Chương 15 - Thiên đàng hiện hữu



Trở lại với vị trí của Layla và N, vô số đợt sóng ác hồn vừa được triệu gọi đang liên tiếp lao đến tấn công hai người. Layla vẫn đang liên tục hi sinh sinh lực của mình để chữa trị cho N. Cô chỉ có thể tập trung trị thương và cầu mong cho N đừng hy sinh tại đây.

“Thiên vũ kiếm - Thức thứ ba - Thiên vũ liên kiếm!”

Mask nhanh chóng múa thanh thiên kiếm của mình tạo đòn quét ngang nhiều lần liên tục để tiêu diệt toàn bộ một đợt sóng hắc hồn. Tuy uy lực là thế, sau mỗi đợt ác hồn cậu chặn được, một đợt khác còn nhiều hơn ngay sau đó ập đến. Chưa kịp kết thúc thức kiếm hiện tại của mình thì các ác hồn từ vô số hướng khác đã vây quanh và tiếp cận lại gần hai người kia.

“Thiên Vũ Kiếm - Thức thứ bảy - Tuyệt kỹ - Long vệ!”

Một vùng bảo vệ ngay lập tức bao quanh lấy N và tinh linh Layla. Mask khi này thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình để phi thân tới chỗ họ. Sau đó, anh liên tục thi triển vô số kiếm kĩ tạo thành một long hình bảo vệ và liên tục quét sạch các đợt ác hồn tới gần.

Ác thần số 3 ngay lúc đó lao tới chỗ của cả ba người, hắn dùng thanh đại hắc kiếm chém xuống một cách đầy uy lực. Mask đã kịp nhận ra đòn tấn công hiểm hóc. Nhưng anh đang quá bận rộn với đám hắc hồn cùng với độ khựng khi thi triển tuyệt kỹ khiến anh không thể kịp phản ứng được. Anh đưa thanh kiếm lên đỡ đòn nhưng vẫn bị chậm một nhịp.

Chiếc mặt nạ của Mask vỡ đôi lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, vô cùng điển trai cùng đôi mắt ngọc bích. Anh đang tỏ ra vô cùng bất ngờ, có chút thở phào dù tim vẫn đang đập liên hồi. “Nếu còn sơ suất nữa thì có lẽ cơ thể mình cũng sẽ bị tách đôi mất.” Anh thầm nghĩ.

Trong tình thế hiện tại, Mask nhận thấy tên ác thần đang tiến lại quá gần họ. Điều này đang là vô cùng nguy hiểm cho N và Layla ở phía sau.

“Thiên vũ kiếm - Thức thứ hai - Long Vĩ!”

Anh ngay lập tức quyết định dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm để đẩy tên hắc thần ra xa. Hiện tại, Mask sẽ không thể nào tiếp tục bảo vệ hai người được nữa và phải tập trung cầm chân tên ác thần.

Hiện tại, tình thế hai bên đang hoàn toàn trái ngược. Ác thần số 3 đang vui vẻ dạo chơi trên chiến trường trong lúc vờn nhau với Mask. Ngược lại thì phe tinh linh đang phải cật lực cầm cự để đối đầu với lực lượng ác hồn khổng lồ. Lúc này, bên cạnh N lúc này chỉ còn lại duy nhất một tinh linh đang ôm lấy để vừa chữa trị vừa cố gắng bảo vệ cho cậu. 

Ác thần số 3 lúc này đã dần mất kiên nhẫn. Hắn ra lệnh phải tiêu diệt cho bằng được N, người phá hỏng kế hoạch và trì hoãn mọi tính toán của hắn. Toàn bộ hắc hồn xung quanh ngay lập tức tập trung tiến tới chỗ cặp đôi, kể cả các ác hồn đang đối đầu với những người khác. Những kị sĩ khác càng thêm lo cho N ở đằng xa, họ lao lên nhưng đã kiệt sức gục ngã ngay sau đó.

Vô số hắc hồn từ tứ phía đang tiến tới quá gần, nữ tinh linh hiện tại còn chẳng thể bảo vệ chính mình chứ đừng nói là bảo vệ N. “Chẳng lẽ lại phải kết thúc ở đây sao. Chúng ta còn quá nhiều điều để mong đợi, một hành trình dài vẫn đang chờ đón phía trước, nơi các cuộc gặp gỡ là những phép màu.” Layla thầm chấp nhận số phận.

“Lam hỏa!”

Chiếc móc khóa tinh linh cuối cùng của N bỗng rực cháy, Flare cũng đang cố gắng tự dùng toàn bộ năng lượng để tự mình xuất hiện mà không phải phá vỡ liên kết với N. Một ngọn lửa xanh cháy bỏng đang thiêu rụi mọi thứ xung quanh, kể cả là các linh hồn. Toàn bộ ác hồn xung quanh lập tức bị ngọn lửa xanh của Flare nuốt trọn và thiêu rụi. Trong màn đêm đen và bóng tối vây quanh của chiến trường lúc này, có lẽ đây là nguồn ánh sáng cuối cùng của cuộc chiến. N lúc này sau khi cảm nhận được chút ánh sáng phía trước, cậu đã bất chợt dùng hết sức lực để tỉnh dậy.

N cố gắng gượng dậy cố gắng thì thầm được vài tiếng trước khi tiếp tục ngất đi: “Làm ơn, hãy thu mình vào hoặc chạy đi Layla! Tôi không muốn có thêm một tinh linh vì mình mà hy sinh nữa. Rất nhiều hắc hồn quanh đây đang tiến lại gần.” Flare đã vừa thu mình về chiếc móc khóa sau khi dùng hết toàn bộ năng lực của cậu.

Nhưng Layla lại không lựa chọn như vậy, cô kiệt sức ôm lấy N, đôi cánh với từng lông vũ đang rụng dần của nàng cố gắng bao bọc lấy cậu. Layla đã chấp nhận số phận rằng cô sẽ cùng với N bị nhấn chìm tại đây. Cô cũng cảm nhận được tiếng động của làn sóng hắc hồn xung quanh đang tiến đến rất gần. Những hạt mưa lúc này rơi xuống cùng với dòng nước mắt Layla. Dù đã dùng gần như toàn bộ sinh lực, nàng tinh linh cũng không thể cứu lấy chàng kị sĩ của mình. Định mệnh như đã sắp đặt trước rằng họ sẽ phải kết thúc dưới một màn đêm đen với không chút ánh sáng hy vọng như vậy.

Làn sóng hắc hồn đang dồn dập lao tới tấn công đột nhiên hóa thành một đợt sóng hoa rực rỡ đầy sắc màu. Các bông hoa theo quán tính bay tới phủ lên người N và nữ tinh linh. Khung cảnh bỗng dưng trở nên yên bình đến lạ kỳ. Bầu trời hoán chuyển trở nên trong xanh, ánh mặt trời xuất hiện xua tan đi mây đen của cơn mưa vừa dứt. Trong khi các tia sáng đang len lỏi qua màn khí đen dày đặc chiếu rọi xuống phía dưới. Lúc này, cầu vồng dần le lói xuất hiện trên toàn bộ chiến trường.

Layla ngước lên nhìn, nàng thầm nghĩ: “Đây là … thiên đàng sao? Mình đã … rồi sao?”

“Cô đã làm rất tốt rồi!” Giọng nói bí ẩn cất lên từ phía trên Layla.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout