Ơ kìa em, cô gái bán hoa
Sao hoa chẳng bán, đi bán trà
Chồng chị thích uống nhưng lười pha
Em rỗi cứ đến dâng tận nhà!
Trà nhà cao quý ngặt nỗi đắng
Nên thích trà xanh vị ngọt thanh
Uống vào mát họng dịu tam bành
Chớ đâu ham thích màu nhạt tanh
Thôi thì là thú vui yến oanh
Trà ngọt trà đắng cũng là trà
Kẻ không phúc hưởng được vị sang
Cuộc đời chỉ biết mấy loại xoàng
Nói là nói thế chớ nghi oan
Thú thưởng trà là thú thượng hạng
Tiếc thay hai mắt bị mù quáng
Cao sang không chọn, chọn bần hàn!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận