Chương 24 - Hành trình của vì tinh tú



Mùa hè nơi mọi người cùng nhau tốt nghiệp cũng chính là mùa hè đầu tiên Sao bắt đầu chuyến du học của mình. Trận chiến tại làng tinh linh đã khiến cậu bị ám ảnh về năng lực và sức mạnh. Cậu hiểu rõ thế lực mà mình sẽ phải đối đầu trong tương lai là vô cùng quyền năng và áp đảo. Trong khi đó, năng lực của cậu lại bị giới hạn quá nhiều. Vì vậy, Sao đã quyết định không tiếp tục tham gia thực hiện các công tác ở kị sĩ đoàn.

Cậu mong muốn tiếp tục học tập và phát triển nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi tham khảo ý kiến của Thánh kị sĩ Naha, cậu đã quyết tâm giành lấy suất học bổng duy nhất mà kị sĩ đoàn dành cho tân binh tiềm năng năm đó. Sau rất nhiều nổ lực, cuối cùng Sao cũng đã vượt qua người bạn ưu tú của mình, Shield, để giành được cho mình một chuyến đi học tập tại đất nước ngoại quốc. Từ đây, hành trình đặt chân tới và học tập tại Thổ quốc của cậu chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên đặt chân tới một đất nước xa lạ, cậu có phần bất ngờ và choáng ngợp bởi độ rộng lớn và thịnh vượng của Thổ quốc. Khác hẳn với Aralor, Thổ quốc hay còn gọi là Mộc quốc ngự trị ở phía đông của lục địa là một vùng đất xanh bát ngát. Nơi đây, các loài thực vực phát triển, sinh sôi vô cùng phong phú và dồi dào. Không gian xung quanh dường như bị phủ xanh bởi vô số loài cây khác lạ. Trước đó, Sao đã từng nghĩ rằng nơi đây là thủ đô của nền kĩ thuật trên thế giới thông qua các thông tin về thành phố kĩ thuật nơi đây.

Tuy nhiên, thực tế hiện ra trước mắt cậu lúc này lại vô cùng đối lập. Nơi đây ngập tràn sắc xanh của cây cối với vô số cổ thụ hàng trăm mét mọc lên. Một thánh địa của những loài cây khổng lồ. Hơn thế nữa, nền văn minh ở quốc gia này lại vô cùng phát triển, thậm chí vượt trên cả Aralor. Không chỉ các loại năng lực liên kết với cây cối tỏ ra vô cùng hiệu quả trong nông nghiệp. Vô số ngành công nghiệp được đầu tư và phát triển vượt bậc so với quê hương của chàng kị sĩ.

Nơi đây không chỉ là quốc gia bình yên và thịnh vượng nhất trong lục địa, mà còn là nơi mà số lượng hắc hồn xuất hiện là thấp nhất trong khu vực.

"Phải rồi. Flora. Cô ấy đang ở đây." Sao thầm nghĩ.

Đúng vậy, lý do đất nước này lại bình yên và thịnh vượng đến thế chính là nhờ vào một Cận vệ hoàng gia với năng lực vĩ đại. Flora, người có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ hắc hồn cỡ nhỏ và trung. Trong thần chiến, cô cũng chính là bước ngoặt lớn nhất dẫn tới chiến thắng của phe tinh linh.

Không chỉ vậy, Zone Evergreen Garden của cô còn được mệnh danh là kĩ thuật Zone mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Đây cũng chính là lý do mà Sao tới đây. Hoàn thiện zone và phát triển năng lực dưới sự hướng dẫn của một học giả hùng mạnh của thế giới.

Sao đã lập tức tới diện kiến Flora để bắt đầu hành trình học tập của mình tại Thổ quốc. Cô hiện đang ở một cung điện trên cây đại thụ cao nhất của thế giới. Trên đường tới đó bằng thuyền gỗ, Sao liên tục bị làm cho bất ngờ bởi độ to lớn của từng cây cổ thụ nơi đây.

Cậu trước đó chỉ mới gặp được Flora lần đầu tiên trong Thần chiến, và chẳng đoán được tính cách của cô ra sao. Vì vậy, chàng kị sĩ trẻ có phần lo lắng khá nhiều. Cậu từng đọc được nhiều thông tin về Cận vệ hoàng gia mà mình sắp gặp gỡ, rằng cô tựa một nữ thần nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nàng thường xuất hiện và nắm giữ vị trí hỗ trợ chiến đấu và trị liệu trên chiến trường. Đặc biệt hơn nữa, một chiến công mà chưa ai trước đó từng đạt được đó là: không có bất kì trận chiến chống lại hắc hồn nào có sự tham gia của Flora nhận kết quả thất bại. Trận Thần chiến vừa rồi cũng chính là một minh chứng cho điều đó.

"Haiz! Áp lực quá! Gặp nhanh cho rồi." Sao thầm nghĩ.

Cậu lúc này đã đến được Cung điện Xanh nằm trên cây đại thụ khổng lồ, cũng chính là điểm đến của hành trình này. Cậu tiến vào và dần được một mầm cây phía dưới nâng lên trên. Flora đang ở trong một căn phòng ở tầng cao nhất của cây đại thụ khổng lồ. Lướt qua vô số căng phòng phía dưới một hồi lâu, Sao cuối cùng mới đến được đó.

Cậu gõ cửa bước vào. Lúc này Sao nhận ra trong phòng không chỉ có một Cận vệ hoàng gia, mà bên cạnh Flora lúc này là Cận vệ hoàng gia hạng 2 - Han - người đang mặc vest đen và đứng bên cạnh bàn làm việc của Flora. Cậu ấy cũng chính là người thường xuyên tham gia các nhiệm vụ cùng Flora nhất. Điều này đã trực tiếp khiến cho tỷ lệ thành công của các chiến dịch mà họ tham gia tăng lên gấp bội.

Cậu cũng nghe được loáng thoáng thông tin có liên quan đến việc Flora vừa tham gia Thần chiến. Han đang có chút lo lắng và trách móc vì Flora đã tự mình đến đó mà không chờ mình theo sau bảo vệ. Cô nàng là quá quan trọng đối với đất nước và chính cậu. Nếu Flora có mệnh hệ gì thì cậu sẽ chẳng thể ngưng trách mình được.

"May mà ở đó còn Mask và Naha đã bảo vệ nàng!" Han nói với ngữ điệu có phần trách móc.

Sao lúc này đã đứng đợi một hồi lâu trước khi Han kết thúc cuộc trò chuyện và tiến thẳng ra bên ngoài. Cậu ấy có chút cao hơn Sao khiến chàng kị sĩ có chút hơi sợ.

"Lỡ cậu ấy kí đầu hay liếm đầu mình thì sao?" Sao thầm nghĩ.

Lúc này, chỉ còn lại chàng kị sĩ trẻ và Flora ở trong căn phòng nhỏ. Sao tiến lại gần và giới thiệu mình là học sinh du học tới đây để được Flora hướng dẫn.

"Ra là vậy, là Naha đã giới thiệu cậu tới đây sao. Mà cậu tên là Sao sao?" Flora cất lời hỏi.

"Đúng vậy." Sao điềm tĩnh trả lời, sau đó cậu cũng giới thiệu thêm thông tin của bản thân.

Trong đầu Sao lúc này thì lại không điềm tĩnh như cách cậu trả lời. Đây là lần đầu mà cậu có thể quan sát Flora ở khoảng cách cần đến vậy.

"Một cô nàng nhỏ nhắn mặc váy xòe phía dưới ngay cả khi làm việc sao? Thật là ... À ừm cũng có chút dễ thương đấy!" Sao đánh giá.

Flora sau đó nhẹ nhàng giới thiệu mình sẽ là người hướng dẫn cho cậu trong thời gian một năm tới.

​​​​​​​"Và cậu sẽ bị đuổi về nước vào mùa hè năm sau!" Flora vừa cất sách lên kệ vừa nói đùa.

Sao cười hờ một tiếng rồi quay ra xem sách. Cô nàng đã dặn chàng học viên trẻ phải về nhà đọc những cuốn sách về các kĩ thuật của các năng lực gia. Sau đó, Sao ôm vài cuốn sách và ra về.

Cậu không ngờ buổi gặp đầu tiên lại nhanh đến thế, và Flora cũng là người khá thoải mái. Sao quay về phòng trọ mà cậu đã đặt trước, một căn phòng khá chật chội và có vẻ chỉ thích hợp cho việc ngủ lại qua đêm.

"Chắc mình sẽ phải ra ngoài tham quan nhiều đây!" Sao thầm nghĩ.

Sau đó, cậu cầm sách ra bên ngoài và ngồi đọc cạnh một bờ suối nhỏ gần đó. Không gian xung quanh lúc này được vây lấy bởi nhiều loài cây rực rỡ sắc xanh lá, tạo nên một xứ sở tựa trong truyện cổ tích.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout