Nghe mẹ nghe me
Nửa đời khốn khổ
Vì con mà cố
Không dám ăn chơi
Đua đòi đồ mới
Nhưng đến cuối đời
Thả mình chới với
Bạn bè đồng nghiệp
Lời hay lòng nghiệp
Rượu vào là mỏi
Tự tin mình giỏi
Không muốn ai soi
Không nghe cha nói
Mặc kệ con khuyên
Bản tính giữ nguyên
Tiệc tùng sa đọa
Đám giỗ ba hoa
Tiệc nào không thích
Tự động biệt tích
Lý do có cả
Lừa mẹ lừa cha
Anh em chất vấn
Bị chị vạch trần
Xấu hổ để đâu
Đội bọc lên đầu
Cũng che không hết
Tinh thần đã mệt
Vẻ ngoài đổ đốn.
Bình luận
Chưa có bình luận