Sau một ngày làm việc khá mệt mỏi tại đội kị sĩ, Feri trở về nhà. Cậu đang sống tại một căn nhà nhỏ khá gần với trụ sở của kị sĩ đoàn trên thủ đô.
"Anh hai vẫn chưa về. Haiz. Anh ấy hay về trễ thật!" Feri nói thầm.
Bước vào trong nhà, cậu đã ngửi được mùi thơm của thức ăn do bác gái đã chuẩn bị từ trước. Cậu sau đó có một bữa xế ấm cúng với bác và bác gái của mình. Từ nhỏ, cậu đã được hai bác nuôi dạy vì một biến cố trong quá khứ.
Feri sau đó về phòng của mình. Cậu có một căn phòng khá nhỏ ở tầng trệt, nhưng như vậy là đã quá đủ với cậu. Lúc này, Feri phát hiện một cuốn sổ nhỏ khá lạ trên bàn. Đó là một cuốn sổ trông khá cũ với trang bìa màu nâu nhạt. Feri cố nhớ lại và suy luận để tìm ra chủ nhân của cuốn sổ này.
Để có thêm thông tin về chủ sở hữu của cuốn sổ, Feri quyết định mở nó ra xem. Trang đầu tiên không có tên người sở hữu mà là tên của cuốn sổ. Đó là một cuốn sổ tay kị sĩ với tiêu đề: "Sổ tay kị sĩ (Knight's handbook)". Nét chữ của người viết hiện lên trông khá đẹp.
"Có vẻ nó thuộc về một kị sĩ nào đó, có trong đội của mình không nhỉ? Hay là của một trong mấy đứa bạn thân của mình? Sao, Shield hay N?" Feri nghĩ thầm khi đọc trang đầu tiên của cuốn sổ.
"Nét chữ này, không thể là của Shield được, chữ cậu ấy xấu dữ lắm!" Feri lúc này phán đoán và tiếp tục lật sang trang thứ hai. Đây đã là trang bắt đầu ghi về nội dung chính bên trong, thứ được trình bày vô cùng rõ ràng, chỉnh chu và sạch đẹp.
Nội dung trang đầu là về tên của một số kị sĩ trong kị sĩ đoàn, và cả ý nghĩa của chúng:
"A. TÊN
Naha: Một cái tên bao gồm các kí tự La tinh dễ đọc, nó được đặt theo kiểu của các tên trong tiếng Nhật. Ngắn gọn dễ gọi.
N /en/: Được đặt theo kí tự đơn giản, đồng thời là một cái tên dễ nhớ, và siêu ngắn gọn.
Sao: Dựa theo năng lực của nhân vật trong tiếng Việt
Flame, Flare, Feri: Theo tên năng lực trong tiếng Anh
Shield: Dựa theo tên năng lực và vũ khí trong tiếng Anh"
"Uầy, có vẻ người này khá thân cận với mình, thậm chí còn biết ý nghĩa tên của những người xung quanh. Có vẻ chỉ có Sao là hay hỏi thăm và ghi chú lại điều này thôi!" Feri kết luận.
Sau đó, cậu liền chào hai bác và đi thẳng tới nhà của Sao. Lúc này, cậu ấy đang tất bật chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Sao sẽ rời đi.
Nghe tiếng chuông cửa, Sao ra ngoài và gặp được Feri. Cậu ấy liền đang đưa thẳng cuốn sổ cho người bạn. Cậu có chút bất ngờ phủ nhận rằng nó chẳng phải của mình. Feri vô cùng bất ngờ vì phán đoán sai, cậu không nghĩ rằng nó lại là của N hay một kị sĩ nào khác.
Feri cùng Sao tiếp tục mở ra xem tiếp cuốn sổ tay. Trang tiếp theo là về đặc điểm của các kị sĩ:
"B. NGOẠI HÌNH
Thánh kị sĩ Hạng 3 - Naha: Một anh trai trưởng thành chững chạc, đẹp trai, và có phần lạnh lùng. Cứu tinh của các trận chiến. Đôi khi đáng sợ vì độ ít nói và năng lực băng của mình. Anh có nhiều hình dạng, nhưng dạng nào cũng có phần thiết kế khá đẹp và phù hợp với năng lực. Anh khá cao và thường mặc các trang phục trang nghiêm trong môi trường làm việc và chiến đấu. Đa số có màu xanh trắng đen.
Đội trưởng đội kị sĩ số 1 - Lancelot: Như một nhạc trưởng, người điều khiển dàn hòa tấu thực thụ. Thường có trang phục như trong một buổi diễn. Tuy nhiên, lúc ngoài đội kị sĩ anh cũng hay diện trang phục thường ngày có phần thoải mái khỏe khoắn hơn.
Đội trưởng đội kị sĩ số 2 - Kuro Tsurugi: Một đàn chị đúng nghĩa, có phần nam tính. Luôn mặc màu đen, tóc dài, mặt khá xinh đẹp nhưng lạnh. Từng gạ solo.
Đội trưởng đội kị sĩ số 3 - Flame: Một người chú rất chững chạc, dù bằng tuổi với Naha. Hay đùa giống mình, nhưng ở bên chú ấy luôn có cảm giác an toàn. Trang phục có nét đỏ nhiều và mang nét trẻ trung.
Đội trưởng đội kị sĩ số 4 - Huyết Nguyệt: Một người ấm áp. Trang phục đỏ nhưng không chói, mà là màu đỏ của máu. Cao ráo nhưng hơi gầy.
Cận vệ hoàng gia Hạng 1 - Flora: Một cô gái siêu nhỏ nhắn mặc váy công chúa đầy màu sắc. Làn da khá trắng, tính cách khá dễ thương và tươi sáng. Thật khó tin đây lại là người mạnh nhất Thổ quốc."
Sau khi đọc xong trang tiếp theo, cả Feri và Sao đều bất ngờ thốt lên: "Chắc chắn cuốn sổ tay này thuộc về một kị sĩ trong kị sĩ đoàn. Cậu ấy nắm rất rõ về ngoại hình thật bên ngoài của mọi người. Vì vậy, cả hai quyết định đến tìm N.
Tuy nhiên, khi tới nhà thì họ nghe tin N hiện không có ở đây. Hai người bạn sau đó di chuyển ra bờ sông tìm cậu, vì đó là nơi mà chàng kị sĩ hay lui tới để hóng gió. Trên đường tới đó, họ bắt gặp Shield đang làm nhiệm vụ. Một cuộc trò chuyện liền diễn ra giữa ba chàng kị sĩ.
"Ây, Sao, Feri. Này!" Shield hét lên kêu hai người bạn đang di chuyển khá nhanh.
"Ủa, Shield." Feri quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi, cậu liền thốt lên.
Ba người sau đó tiến lại gần hơn để trò chuyện. Shield lập tức nhận ra cuốn sổ mà hai người đang cầm chính là món đồ đang mất tích của mình. Cậu thốt lên:
"Trời ơi, sổ của tui. Kiếm quá trời."
Feri và Sao lúc này đờ người ra, họ vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng nét chữ của Shield lại có thể đẹp và chỉnh chu đến vậy.
"Hai cậu đã đọc nó chưa vậy?" Shield có chút hốt hoảng thốt lên.
Hai người bạn ấp úng trả lời: "À thì ... Cũng chưa hết. Mới vài trang đầu thôi. Là để tìm chủ nhân của nó."
"May mà chưa tới trang cuối. Phù!" Chủ nhân cuốn sổ tay kị sĩ thầm nghĩ.
Shield sau đó mở cuốn sổ ra kiểm tra và lật tới trang thứ ba về thông tin của các đội kị sĩ. Cậu đã tìm cuốn sổ khá lâu để đọc lại vì quên mất thông tin trong trang này:
"C. VỊ TRÍ CÁC ĐỘI
Đội 1, 2: Nhận các nhiệm vụ bảo vệ thành phố, và thủ đô. Là lực lượng tinh nhuệ nhất để thực hiện các nhiệm vụ trong nước
Đội 3: Đa số thực hiện các nhiệm vụ gần biên giới hoặc xa khu vực trung tâm hơn
Đội 4: Đội đặc nhiệm hỗ trợ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như bảo vệ, tấn công và phòng thủ các khu vực nhất định.
Đội 5: Đội khảo cổ, tham gia khai phá nguồn gốc hắc năng và các nguồn năng lực huyền bí khác"
Trong lúc Shield đang nhanh chóng đọc và ghi nhớ thông tin về vị trí hoạt động của các đội kị sĩ, hai chàng kị sĩ khác chăm chú đang thảo luận:
"Bất ngờ thật đấy, không ngờ lại có lúc Shield ghi chép sạch đẹp đến vậy." Feri nói.
"Cũng thường thôi, giống như tính cách cậu ấy vậy. Việc gì liên quan đến nhiệm vụ hay kị sĩ đoàn thì đều nghiêm túc lạ thường." Sao thốt lên.
Shield sau đó cầm lấy cuốn sổ và chào tạm biệt hai người bạn vì đang bận tham gia nhiệm vụ. Cậu chạy đi và biến mất trong ánh chiều tà.
Hai người bạn còn lại lúc này sau khi tạm biệt Shield cũng tính luôn tiện đi dạo bên bờ sông. Họ sau đó cũng phát hiện ra N đang ngồi đó, trên một bãi cỏ xanh ngát bên cạnh bậc thềm đi xuống phía dưới. Cùng nhau, họ tiến lại và ngồi xuống với người bạn. Ba người sau đó ngồi cạnh nhau cùng ngắm nhìn dòng nước chảy êm đềm dưới ánh hoàng hôn đỏ đang dần tắt đi.
Bình luận
Chưa có bình luận