Nắng rát mặt, đỏ ửng làn da
Tiếng ồn ào trên sân vắng lá
Không một bóng xanh che mát trời
Ngước mắt trông nắng rọi xa xa
Chuyện xưa cảnh cũ nay lạ quá
Bốn bề ngổn ngang đống hoang tàn
Chân trời cuồng phong đang kéo đến
Gió nổi lên rồi xua mây tan
Nửa bên vòm trời xanh ngát nắng
Nửa bên tăm tối mịt mù giăng
Đám trẻ rong chơi vô tư lự
Màng chi sự đời lắm bâng khuâng
Giữa muôn vàn thanh âm nô nức
Tiếng lòng đứa trẻ dậy sóng dâng
Một chút buồn, một chút lăn tăn
Hay nỗi lòng bồi hồi da diết?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận