Chinh Phục Thế Giới


Trước màn thảm sát cả hai chị em chỉ biết co ro trong một góc sợ hãi, máu bắn lên những bước tường nhuộm đỏ một sắc màu tuyệt đẹp, gã quay lưng lại, nhìn hai chị em với ánh mắt kỳ lạ trước khi đặt câu hỏi.


"Đất nước này tên gì, chúng ta đang ở đâu?" Khada vừa hỏi vừa ra lệnh cho Pandora dùng công nghệ y học tiên tiến chữa lành những vết thương cho hai chị em.


Lúc đầu hai chị em còn dè chừng và cực kỳ sợ hãi, nhưng khi thấy đôi bàn tay ấp áp của Pandora và những vết thương đang dần lành lại một cách nhìn thấy được thì họ bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút.


"Chắc là ngài đến từ nơi khác nhỉ, nghe giọng ngài không giống như người ở đây?" Cara nhẹ nhàng hỏi gã.


Ngay khoảng khắc này Khada chợt bừng tỉnh giống như gã nhận ra việc gì đó. Suy luận trong đầu gã lập tức hiện lên.


"Trận chiến vừa rồi diễn ra quá nhanh, ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, làm thế nào, không...bằng cách nào mà ta có thể nghe và hiểu được ngôn ngữ ở thế giới này?" Gã trầm ngâm trong suy luận của mình.


"Thưa ngài, thưa ngài.” Tiếng gọi của Cara đã kéo gã về thực tại.


"À không, ta đến từ một nơi rất xa nơi này." Gã điềm tĩnh đáp lại.


"Ngài chắc hẳn là một Ma Thuật Sư, ở đây là Kỵ Quốc Dragon Knight, nếu ở đây ngài phải hết sức cẩn thận vì đất nước này rất nghét ma thuật."  Cara ôn tồn giải thích cho gã.


"Chưa hết, nếu ngài sử dụng phép thuật ở trong vương đô thì mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều." Cara nói tiếp trong khi cô nhăn mặt vì vết thương Pandora đang điều trị có chút đau.


"Ta hiểu rồi, ngươi có biết vị trí của những thông tin có giá trị về vương quốc này không?" Khada đặt ra câu hỏi.


Trước sự khó hiểu của Cara, gã lập tức hiểu ra, anh thay đổi cách nói cũng như cách hỏi.


"Thư viện hoặc những nơi đại loại thế?" Khada đơn giản hoá câu hỏi.


"Ý ngài là Thư Viện Hoàng Gia phải không? Nó ở cách đây hai con đường, nhưng chỉ có những học giả mới có thể vào?"  Cara chỉ tay về hướng thư viện.


"Cảm ơn thông tin của ngươi, các ngươi có thể di chuyển được chứ?" Gã hỏi lại khi Pandora hoàn thành việc sơ cứu y tế.


"Dạ vâng, cám ơn ngài đã cứu hai chị em chúng con, nhờ ma thuật của ngài, nhờ sự từ bi của ngài chúng con mới được cứu!" Cara lễ phép cúi đầu cám ơn vị ân nhân của mình.


"Không có gì, các ngươi cũng giúp ta khá nhiều." Gã rút từ trong áo ra một khẩu súng rồi ném cho Cara.


"Glock 18, nó đủ đạn để tiêu diệt một toán lính nhỏ, hãy hướng nòng súng về phía kẻ địch rồi bóp cò ở nơi ngón trỏ ngươi đặt vào." Gã vừa nói vừa rút một khẩu khác ra làm mẫu cho Cara xem.


Sau khi tiếng súng vang lên, Khada cùng Pandora mở cổng không gian trở về Pháo Đài, vẫn không quên để lại lời dặn cho Cara.


"Đạn trong khẩu súng đấy có hạn, hãy sử dụng thật khôn khéo khi tự vệ." Nói xong, Khada quay trở lại Pháo Đài trước những cái cúi đầu cảm ơn đến từ hai chị em.


Ngay khi dịch chuyển về Pháo Đài, Khada ra lệnh cho Pandora lui xuống để gã một mình trong căn phòng. Có quá nhiều thứ đã xảy ra kể từ khi gã đến thế giới này, hắn cần một ít thời gian để có thể xâu chuỗi và liên kết mọi thông tin lại với nhau.


"Cấu trúc hành tinh mà máy tính gửi về từ các tàu thăm dò được phóng lên quỹ đạo?" Khada lần nữa kinh ngạc tột độ trước kết quả.


Cả thế giời này là một mặt phẳng vô tận, tốc độ thoát li khỏi mặt đất y hệt ở Trái Đất cũ là khoảng 23 Mach, nhưng làm nào một mặt phẳng rộng vô hạn lại không bị sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính nó và hơn hết làm thế quái nào một mặt phẳng vô hạn với khối lượng vô hạn lại có trọng lực bằng với trọng lực Trái Đất, một hành tinh có khối lượng nhất định.


"Điên rồ, thật sự điên rồ...à không, ngay cả việc xuất hiện của Ma Thuật thôi là đủ điên rồi, cái Thế Giới này thật sự rất tuyệt."  Khada cảm thán trước cách vận hành của Thế Giới.


Bằng việc phân tích tất cả mọi dữ liệu từ tàu thăm dò gửi về, gã đã nắm được yếu tố địa chất, môi trường, hệ sinh thái của Thế Giới, nhưng chỉ trong hai tuần mọi thông tin gửi về điều đã đạt mức bão hoà, gã không thể thu thập thêm bất kỳ điều gì mới, điều này khiến gã cảm thấy khó chịu, Pandora đứng bên cạnh hiểu được vấn đề.


"Thưa ngài, hãy để những bề tôi trung thành này ra ngoài kia thu thập thông tin về cho người, xả thân vì chủ nhân là một vinh dự lớn lao cho những bề tôi hèn mọn này."  Pandora quỳ xuống với tất cả lòng thành kính.


"Không, là một kẻ thống trị, đích thân ta sẽ là tiên phong, bước ra đấy và trải nghiệm cái nơi mình sắp chinh phạt." Gã chống cằm trong lúc ngồi trên bàn chỉ huy.


"Thần xin từ chối, phải để vị vua của mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm là tội lỗi không thể tha thứ được của những kẻ trung thành..." Pandora lập tức ngăn cản ý định của gã.


"Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta?"  Gã ngắt lời Pandora.


"Thần không dám, ngàn lần không dám... Xin người hãy ban hình phạt cho sự mạo phạm này."  Pandora lập tức quỳ rạp xuống.


"Bỏ qua đi, cấp dưới đôi lúc không hiểu ý cấp trên là bình thường, ta hiểu điều đó."


Khada nhìn lại lượng tài nguyên còn trong pháo đài, quân đội, vũ trang... Gã cười trong sự hưng phấn.


"Chinh phục một Thế Giới mà không biết có thứ gì ngoài kia, thú vị thật."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}