GIỚI THIỆU TRUYỆN
ĐƠN PHƯƠNG
Quyển 1: CẦU VỒNG ĐÊM
Tác giả: Nhầm
Thể loại: Tiểu thuyết tâm lý, lãng mạn, có yếu tố học đường, gia đình
Rating: 16+
Cảnh báo nội dung: nặng nề, u ám, có thể gây khó chịu cho tim và não bộ
Số chương quyển 1: 32 chương
Năm khai bút và hoàn thành: 2015 - 2016
Lần chỉnh sửa gần nhất: 2026
Số từ: 86310
Lịch đăng truyện: 20h30 tối thứ 3, 6, Chủ nhật (3 chương/ tuần)
Art & cover: Nhầm
Tình trạng: Hoàn thành
GIỚI THIỆU TRUYỆN
“Cầu vồng đêm” là tập đầu tiên nằm trong bộ tiểu thuyết "Đơn phương" gồm ba tập, nói về hành trình trưởng thành của các cô cậu học trò được đặt trong bối cảnh Hà Nội và nông thôn đồng bằng Bắc Bộ vào những năm đầu tiên của hai thập kỷ trước. Mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều mang trong mình những tâm sự riêng, những băn khoăn trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Truyện được kể lại như một sự chiêm nghiệm của nhân vật nữ chính Thanh Mai ở thời điểm năm 2018, khi cô đã bước qua tuổi 31 và đang đứng trước quyết định quan trọng nhất của đời mình. Đan xen vào đó là những câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật thứ chính khác là Việt, Minh (được khai thác trong tập 2, 3). Những mảnh ghép tưởng như riêng biệt nhưng lại móc nối với nhau, cùng vẽ nên bức tranh trưởng thành trọn vẹn của một bộ phận thế hệ 8x.
LỜI TỰA
Cầu vồng đêm (hay còn gọi là cầu vồng mặt trăng) là một kỳ quan thiên nhiên rất hiếm gặp. Nó chỉ xuất hiện khi mặt trăng đạt ánh sáng phản chiếu cực đại từ mặt trời và có mưa để xảy ra hiện tượng khúc xạ.
Để loại cầu vồng này xuất hiện đã không đơn giản. Để quan sát được bằng mắt thường lại càng khó khăn hơn. Chỉ với ống kính máy ảnh chuyên dụng, cầu vồng đêm mới hiện ra với đầy đủ màu sắc nguyên bản thay vì là một dải trắng, mờ ảo như sương mù. Nó tựa như những tâm tư thầm kín của các nhân vật, cùng với vô vàn sự thật trái ngang vẫn luôn ẩn sâu bên trong mà không phải ai trong số họ cũng được trao cơ hội để nhìn thấu, và hiểu cho tường tận...
LỜI TÁC GIẢ
Câu chuyện này mình đã đặt bút viết những dòng đầu tiên vào năm 2015. Khi đó vẫn còn rất đơn thuần, nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài tầm 3 chương vui vẻ thôi. Nào ngờ đến nay đã dài tới 3 quyển. Tới khi nhìn lại, 11 năm cũng đã trôi qua rồi.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 11 năm đó. Và đã có những lúc mình thực sự nghĩ rằng sẽ không thể quay trở lại được nữa, không thể tiếp tục lèo lái con thuyền này tới bến bờ đã định. Nhưng ngạc nhiên thay, khi giông tố qua đi, nó vẫn còn đứng đó, vẫn là một câu chuyện mà bằng mọi giá, mình - phải - kể!
Nó vẫn chờ đợi mình. Và các bạn viết, các bạn độc giả, cũng vẫn chờ đợi mình.
Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều!
Lần quay trở lại này, hy vọng mình vẫn có thể mang tới cho mọi người những trải nghiệm cảm xúc thật nhiều màu sắc. Và hẳn rồi, cả một cái kết cuối cùng thật trọn vẹn.
Mọi cảm thán, thắc mắc, ức chế, tâm sự vụn... xin mọi người hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và theo dõi page facebook.com/Donphuong.Huyennham để cập nhật những thông báo mới nhất cùng những thứ xàm xí xung quanh bộ truyện và mụ tác giả nhé.
Quãng đường phía trước còn rất dài. Giờ thì chúng ta lại cùng nhau dong buồm và ra khơi thôiii...!
From: Nhầm