Chương 16 - Ma Giảm Cân




7.
Tú cười hì hì, rút từ trong túi quần ra chín sợi dây thừng màu bạc óng ánh, đưa ra phía trước còn trịnh trọng nói.

“Tối hôm qua con nằm mơ thấy chín vị tiên ông! Họ âm thầm quan sát, thấy được cô không ngại gian khó mà muốn lên trển. Chín vị tiên ông cảm động ý chí bất khuất, kiên cường, không sợ nguy nan của cô, nên có hiện về gặp con ở trong mơ. Mấy người đó đưa cho chín sợi dây thừng nhờ con gửi cho cô, còn nói sẽ có người xuống mang cô lên trời á!”

Bà Mỡ mở to mắt trong kinh ngạc, khó tin hỏi lại.

“Thật hay giả vậy mạy?”

Tú thở dài nói.

“Hồi giờ con có nói giả cô đâu? Nếu cô không tin thì thôi ạ… Con để nó cho vong ma có duyên khác vậy! Hầy… ”

Bà Mỡ bán tín bán nghi, nhìn đôi mắt trong sáng của nó mà không phát hiện ra điều gì bất thường.

Chẳng lẽ nó nói thật sao? Bà cắn chặt răng quyết định đoạt lấy chín sợi thừng từ trong tay thằng Tú, cười nói.

“Dù sao bị mày lừa mấy lần rồi, lừa thêm phát nữa chắc cũng không sao! Tao quen rồi mà khà khà khà…”

Tú sững sờ ngơ ngác nhìn chín sợi dây trong tay bà ấy, sau đó híp mắt cười khẩy.

“Cô nói phải! Bị lừa mấy lần rồi mà khà khà…”

Bà Mỡ giật mình, hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

“Ủa là sao? Là mày lừa tao thiệt hả?”

“Chứ cô nói bị lừa riết thành quen mà? Mà con không có lừa, sợi dây đó cũng có tác dụng á, có điều không phải lên cung trăng, mà là xuống địa ngục thôi… Cô cũng đừng trách con hê hê hê… Tại lúc đầu cô muốn đi địa ngục rồi còn gì? Dù sao mình gặp lần cuối, nên đùa chút cho vui…”

Thấy nó cười mà bà Mỡ tức đến nghẹn họng, bà muốn ném toàn bộ sợi dây xuống đất, nhưng chợt nhận ra chín sợi dây như dán sát vào da tay vậy. Có ném cỡ nào cũng không rơi xuống, bà Mỡ giật bắn mình kinh sợ, mắt mở to trong hoang mang.

Xoèn xoẹt…

Ngay lúc bà ấy chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chín sợi dây xích nhanh chóng trườn khắp người. Sau đó trói chặt bà ấy lại, ngoài xa có tiếng heo kêu en éc, không phải một con, mà là nhiều con đồng thanh kêu lên.

Sắc mặt bà trở nên trắng bệch, nhìn về phía thằng Tú nói với gọng run run.

“Thằng… Thằng quỷ! Mày lừa tao hả?”

Tú cười khà khà hai tiếng, nói.

“Ủa? Cô nói con lừa nhiều rồi mà? Lừa phát nữa không sao đâu…”

Bà ta gào lên giận dữ.

“Má thằng âm binh khí đậu tụ hình, dám lừa bà mày à?”

Ngay lúc này, chín sợi xích sắt lôi vong hồn bà ấy ra khỏi nhà, Tú cũng chạy vội ra ngoài đó. Đập vào mắt nó là chín bóng đen với từng đôi mắt đỏ lòm, bước đi bằng hai chân, trong tay mỗi con cầm một sợi xích sắt màu bạc.

Nhìn kỹ đó là những con heo hôm trước hiện ra, trên lưng vác theo một cái quan tài lớn.

bà Mỡ vừa thấy chúng là run như cầy sấy, không ngừng khóc lóc cầu xin.

“Xin các ông, xin các ông các bà thương tình tha cho tui, tui biết lỗi của mình rồi hức hức hức…”

Con heo lớn nhất trong đàn tức giận gào thét giận dữ.

“Câm họng! Mày nên theo bọn tao về!”

Chín con heo kéo sợi xích đang trói bà Mỡ ra tới chỗ bọn nó, ở trước mặt thằng Tú, vong hồn bà ta bị nhốt vào trong cỗ quan tài, xung quanh hiện lên từng tấm bùa kỳ lạ. 

Tiếng la hét của bà ấy nhỏ dần sau khi bị nhốt, Tú cảm thấy thương tình, nhưng cũng biết nghiệp là vẫn phải trả.

Heo đầu đàn quay sang nhìn thằng Tú, cúi đầu nói tiếng cảm ơn, lập tức mang cỗ quan tài rời đi. Điểm quái dị là cỗ quan tài lơ lửng phía trước, chín con heo đi bộ ở phía sau.

Tú chợt nhớ đến truyền thuyết của bên Tàu, có điểm giống với Cửu Long Di Quan! Cơ mà cảnh trước mặt có hơi sai sai… rõ ràng là quan tài đang dắt theo chín con Heo! Hình tượng vô cùng quái dị!

Nhiều năm sau, bà Mỡ sau khi hoàn thành hình phạt, chuẩn bị đợi ngày đầu thai chuyển thế, có hiện về trong mơ gặp thằng Tú, bả nói sau lần về đó, phán quan giảm hình phạt xuống vài năm, bởi vì lúc trên trần gian đã bị Tú hại cho thê thảm.

Mà thằng Tú chính là kiếp nạn mà bà phải trải qua, cộng thêm bà đã gặp người thanh niên kia, ông ấy có công đức lớn lúc còn sống, vừa xuống địa phủ liền được đi đầu thai ngay sau đó.

Ổng có xin phán quan giảm nhẹ hình phạt cho bà, dù sao cuộc đời bà Mỡ cũng khá lận đận và khổ sở rồi! Tú nghe vậy cũng mừng thay, cuối cùng cả hai tạm biệt nhau trong êm đẹp, kết thúc một mối nhân duyên oái ăm!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout