GIỚI THIỆU TRUYỆN
ĐƠN PHƯƠNG
Quyển 2: MẠN THIÊN ĐƯỜNG
Tác giả: Nhầm
Thể loại: Tiểu thuyết tâm lý, lãng mạn, hiện thực, đời thường, có yếu tố học đường, gia đình, chính kịch, hiện thực huyền ảo, dual POV (nữ chính và nam chính)
Rating: 17+ (những chương có yếu tố 18+ sẽ được cảnh báo ở đầu chương)
Cảnh báo nội dung: nặng nề, u ám, có thể gây khó chịu cho tim và não bộ
Số chương quyển 2: 90 chương
Ngày khai bút: 04/07/2016
Ngày hoàn thành: 28/07/2026
Số từ: 235078
Tình trạng: Hoàn thành
Lời tựa
“Mạn thiên đường" là cách gọi khác của đường chân trời - một ranh giới mơ hồ do con người đặt ra để ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất. Nó là điểm xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng kỳ thực lại không hề tồn tại, cũng như chẳng bao giờ đặt chân tới được.
Tiếp nối phần 1 “Cầu vồng đêm”, phần 2 “Mạn thiên đường” là hành trình đi qua thời sinh viên của các nhân vật. Bánh xe số phận đã quay rồi. Và tất cả đều phải liều mạng chạy về phía trước, chạy về phía mà họ nghĩ là hạnh phúc.
Nhưng cho đến tận cùng thì thứ gọi là “hạnh phúc” đó liệu có thật không? Hay tất cả những gì mà họ vẫn luôn khao khát và vọng tưởng bấy lâu cũng chỉ là những "mạn thiên đường" đầy mộng ảo?
Các bạn hãy cùng đón đọc nhé!
Link phần 1: Cầu vồng đêm
Lời tác giả
Ôi trời ơi… Biết phải nói gì đây?
Chẳng biết nói gì cả. Thôi thì trước tiên xin phép tự lạy chính mình và các bạn độc giả một cái nhé.
10 năm. Phần 2 của Đơn Phương đã kéo dài tận 10 năm. Trong đó có 6 năm từ 2020 - 2025 là mình drop hoàn toàn và biến mất khi truyện còn chưa viết được một nửa, hầu như không cook thêm từ nào.
Suốt 6 năm ấy, mình đã rất nhiều lần nghĩ rằng, không thể. Không thể được nữa rồi. “Trái tim rớm máu” này của mình sẽ phải vĩnh viễn nằm lại tại đây thôi. Mình sẽ chẳng thể nào viết tiếp nó được nữa.
Nhưng có lẽ, đam mê là một thứ gì đó luôn nằm ngoài tất cả. Mình vẫn không ngăn được bản thân chìm đắm vào trong những cảm xúc đau đớn cũng như ngọt ngào mỗi khi đọc lại truyện. Và thế là cùng với sự động viên của các bạn viết và sự chờ đợi của các bạn độc giả, mình lại cố bò dậy, dùng ý chí để cook nốt cái vạc khổng lồ này.
Bắt đầu từ những dòng viết đầu tiên để lấy lại cảm giác, đầy ngây ngô và lủng củng. Cứ vậy, mỗi ngày một chút, rồi lại một chút, cho đến khi hoàn thành.
10 năm rồi, ngọn lửa khi xưa đã phần nào tàn lụi. Bút lực giờ đây cũng không bằng. Có thể mình sẽ chẳng bao giờ “lên đồng” nổi để mà cook ra những trường đoạn khiến bản thân thổn thức như xưa nữa. Nhưng thôi thì… cũng đành chấp nhận vậy. Cuộc sống mà, đâu ai có thể “hất cùn” trong sáng tác được mãi. Miễn là mình vẫn đặt tất cả trái tim vào đó, được thỏa mãn khi kể ra toàn bộ những gì đã ấp ủ trong lòng, rồi dốc sức hoàn thiện và chỉnh sửa để mỗi lần đọc lại lại thấy xuôi tai hơn. Vậy là được rồi…
Phần 2 có thời lượng gấp gần 3 lần phần 1. Nếu san ra sách giấy thì cũng phải xấp xỉ từ 750 đến hơn 800 trang. Mình đã từng suy nghĩ về việc có nên tách nó thành 2 quyển hay không. Nhưng rồi vẫn quyết định giữ nguyên như cũ để đảm bảo tính liên tục của mạch truyện. Và quan trọng hơn, là để cho hành trình trải nghiệm cảm xúc của độc giả được trọn vẹn nhất.
***
Dành cho bạn nào chưa rõ thì bộ Đơn Phương của mình gồm 3 quyển (phần / tập) và sẽ được mình đăng tải lần lượt theo thứ tự sau đây:
Quyển 1: Cầu vồng đêm (thời học sinh của các nhân vật) - 32 chương - đã hoàn thành - đã đăng full - Link
Quyển 2: Mạn thiên đường (thời sinh viên của các nhân vật) - 90 chương - đã hoàn thành - chúng ta đang ở chương giới thiệu của quyển này đây ạ.
Quyển 3: Khúc hát ban mai (thời kì trưởng thành và kết thúc) - dự kiến 60 chương - đang sáng tác
Mọi cảm thán, thắc mắc, ức chế, tâm sự vụn xin mọi người hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và theo dõi fanpage facebook Đơn Phương - Huyền Nhâm để cập nhật những thông báo mới nhất cùng những thứ xàm xí xung quanh bộ truyện và mụ tác giả nhé. Mỗi lượt vote, tim, bình luận... của các bạn đều là những ủng hộ tinh thần rất đáng quý cho mình trên bước đường sáng tác đầy cô độc này. :x
Một lần nữa rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người! Truyện đã được viết hoàn thành trước khi đăng rồi nên yên tâm không có màn drop hay nhây chương hay mất hút gì nữa đâu ạ. :D Mọi người chỉ cần mặc full giáp để chịu đựng cái sự sến súa của nó, đội mũ bảo hiểm đề phòng lật xe hay cua gắt rồi cùng bước lên tàu lượn với mụ tác giả thôi...!
Cuối cùng, với phần 2 này, mình hy vọng vẫn có thể mang tới cho các bạn những giây phút trải nghiệm cảm xúc thăng hoa nhất, đáng nhớ nhất, đầy màu sắc nhất.
Bảo trọng! Á nhầm...
Là thân mến!
Nhầm