Chương 10 - Khép lại chuyến đi



Sau một buổi sáng tham quan tìm hiểu lịch sử, nhóm họ ghé vào nghỉ trưa và ăn uống tại một quán ăn gần cung điện nữ hoàng. Ẩm thực ở đây thực sự khá đặc biệt, vì các tinh linh chủ yếu hấp thụ linh lực, họ chỉ có một vài món ăn đặc biệt dành cho con người. N ăn xong thì ra ngoài đi dạo, cậu bị thu hút bởi một tiệm bán hoa bên đường. N bước vào cửa tiệm, cậu không bị thu hút bởi hương hoa mà bởi vẻ đẹp của những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ trong cửa tiệm. Một bông hoa đặc biệt đang nở rộ trong thời điểm mà nó đẹp nhất đã cuốn hút N.

Cậu vừa nhìn thấy bông hoa đó thì đã bị choáng ngợp và hút hồn bởi nó. N bước vào bên trong cửa tiệm, cậu dần tiến lại gần bông hoa đó để nhìn ngắm kỹ hơn. Ngay lúc đó, chủ tiệm hoa bất ngờ quay ra và nhìn thấy cậu. Đó là một nàng tinh linh đang tuổi đôi mươi. Cô đang cầm một chậu hoa vừa chớm nở, và xung quanh cô nàng cũng là rất nhiều chậu hoa đang sắp nở rộ.

Nàng tinh linh dịu dàng nói: “Chào cậu, không biết cậu đang muốn mua loại hoa nào?”

N có chút bất ngờ đáp: “Um… thì … tôi đang muốn ngắm nó thêm chút nữa.” Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chậu hoa mà nàng tinh linh đang ôm lấy.

“À, đây là hoa Lưu ly mang ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng nó vẫn đang chưa nở hoàn toàn. Nếu cậu muốn mua thì phải đợi tôi chăm sóc nó thêm một vài ngày nữa.” Cô đáp.

“Um, vậy thì chắc là ngày mai tôi sẽ quay lại đây lấy nó. Tôi gửi tiền trước nhé. Mong là nó sẽ nở sớm vào sáng mai.” N vừa nói vừa đưa tiền cho nàng tinh linh với chút ngại ngùng.

“Cảm ơn cậu nhé, mà tên cậu là gì ấy nhỉ? Tôi là Layla, chủ tiệm hoa này.” Layla nở một nụ cười dịu dàng, cô nhận lấy tiền và giới thiệu tên mình.

“Tôi là N, một kỵ sĩ dự bị tại Aralor. Mai tôi sẽ quay lại lấy nhé, chăm sóc chậu hoa giúp tôi nha. Giờ tôi phải về đội đây.” N trả lời nàng, sau đó cậu nhanh chân quay về quán ăn.

“Này!” Layla cất tiếng gọi lớn nhưng N đã rời đi từ trước.

“Tôi vẫn chưa chỉ cậu cách chăm sóc loài hoa này mà. Mà thôi, vậy để mai rồi hướng dẫn cậu ấy vậy.” Layla thầm nghĩ.

N trở về quán ăn để hội họp cùng với mọi người, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều suy nghĩ rối ren. “Cảm xúc này là gì chứ? Mình thật sự muốn có cô ấy về đội.” Cậu nghĩ thầm. Đó cũng là lần đầu tiên cậu có cảm xúc bối rối khi đối diện với một tinh linh. Đang lúc suy nghĩ thì, Feri ghé vào tai cậu hỏi rằng: “Cậu vừa đi đâu đấy? Mọi người đang chờ N đấy.”

Điểm đến tiếp theo của đoàn kị sĩ là Tinh linh thần điện, nơi họ sẽ được diện kiến nữ hoàng tinh linh. Vừa mới bước tới cánh cổng dẫn vào cung điện, họ đã bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn và hoành tráng nơi đây. Tiến vào bên trong, họ cảm nhận được ngay sự uy nguy và sang trọng của cung điện.

Hướng dẫn viên tinh linh tiếp tục giới thiệu về cảnh quan cùng lịch sử của cung điện. Nơi đây trưng bày vô số bảo vật được các tinh linh thu thập hoặc tạo nên từ nhiều thế kỉ trước. N bước tới rồi dừng lại để xem một tấm bản đồ lục địa trông khá cũ kĩ.​​​​​​​

Những người khác cũng đang rất hứng thú với những hiện vật được trưng bày trong cung điện. Lúc này, Sao đang đặc biệt chú ý tới một viên đá, thứ phát ra ánh sáng vô cùng nổi bật nằm ngay chính giữa cung điện. Đoàn của họ cũng đang dần tiến tới vị trí của viên đá đó. Và trước mắt họ lúc này cũng chính là nữ hoàng tinh linh đang chờ đón. Bà có vẻ khá hiền hậu nhưng toát lên được vẻ quyền lực của một nữ vương.

Họ làm lễ diện kiến nữ vương trước khi hỏi han về đủ thứ bảo vật trong cung điện. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi luôn tò mò về mọi thứ. Nữ vương cũng hiền từ giải thích cho họ về các món đồ. 

Mối quan hệ giữa Làng tinh linh và Aralor luôn là mối quan hệ cộng sinh với nhau. Trong hàng trăm năm lịch sử hình thành và phát triển, ngôi làng luôn có nhiều hiệp ước và khế ước với các quốc gia xung quanh, đặc biệt nhiều nhất là với Aralor. Họ như hai người anh em kết nghĩa luôn tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn.

Vì vậy mà nữ vương cũng đã khá quen thuộc với các đoàn tham quan gồm các tân kị sĩ sau mùa đại hội hàng năm. Bà cũng đã nhận ra hai linh tinh liên kết với N là rất đặc biệt và không đến từ ngôi làng này. “Năm nay được tận bốn tân binh trong đó còn có một tinh linh thuật sư cơ đấy, có năm còn chỉ có một đứa.” Bà nghĩ thầm. 

Dòng suy nghĩ của nữ hoàng bị gián đoạn bởi câu hỏi của Sao: “Vậy còn viên tinh thạch đang phát sáng này thì sao ạ?”

Nữ vương đáp: 

“Nó là một thực thể vô cùng quan trọng đối với Làng tinh linh chúng tôi. Chắc hẳn các cậu cũng đã từng nghe câu chuyện về nguồn gốc của làng. Tuy nhiên, ít ai nhắc đến lý do mà các tinh linh tộc luôn đấu đá lẫn nhau. Trước khi chiến tranh tinh tộc nổ ra, các bộ tộc vẫn sinh sống độc lập với nhau trên hòn đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của viên tinh thạch tinh linh này đã phá vỡ thế cân bằng đó. Nó cũng chính là cội nguồn của lượng linh lực khổng lồ trên hòn đảo.

Viên tinh thạch này đã và đang phát ra và cung cấp khoảng 80% lượng linh lực dày đặc nơi đây. Cũng chính vì quyền năng quá lớn của nó đã gây ra chiến tranh tinh tộc vài trăm năm trước. Trong thời kì đại hắc hóa, viên tinh thạch cũng chính là mục tiêu mà các ác thần thường xuyên nhắm tới. Tuy nhiên, cũng nhờ nó mà nền văn minh của các tinh linh mới có thể phát triển đến hiện tại.”

“Quào, không ngờ lại có một cổ vật mạnh mẽ đến vậy!” Sao thốt lên.

Đoàn kị sĩ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của nữ hoàng, sau đó họ xin phép ra về. Chuyến tham quan đã giúp họ khám phá và hiểu biết thêm nhiều điều về các tinh linh. Đối với N, chuyến tham quan này còn đặc biệt hơn thế. Nó là một chuyến đi chữa lành cho cả cậu và hai tinh linh sau một mùa đại hội mệt mỏi. Họ sẽ tiếp tục ở lại tham quan và vui chơi tại đây, tới sáng mai mới khởi hành trở về.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout