Đã qua bao mùa mưa

Lại thêm bao mùa nắng

Em đã quen ai chưa

Hay vẫn còn bóng vắng


Nếu em không ngại ngần

Tôi xin được đón đưa

Viện cái cớ một lần

Ghé vào nhà hỏi thưa


Ngỏ lời chuyện đôi lời

Nhờ ba má thuận lòng

Để rồi sau cơn mưa

Trời sẽ sáng cầu vồng


Chuyện nhà tôi đã xong

Chỉ cần em bằng lòng

Trầu cau đưa qua sông

Rước em về nhà chồng


Cả đời tôi chẳng mong

Sang giàu hay phú quý

Tôi và em đồng lòng

Một đời không biệt ly 



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px