nếu quý bạn rảnh nghe tôi kể chuyện



   Tôi có một khoảng thời gian chật vật với linh hồn tôi. Phải đấy, tôi chẳng có gì để nói về tâm hồn hay trái tim mình, với một kẻ ráo hoảnh những rung động đầu đời, sự kinh khủng biến trái tim thành quả tim, biến tâm hồn thành linh hồn. Nó bào mòn sức sống ít ỏi, vật hóa mọi nhịp đập tôi từng trao cho thế giới bao la này. Phải chăng ngót một năm ròng, tôi đã quen bòn rút mình chạy theo con chữ, một thứ gì quái đản mà ma mãnh lắm? Ít nhất thì nó đã thất bại trong việc làm héo mòn thể xác tôi, bằng một cách thần kì(mà tôi vẫn hay cho rằng đó là một lỗ hổng) tôi biết mình vẫn có thể viết tiếp câu chuyện về Hypatia bằng cái vỏ rỗng này. Đâu đó trong tôi khao khát được hòa làm một với nàng, tựa một kẻ lang thang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ bé li ti để sửa lại mình. Còn một vấn đề khá khôi hài, tôi chưa từng nghĩ việc thiết kế ảnh bìa hình mấy con ruồi hút máu một quả tim lại vận vào người mình. Nghe thú vị nhỉ? Nhưng phần nhiều tôi sợ quý bạn đọc khó dung nạp câu chuyện này, vì tác giả là một kẻ lang thang, lạc lối giữa đồng không mông quạnh, nên chẳng có lí do gì khiến chữ nghĩa cô ta biểu đạt thể hiện điều gì đó rõ ràng. Đấy là lẽ dĩ nhiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout