói lạnh lùng vô cùng, tựa như đang nói về một đồ vật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hy vọng bà có thể xem một trận chiến tuyệt vời ạ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông phất tay một cái, cánh cửa trước mặt Thiện dần dần hé mở. Một con mắt khát máu nhìn chằm chằm vào anh khiến run lên vì sợ hãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Khoan đã nào… - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Thiện hướng mắt ra bên ngoài nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến tới. Cũng là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy cũng là giọng nói ấy nhưng y lại có một mái tóc dài được buộc gọn gàng, trên người khoác một tấm áo vải nhưng vừa bước tới đã khiến vị phu nhân giàu sang kia hơi run lên. Gia Ý mỉm cười nhìn về phía Thiện rồi lại nhìn hai người chủ trì trận đấu đổ máu này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thiện tự hỏi thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai anh. Thiện từ từ mở mắt, khuôn mặt Gia Ý đang ghé sát vào anh giữa hai người dường như không có chút khoảng cách nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sắp hạ cánh rồi, mau dậy đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- À ừ… Cảm ơn… - Thiện mất một lúc mới tỉnh táo lại, anh ngồi thẳng người lên, thắt dây an toàn đầu vẫn đau nhức sau giấc mơ vừa rồi. Anh cảm giác đó không chỉ là giấc mơ mà còn là chuyện có thật đã từng xảy ra trong quá khứ. Rất chân thật. Vô cùng chân thật. Thiện nghĩ rồi lại nhìn về phía Gia Ý ngồi ở phía đối diện, trái tim vốn luôn loạn nhịp của anh giờ phút này lại đập dồn dập hơn, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm anh. Anh muốn lập tức ôm lấy y, hốc mắt đột nhiên cay cay… Rốt cuộc là tại sao? Giấc mơ đó là gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện bắt đầu hồi tưởng lại, hình như lần đầu gặp Gia Ý anh cũng từng có một giấc mơ như vậy. Một giấc mơ kỳ lạ khiến trái tim anh run rẩy và nhói lên từng đợt tựa như gặp được một người khiến nó phải chờ đợi cả trăm năm. Anh lại nhắm mắt cố gắng để nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ ấy nhưng giấc mơ vốn rất thực, rất rõ giờ phút này lại vỡ ra trong ký ức của anh như hàng trăm nghìn mảnh ghép mà dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể lắp ráp chúng lại với nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh mệt à? - Giọng Gia Ý đột nhiên vang lên kéo anh trở về với thực tại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

May bay chạm bánh đường băng. Đến khi có tiếng thông báo, Gia Ý và Thiện cũng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Y đợi Thiện ở sảnh chờ một lúc thì nghe thấy tiếng còi xe. Thiện đã lái xe tới, Gia Ý nhanh chóng chui vào trong xe, dù nơi này không quá đông nhưng vẫn có người qua lại. Gia Ý không muốn lại phải nghe tiếng gào thét của Khánh nữa, quá mệt mỏi và không tốt cho sức khỏe của Khánh. Gia Ý đang muốn tốt cho mama thôi… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh không sao, em đừng lo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng dù có cẩn thận như vậy thì Gia Ý vẫn bị một vài người lén chụp ảnh lại. Và rất nhanh thôi, bức ảnh này sẽ được lan truyền trên mạng. Mong là Khánh sẽ chai lì với việc này. Mà thật ra y biết là Khánh cũng đã sớm chai lì rồi, mấy tin hẹn hò của y dạo này Khánh không còn kêu gào nữa trừ khi là vụ gì đó rất rất lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn Thiện, y biết anh đã chạy tới đây từ lúc sáng sớm giờ lại về sau vài giờ nghỉ ngơi. Mệt mỏi như vậy chuyện đương nhiên. Hơn nữa vừa rồi có vẻ y cũng đã chơi Thiện hơi quá đà một chút vì anh cũng đâu có phản đối gì và còn đón nhận rất vui vẻ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện và Gia Ý đi được một đoạn thì nhận ra có kẻ đang bám đuôi. Quả nhiên đúng như Gia Ý dự đoán. Tay tài xế kia đã bám theo hai người bọn họ, khoảng cách vừa đủ không quá xa không quá gần đủ để người ta không nghi ngờ nhưng cũng không thể bị cắt đuôi. Rất chuyên nghiệp, Gia Ý thầm đánh giá. Thiện thì liếc sang nhìn hỏi ý kiến của Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Về nhà thôi, bay cả mấy tiếng đồng hồ rồi, em muốn nghỉ ngơi thêm một lúc, mai em còn phải đi quay chương trình nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện nói xong thì cười rất vui vẻ nhìn sang đôi tai hơi ửng lên của Gia Ý. Y thì hơi giận… Lần đầu tiên bị người ta ghẹo như thế này, nó còn khó đối đáp hơn là những lời tán tỉnh trước đây. Tiếc là những lời này y lại chẳng thể tập luyện trước để che giấu cảm xúc nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ừ! - Thiện gật đầu, phóng xe thẳng về chung cư ở gần công ty Gia Ý. Tay tài xế cũng bám theo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Này… - Tiếng gọi của Thiện khiến Gia Ý trở lại thực tại - Không đùa em nữa. Anh đã thuê người điều tra kẻ theo dõi em lần trước. Kết quả là không có bất cứ một thông tin nào về hắn, cảm giác như chưa bao giờ tồn tại trên đời vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Từ sân bay đi ra chỉ có một con đường duy nhất để vào thủ đô thôi. - Gia Ý nói - Rất có thể hắn sẽ chờ sẵn ở đoạn nào đó… Đến lúc đó chúng ta cứ để hắn bám theo đi. Em rất tò mò không biết ông ta định làm trò gì? Và lập trường của ông ta thế nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lập trường? - Thiện nghi ngờ hỏi lại - Nghe nói ông ta rất trung thành không phải sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần này, hắn bám theo lên tận thang máy dường như không còn kín đáo như trước nữa nhưng Gia Ý mệt là thật. Y lúc này hoàn toàn xem tên tài xế như không khí. Hắn thì vẫn không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đi theo Gia Ý tới tận cửa nhà nhưng không dám vào. Gia Ý cứ thế mà đóng sầm cửa lại để lại một người đứng ngay trước cửa nhà mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Một trong hai người họ có mục đích khác sao? Hoặc ông ta không biết về sự hợp tác giữa hai người đó? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Quy, báo cho Linh thứ bảy tuần này tới gặp tôi. Cậu cũng ở lại với sư thầy Thanh Tâm đêm hôm nay đi. - Nói xong Gia Ý còn liếc nhìn sang Thiện một cái, Quy như nghĩ ra gì đó rồi bay ra khỏi phòng. Thiện không nhìn thấy Quy thì hơi rùng mình nhưng cũng không hẳn là sợ hãi, chỉ cần có Gia Ý ở đây thì anh không cần phải sợ. Hơn nữa nghe cách nói chuyện của Gia Ý với “Quy” kia có vẻ là người phe mình… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cứ kệ tên kia đứng ở ngoài đi. Hôm nay anh về hay là nghỉ lại đây? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy em muốn làm thế nào? - Thiện hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ở lại! Đương nhiên là ở lại rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không bao lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra. Một tia sáng le lói cũng khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối kia phải nhíu chặt. Anh ngẩng đầu nhìn lên bóng người đen kịt phía trước. Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ đang đứng trước mặt anh cùng một gã đàn ông trung niên gầy gò, gian xảo. Cả hai người đều mặc đồ cổ, người phụ nữ khoác tấm váy lụa cao quý còn người đàn ông kia chất vài có vẻ kém một chút nhưng có vẻ cũng rất đắt tiền. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông cười tít mắt, giọng nghe rõ sự nịnh nọt: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông vừa dứt lời đã có vài tên cao to lực lưỡng kéo cổ Thiện đi rồi vứt vào một khoảng sân rộng được bao xung quanh bởi những song sắt kiên cố. Ở phía đối diện anh còn nghe được tiếng gầm gừ đầy khát máu. Người phụ nữ kia thì đứng ở phía khán đài, chỉ có một mình bà ta và vài người khác đứng hầu bên cạnh nhưng ánh mắt bà ta vẫn vô cùng lạnh lùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh nghi ngờ tiến tới nơi phát ra âm thanh kỳ lạ. Anh mong chỉ là gió dù biết có thể là không phải. Thiện lại liếc nhìn vào trong phòng, Gia Ý vẫn đang ngủ không có động tĩnh gì. Vậy là anh rón rén bước tới phòng tắm, áp sát tai vào cánh cửa để lắng nghe động tĩnh bên trong. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần nữa mở mắt, đã qua mười lăm phút. Hô hấp của người bên cạnh đều, anh biết y đã ngủ. Thiện nhẹ nhàng rút tay ra rồi ngồi dậy đi ra phòng khách. Lúc này, trời đã tối hẳn. Đầu anh vẫn đau nhưng lại chẳng thể mơ tiếp giấc mơ ban chiều nên chỉ đành thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện lôi máy tính xách tay ra chuẩn bị làm việc. Dù sao hôm nay xin nghỉ quá đột xuất mặc dù cấp trên là bố anh đã đồng ý nhưng công việc vẫn gửi vào hòm thư đều đều. Thiện tập trung nhìn màn hình, trong phòng khách chỉ có tiếng quạt gió cùng với tiếng kim đồng hồ tích tắc nhưng đột nhiên anh lại nghe được tiếng lạch cạch kỳ lạ phát ra từ phòng tắm… Thiện nhíu máy. Chẳng lẽ là chuột nhưng ở giữa thành phố lớn và căn nhà này còn ở tầng cao thì lấy đâu ra chuột! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý… Gia Ý… Tỉnh lại đi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nghe được tiếng động bên trong phòng tắm, mồ hôi lạnh trên lưng Thiện đã ứa ra. Anh cố gắng chấn tĩnh lại rồi cầm lấy máy tính, trở về phòng ngủ, khóa trái như không có chuyện gì nhưng trong lòng đã rất lo lắng. Anh đã nghe thấy được một tiếng thở khò khè từ bên trong nhà tắm, thậm chí anh còn nghe được tiếng động gì đó tựa như tiếng kim loại va đập. Kẻ đột nhập biết anh đã phát hiện ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có chuyện gì vậy? - Không đợi Thiện lên tiếng trả lời thì tiếng cốc cốc ngoài cửa đã vang lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện lay lay Gia Ý muốn đánh thức y. Gia Ý cũng từ từ mở mắt. Y chớp chớp mắt nhìn Thiện đang lo lắng thấp giọng gọi mình và cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, y nhớ lúc đi ngủ Thiện vào không đóng cửa cơ mà, cả lúc anh đi ra cửa vẫn để mở. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Yên tâm… - Gia Ý đang định trấn an Thiện thì anh vội ngắt lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có kẻ đột nhập trốn trong nhà tắm của em… Hình hắn còn có hung khí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Pằng!” - Một tiếng súng vang lên từ ngoài cửa. Gia Ý và Thiện nhanh nhẹn tránh xa khỏi cánh cửa phòng. Cũng may súng này là súng tự chế, sát thương không cao. Và âm thanh… Vô cùng quen thuộc. Gia Ý lập tức nhận ra đây chính là loại súng mà bọn buôn người sử dụng khi y tới thành phố B. Giờ phút này, ngay cả Gia Ý cũng bắt đầu thấy hơi sợ. Cầm dao cầm gậy y có thể tự tin chiến đấu, ngay cả có gặp phải thành phần vô cùng manh động y cũng có thể khống chế nhưng súng thì y chỉ có thể nằm im. Dù sao thì trước họng súng thì chúng sinh đều bình đẳng mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh vừa báo cảnh sát rồi. Họ sẽ tới nhanh thôi. - Gia Ý nghe vậy cũng hiểu ý và im lặng lắng nghe tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Thật ra Thiện cũng biết đánh nhau vì hồi nhỏ từng được bác Quân dạy võ cho nhưng anh chỉ sợ là tên này quá liều mạng hoặc là một tên mang tâm lí trả thù đời. Lỡ hắn mà có bệnh xã hội gì đó chỉ muốn lây cho người khác thì dù có bao nhiêu ngón võ cũng không chống lại được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng súng vẫn liên tục vang lên. Thật may mắn vì cánh cửa này rất dày không thể bị phá vỡ ngay được nhưng nó vẫn khiến hai người trong phòng sợ hãi. Thiện và Gia Ý nhìn quanh rồi cùng lúc nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh. Thiện lập tức kéo tay Gia Ý, bảo vệ y ở phía sau rồi từ từ đi qua cánh cửa đang bị đạn tàn phá. Nhảy thẳng vào nhà vệ sinh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cạch! Đó là tiếng cánh cửa phòng ngủ bị phá vỡ và tiếng mở cửa để đi vào. Tiếng súng dừng một lúc rồi tên đó lại tiếp tục xả đạn vào cánh cửa nhà vệ sinh để tìm hai người bọn họ. Không bao lâu sau, cánh cửa đã bị phá vỡ. Tên này, rốt cuộc có bao nhiêu đạn đây? Dù là súng tự chế nhưng cũng là loại tốt nhất trong số súng tự chế. Thiện đã tắt hết đèn trong nhà tắm, “cái bẫy” cũng được bố trí khá kín đáo. Mong rằng tên này sẽ không nhìn thấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn xung quanh cố gắng tìm một thứ gì đó để phòng thân. Nhưng trong này dường như không có gì dùng được. Tay này dùng súng có thể đứng bắn từ xa. Rồi y nhìn sang chiếc bồn tắm có nắp. Thiện cũng lôi một cái máy sấy tóc từ trong tủ ra. Anh giằng đứt sợi dây. Gia Ý thì đổ đầy một xô nước và ngồi lên thành bồn tắm. Thiện cũng tìm thêm vài món đồ điện nữa, tất cả đều giật đứt dây cắm điện rồi vứt thẳng xuống đất. Xong xuôi, anh lập tức chạy tới bên cạnh Gia Ý, cùng ngồi lên thành bồn tắm. Hai người cùng đổ hết nước ra sàn rồi chui vào trong bồn tắm, đậy nắp lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vừa rồi em cũng nghe thấy rồi… Tiếng súng cũng khá loạn hình như không phải sát thủ chuyên nghiệp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em yên tâm, cách này có khả năng làm sốc được hắn. Anh đã nghe tiếng giày của hắn rồi, là giày vải. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thật may mắn, ngay sau khi cửa phòng tắm bị phá, thì bên ngoài cửa đã có cảnh sát tới. Có vẻ có khá nhiều người vì lúc báo tin Thiện đã phóng đại tình hình sự việc lên một chút. Dù an ủi Gia Ý là không phải lo bọn buôn người ở thành phố B trả thù nhưng anh vẫn lo lắng về trường hợp xấu nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không phải bọn ở thành phố B đâu. Bác Quân nói bọn đó chỉ là băng nhóm lừa đảo bắt cóc quy mô trung bình nhỏ thôi không phải tổ chức lớn có thể thuê được sát thủ từ các vùng tự trị lớn hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cũng nhân cơ hội nhìn bên ngoài. Không có ai, có vẻ tay tài xế theo dõi y kia đã rời đi do đạt được mục đích hoặc trốn ở đây đó đợi cảnh sát đi hết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lúc này đã nắm chặt lấy vòi hoa sen trong tay, Thiện thì ngồi chắn phía trước người y để có thể kịp thời che chắn. Dường như tên kia nhận ra đang có cảnh sát phá cửa nên hắn trở nên liều hơn. Hắn lao thẳng vào đống nước dưới sàn, cơ thể tê tê vì bị điện giật nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Hắn vừa lúc định xả đạn vào tấm chắn phía trên bồn thì Gia Ý đã kéo mở tấm chắn, phun nước nóng vòi hoa sen vào khiến hắn không phản ứng kịp, Thiện cũng lập tức đứng dậy đứng chắn phía trước Gia Ý. Anh tung cước đá tên này ngã thẳng vào vũng nước dưới sàn, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống. Tên này co giật nằm trên mặt sàn, các cảnh sát xông vào thấy cảnh này cũng kịp thời làm biện pháp an toàn và cứu hắn ra. Họ cũng đồng thời đưa Thiện và Gia Ý ra khỏi vùng nguy hiểm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Gia Ý mới nhìn kỹ tên sát thủ này. Dũng! Thế mà lại là Dũng. Không ngờ anh ta lại liều như vậy. Thậm chí anh ta còn mua súng tự chế. Gia Ý nhìn theo Dũng nằm trên cán y tế. Đã có vài cảnh sát tới bên cạnh hỏi thăm tình hình của hai người rồi đưa về đồn lấy lời khai chi tiết vì vụ việc này không chỉ đơn giản là đột nhập nữa mà còn liên quan tới vũ khí tự chế và nhiều thứ khác, họ cũng nhận được một số tin tức ở thành phố B, có cảnh sát đã suy đoán đến trường hợp trả thù của bọn tội phạm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ, y có thói quen đóng cửa phòng nhưng lần này, y để cửa mở. Y nằm lên giường nhắm mắt muốn ngủ thêm một mạch tới sáng hôm sau. Thiện thì không còn buồn ngủ nữa nhưng anh lại muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Có vẻ giấc mơ đó chỉ tới khi anh tiếp xúc gần với Gia Ý. Vậy là anh lại đặt lưng xuống giường kế bên y. Anh nhìn sang người thương bên cạnh hơi xích người lại như hỏi ý kiến của y. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý vẫn còn tỉnh chỉ là đang nhắm mắt nên cũng nhận ra được hành động của Thiện. Y mỉm cười quay lưng lại nhưng vẫn nhẹ nhàng xích lại gần Thiện. Anh sung sướng sáp lại gần rồi ôm y vào lòng, nhắm mắt chờ giấc mơ kỳ lạ tới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout