Chương 14 - Cứu nguy



“Thiên vũ kiếm - Thức thứ nhất - Long vũ toàn long!”

Một đường kiếm tinh xảo vừa chặn đứng đòn sóng tấn công cứu lấy cặp đôi. Hiện ra phía trên là một thiên long uốn lượn theo đường kiếm trên không, thứ đã chặn đứng và chém tan đòn hắc sát.

Một chiến binh từ Thiên kiếm quốc vừa băng qua màn khí đen dày đặc để đến chi viện. Anh đang đeo một chiếc mặt nạ với các chi tiết đơn giản đặc trưng của một chú mèo trông khá dễ thương. Vừa tới nơi, thiên kiếm đã được nữ vương thông báo về tình hình hiện tại và ngay lập tức lao ra ứng cứu.

“Không ngờ mình lại là người đầu tiên tới đây, nhiệm vụ trước hết là phải cầm chân thực thể hắc ám kia đến lúc những người khác tới.” Mask vừa vạch ra chiến lược vừa ngước lên trên nhìn thẳng vào mắt tên ác thần. Ánh mắt của cậu như đang muốn thách đấu trực tiếp hắn.

“Đây là một ác thần sao, hạng 3 lận đấy! Mình có đủ sức 'làm gỏi' hắn không nhỉ?” Mask suy tính. Sau đó, anh cầm chặt thanh thiên kiếm tiến lên đối đầu ác thần.

Lúc này, hắn vừa lùi lại một bước, tên ác thần cất tiếng hét lớn: “Tất cả tiến lên lấy đầu nó.” Giọng hắn gằn lại với sự thù địch được thể hiện rõ ràng. Từ phía sau, vô số ác hồn kéo lên từng đợt dày đặc. Số lượng ác hồn khổng lồ này là đủ để hủy diệt cả một quốc gia chứ không chỉ dùng để xâm lược một ngôi làng nhỏ.

Nữ vương tinh linh lúc này đang quan sát tình hình chiến trận, bà có phần bất lực nghĩ: “Không ngờ hắn lại quyết tâm tiêu diệt cậu ấy và hủy diệt làng của chúng ta đến vậy! Có vẻ hắn đã chuẩn bị cho kế hoạch này rất kĩ từ trước. Viên hắc thạch trên người hắn. Nó đang hấp thụ toàn bộ lượng linh lực của viên tinh thạch tinh linh và dần chuyển hóa thành hắc năng. Nếu chúng ta có thể phá hủy viên đá đó thì cơ hội chiến thắng sẽ được mở ra. Nhưng việc đó có vẻ là bất khả thi trong tình hình hiện tại. Việc đàm phán với một hắc thần lại là một điều còn hết sức vô lý hơn. Từ đầu hắn đã cương quyết muốn hủy diệt tất cả.” 

Bà ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ mọi người ở đó cố gắng tiếp cận và giúp mang N về nơi an toàn: “Hãy cứu lấy cậu ấy, N là anh hùng của làng chúng ta.” Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì toàn bộ tinh linh bao gồm cả các hộ vệ tinh linh đều đã cạn kiệt toàn bộ linh lực. Trong khi đó, các kị sĩ từ Aralor đang cố gắng hết sức để chống lại lượng ác hồn đang liên tục tràn lên. Binh lực phe ta gần như đã cạn kiệt, còn Mask thì vẫn đang cố gắng hết sức cầm chân ác thần.

Trở lại với nhóm kị sĩ, họ đang vô cùng chật vật với số lượng ác hồn vô lý đến vậy. Thấy N đang gặp nguy hiểm tới mạng sống thì cả Sao, Shield và Feri đều lao lên phía trước cố gắng cứu cậu. Tuy nhiên, họ chưa kịp lên xa thì đã bị chặn lại bởi lực lượng ác hồn hùng hậu. 

Phía sau họ còn là những sinh linh vô tội đang gặp nguy hiểm và đang dần tan biến. Các tinh linh dù có đang mất đi toàn bộ năng lực, hiện hữu như những cá thể vô năng, vẫn đang cố gắng hết sức tiến lên bảo vệ ngôi làng. Những công cụ vũ khí từ thô sơ đến hiện đại đều được sử dụng một cách triệt để. Họ chẳng có tội lỗi gì cả, chỉ là số phận khắc nghiệt đang cướp đi chính mạng sống mà họ luôn trân trọng.

Shield đã sớm kích hoạt hình thái thứ hai của vũ khí, nhưng cậu chẳng thể nào bảo vệ được mọi người. Cậu cảm nhận được sự bất lực khi đối đầu với thế lực hắc ám, từng mảnh khiên cuối cùng của chàng kị sĩ trẻ đang mẻ đi dần. Những thành tích trong quá khứ dường như chẳng giúp gì cho Shield trong trận đại chiến này.

“Thủ khoa học viện kị sĩ sao, quán quân đại hội kị sĩ sao, thật vô nghĩa khi giờ đây mình chẳng thể giúp ích gì cho mọi người!” Chẳng có bài học nào ở học viện là đủ để giúp cậu vượt qua tình thế hiện tại. Cậu đang trách chính mình tại sao lại không thể mạnh hơn nữa, tại sao lại không có đủ dũng khí để chiến đấu tới cùng giống như N.

Ở một vị trí khác gần đó, Sao cũng đang dần mất đi từng ngôi sao cuối cùng khi đối đầu với các đại hồn. Biết trước năng lực của mình là có giới hạn nhưng cậu chẳng thể chấp nhận điều đó. Lúc này, Feri sau khi kích hoạt trạng thái hỏa vương thì đã cạn kiệt năng lực từ lâu, nhưng cậu vẫn đang cố gắng giữ vững ý chí và dùng chính nắm đấm của mình để chống chọi với kẻ thù.

Năng lực của họ đều là có hạn trước lực lượng ác hồn áp đảo. Từng dân làng hi sinh càng khiến lòng họ thêm đau thắt. Dù chẳng phải là người dân của Aralor, họ vẫn chỉ là những dân làng muốn bảo vệ quê hương mình. Những chàng kị sĩ trẻ đang phải đối diện với bước ngoặt lớn của đời mình tại một trận chiến đầy bất ngờ nhưng lại vô cùng khốc liệt.

Chọn hi sinh dân làng, hay chọn hy sinh kị sĩ của chính mình là những dòng suy nghĩ đang chực chờ trong tâm trí Flame. Nếu giờ anh lao lên cứu lấy N thì ai sẽ bảo vệ cho dân làng và thậm chí là các kị sĩ trẻ khác đang dần kiệt sức. “Không ngờ trận chiến lại có thể kéo dài đến vậy. Nhưng nó cũng đang từ từ mang đến từng nỗi đau kéo dài cho những người đang dần cạn kiệt sinh lực của mình.” Flame nghĩ thầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout