Chương 23 - Tập huấn tại linh giới



Sau khi tiễn Sao đi du học, các chàng kị sĩ còn lại đã nhanh chóng trở về khu huấn luyện của kị sĩ đoàn tại thủ đô Aralor. Một buổi huấn luyện với Thánh kị sĩ  Hạng 2 chuẩn bị được diễn ra tại khu huấn luyện của chú ấy. Đây cũng là đợt huấn luyện đầu tiên do kị sĩ đoàn tổ chức để cải tiến sức mạnh lực lượng chuẩn bị ứng phó với các đợt tấn công từ các ác thần trong tương lai.

Hôm nay, đích thân Thánh kị sĩ Hạng 2 - Dino (/daino/) sẽ huấn luyện cho họ, những tân binh tiềm năng nhất. Nhóm kị sĩ khoảng hai mươi người tập hợp thành bốn hàng giữa sân tập. Dino lúc này xuất hiện với vẻ ngoài là một người đàn ông có phần hơi lớn tuổi hơn so với những người khác trong đội kị sĩ. Vẻ chững chạc và nghiêm túc khiến các tân binh có chút sợ. Nhưng cũng không bao lâu, khi hạng hai cất lời, mọi người đã có vẻ an tâm và thoải mái hơn nhiều.

Trước tiên, ông giới thiệu về nguồn “Linh lực”. Dù đã biết sơ qua về sự cộng hưởng của linh lực và các tinh linh, mọi người vẫn thấy những chia sẻ của Thánh kị sĩ lúc này là vô cùng quý giá. Thánh kị sĩ giải thích: 

“Linh lực là nguồn năng lượng mà hiếm khi con người có thể khai thác được. Ngược lại, các tiên tộc như tinh linh hoặc hắc linh lại có thể hấp thụ và chuyển hóa gần như toàn bộ nguồn linh lực trong không gian xung quanh thành nguồn sức mạnh cho chính mình. Linh lực có thể được dùng và biểu hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau. Không chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, linh thú mà còn là linh cụ, linh vật.

Nguồn linh khí của mỗi người là khác nhau và tồn tại độc lập với năng lực của họ, tương tự thiên phú ma thuật của mỗi cá nhân. Vì vậy, đây sẽ là nguồn năng lực tiếp theo mà mỗi kị sĩ có thể vận dụng trong chiến đấu. Chắc chắn đây sẽ là một nguồn năng lực được khai thác và sử dụng trong nhiều trong tương lai."

Ngay sau đó, trước khi những chàng kị sĩ của chúng ta kịp nhận ra thì toàn bộ họ đã bị kéo vào một không gian khác lạ.

"Zone - Spirit Realm (Linh giới)"

Toàn bộ kỵ sĩ lập tức bị dịch chuyển tới một không gian mới, hoặc là không gian xung quanh đã sớm biến đổi thành một thực tại khác. Và vây quanh họ lúc này là vô số linh thú có vẻ vô cùng thiện chiến thay vì hiền lành. Thánh kị sĩ Hạng 2, người vừa thi triển zone của mình đã biến mất. Ông rời đi để lại nhóm kị sĩ tự mình xoay sở.

Các kỵ sĩ bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Một không gian hoàn toàn khác lạ, bầu trời và không khí chuyển màu xanh lá u ám. Đây là nơi ở của các linh hồn. Các chàng kị sĩ lập tức dùng vũ khí để phòng thủ trước các linh thú xung quanh đang tiến tới vồ lấy họ. Các linh hồn với nhiều hình dạng khá đáng sợ khác ở xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm lấy họ.

Các tân binh dù có người đã ở cấp bậc đội phó cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Trong linh giới, việc dùng năng lực có phần bị áp đảo vì lượng linh lực quá lớn xung quanh. Nguồn năng lượng khổng lồ này khiến việc chiến đấu với bất kì linh hồn nào tại đây đều trở nên khó khăn gấp bội. Vì vậy, việc vận dụng linh lực có vẻ là một cách đối phó khả thi. Tuy nhiên, người là bậc thầy trong lĩnh vực này đã sớm biến mất trước đó vài phút.

Ngược lại với những người khác, các linh thú lại có vẻ chẳng hứng thú gì mấy với N. Cậu ấy cũng đã tìm một góc ngồi nghỉ trong lúc các kị sĩ khác đang chạy tán loạn.

“Hỏa lực - Viêm bộc!” 

Feri tụ lực tạo ra một vụ nổ lửa phía xa để thu hút đám thú đi chỗ khác. Sau đó, cậu chạy tới hỏi N cách né tránh chúng. Nhưng N cũng chẳng hiểu tại sao chúng lại không để tâm đến mình. Cậu phán đoán rằng có lẽ mối liên kết với các tinh linh đã khiến chúng né tránh. Chàng kị sĩ cũng chia sẻ thêm rằng từ bé cậu đã có thể cảm nhận được nguồn linh lực xung quanh khá rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ khi tiến vào đây, cậu mới thực sự cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn.

Ngay sau đó, một chiếc khiên nhọn bay vào đầu Feri làm cậu bổ nhào. Shield gần đó đang bị vồ lấy bởi một con thú với hình dáng của một con lân, thứ có kích thước to gấp bội so với bình thường. Cậu kêu cứu nhưng chỉ nhận lại ánh mắt phớt lờ từ hai người bạn thân.

“Các cậu thật sự muốn mất đi một người bạn đẹp trai thế này sao? Ựa!” Shield cố gắng cầu cứu hai người bạn trong lúc bị con lân khổng lồ vồ lấy liên tục liếm láp.

Buổi huấn luyện kết thúc sau khi toàn bộ các tân binh ngoại trừ N hoàn toàn kiệt sức và gục ngã. Dino đã trở lại và giải trừ zone của mình, ông kết thúc buổi tập và tiếp tục biến mất. Đó là một buổi chiều kinh hoàng với bất kì tân binh nào kể cả Feri và Shield. Họ còn chẳng thể chống chọi lại với các linh thú xung quanh chứ đừng nói tới việc luyện tập vận dụng linh lực.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout