Chương 9 - Làng tinh linh



Sau khi bàn bạc với nhau, bốn tân kị sĩ đã cùng nhau quyết định tham quan và học hỏi tại Làng tinh linh. Một phần để giúp tinh linh của N nhanh chóng phục hồi với lượng linh lực khổng lồ tại đó, mặt khác họ cũng không quá hứng thú với kiếm đạo, và thành phố kĩ thuật cũng chỉ là phiên bản hiện đại hơn của thủ đô họ đang đứng mà thôi. 

Làng tinh linh nằm ở một hòn đảo thuộc một quần đảo nhỏ nằm giữa ba vương quốc lớn là Aralor ở hướng Tây, Thổ quốc (hay còn gọi là Mộc quốc) ở hướng Đông và Thiên kiếm quốc ở hướng Bắc. Sau mùa đại hội, mỗi người họ đều đã có hướng đi riêng cho mình. Họ tất bật chuẩn bị cho một hành trình mới của mình nhưng cũng không quên đi chuyến đi tụ họp sắp tới.

Chuyến tham quan diễn ra sau đó không lâu, người dẫn đoàn của họ hiện tại là anh hùng hỏa tộc, đội trưởng đội 3 Flame. Họ vượt qua bờ biển phía đông Aralor và di chuyển tới Làng tinh linh bằng tàu lớn.

Trước mắt các kị sĩ giờ đây là một quần đảo rộng lớn nằm chính giữa trung tâm của lục địa, và bao quanh quần đảo cũng này là ba quốc đảo lớn nhất của lục địa. Khung cảnh hoành tráng của hoàng hôn hiện ra trước mắt các tân kị sĩ, ngoại trừ Shield, vì cậu bị say sóng. Những ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi len lỏi giữa các hòn đảo, xuyên qua các vách đá chiếu thẳng vào boong tàu.

Con tàu cũng đã sắp cập bến Làng tinh linh, ngôi làng nằm ở hòn đảo trung tâm và cũng là lớn nhất của quần đảo này. Lúc này, đứng trên boong tàu ngắm hoàng hôn là cả bốn tân kị sĩ cùng với cả hai tinh linh của N. Ở nơi dày đặc linh lực này, N có đủ lượng năng lực để triệu hồi cả hai tinh linh thoải mái mà không phải thu hồi họ. Flare cũng đã hồi phục được phần nào sau hai tuần dưỡng thương. Đặt chân tới đây, cậu cảm nhận rõ được nguồn linh lực mạnh mẽ và dồi dào đang tuôn trào trong cơ thể. Các kị sĩ khác cũng dần làm quen nhiều hơn với hai tinh linh hùng mạnh của N.

Làng tinh linh là khởi nguồn của đa số tinh linh trên lục địa này, tuy vậy, cả hai tinh linh của N đều không có xuất thân từ nơi này. Họ xuất phát từ một ngôi làng khác. Đứng trên boong tàu, đặt tay dựa vào lan can thuyền hướng ra biển, N  chia sẻ rằng cả hai tinh linh đều là do mẹ cậu để lại. Từ năm bảy tuổi, cậu đã dần thân thiết hơn với họ sau khi cả bố và mẹ cậu rời đi. Người thân còn lại duy nhất của cậu là người chị mạnh mẽ đang làm việc trong đội kị sĩ. Vì vậy mà từ đó hai tinh linh này đã đóng vai trò không khác gì người thân trong gia đình của cậu.

Cập bến, họ được một tinh linh với vai trò hướng dẫn viên tận tình đón tiếp. Ngôi làng trông khá bình thường như những ngôi làng khác của con người nhưng lại có nhiều nét cổ kính cũ kỹ. Tuy vậy vẫn xuất hiện rải rác là các công nghệ tinh linh khá hiện đại.

Trời cũng đã chập tối, theo lịch trình thì đoàn kị sĩ từ Aralor sẽ nghỉ lại một đêm tại phòng trọ, sau đó diện kiến nữ hoàng tinh linh vào sáng mai. Trên đường tới phòng trọ và ở sảnh lễ tân, họ bất ngờ khi gặp được rất nhiều tinh linh khác đang sinh sống tại đây. Có vẻ không chỉ có N mà ba người còn lại đều chưa từng thấy nhiều tinh linh tập trung tại một khu vực như vậy. Feri còn muốn có cho mình một hỏa tinh linh cũng chiến đấu như Flare, nhưng cậu lại nhận được lời phủ nhận về sự tồn tại năng lực liên kết với tinh linh từ phía N.

Màn đêm dần buông xuống, tối nay N sẽ ở phòng cùng hai tinh linh của mình, trong khi Shield và Sao ở ngay phòng bên cạnh, và Flame thì ở cùng với Feri. Lúc này, bốn tân kị sĩ đang rủ nhau ra ngoài đi dạo. Sau đó cả bốn người và hai tinh linh cùng nhau ra ngoài. Thời tiết có chút mưa lâm thâm, nhưng không khí lại vô cùng thoáng đãng.

Sáng hôm sau, họ thức dậy và bắt đầu tham quan ngôi làng. Lúc này, hướng dẫn viên đang dẫn họ đi qua từng điểm đến. Đó đều là những nơi mang nhiều dấu tích lịch sử tại Làng tinh linh. Địa điểm đầu tiên là một tượng đài nằm khá gần với chỗ phòng trọ của họ. Trong khi Shield còn ngáp ngủ thì những người khác đã vừa nghe xong câu chuyện về nguồn gốc của ngôi làng.

Chuyện kể rằng nhiều thế kỉ trước, các bộ tộc tinh linh từng sống tách biệt với nhau và thường xuyên xảy ra xung đột tranh giành lãnh thổ. Trong thời kỳ đại hắc hóa, các ác thần liên tục trỗi dậy và uy hiếp tới an nguy của cả hòn đảo. Dù trong tình thế nguy cấp đó, các tộc tinh linh vẫn đang đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lợi. Điều này đã dẫn tới sự diệt vong của rất nhiều chủng tộc tinh linh ngay sau đó. Khi toàn bộ các tinh linh tộc gần như tuyệt chủng, đã có hai vị anh hùng từ phương xa xuất hiện và đứng ra bảo vệ họ.

Những hậu duệ cuối cùng của các tinh linh tộc cuối cùng cũng đã cùng nhau chung tay góp sức để đứng lên chống lại thế lực của các ác thần. Sau khi giành lại được hòa bình, hai vị anh hùng tiếp tục giúp đỡ các tinh linh xây dựng lên một ngôi làng mới. Nơi đây, các tinh linh tộc khác nhau cùng sinh sống và phát triển trong hòa bình, bất kể xuất thân và chủng tộc. Họ đặt tên cho nó là Làng tinh linh. Trước khi rời đi, hai vị anh hùng đã trao lại vị trí đứng đầu cho một nữ tinh linh hùng mạnh. Và từ đó, nữ hoàng tinh linh đầu tiên đã xuất hiện.

Sao lên tiếng hỏi: “Tại sao có tới hai vị anh hùng góp công thành lập ngôi làng, mà lại ở đây lại chỉ có một người xuất hiện trên tượng đài tưởng nhớ?”

“Tượng đài này là sự biểu trưng cho cả hai vị anh hùng đó, nó bao gồm các chi tiết đặc trưng của cả hai trên cùng một cơ thể duy nhất. Điều này không chỉ thể hiện sự đoàn kết cùng nhau chiến đấu vì chính nghĩa của họ. Mà còn là một hình tượng độc lập đại diện cho ý chí vững mạnh và cội nguồn đoàn kết của Làng tinh linh.” Người hướng dẫn viên trả lời.

“Lạ thật nhỉ, tại sao không phải là hai người đứng cùng nhau thể hiện sự đoàn kết, mà lại là sự kết hợp các đặc điểm của họ? Có vẻ câu chuyện này cũng chỉ là lời truyền miệng qua các thế hệ.” Sao nghĩ thầm.

Đội trưởng Flame vỗ vai Sao và nói với cậu:

“Thật ra trong các câu chuyện về lịch sử được kể lại, không ít lần xuất hiện sự kết hợp của các nhân vật. Tuy nhiên, nếu không có lửa thì sẽ chẳng có khói, biết đâu trong một thế giới tồn tại đủ loại năng lực đặc biệt, lại có một người nào đó có khả năng kết hợp với người khác thì sao.”

Sao ngớ người ra với chia sẻ vừa rồi của vị đội trưởng, cậu khá chắc là sẽ chẳng ai lại sở hữu năng lực kiểu vậy cả. “Nếu đó là một loại cổ thuật thì nghe còn đáng tin hơn. Vì trong lịch sử phát triển của ma thuật, các loại cổ thuật xuất hiện từ rất sớm. Và đặc biệt là trong thời kì đỉnh cao của phép thuật vài ngàn năm trước, số lượng cổ thuật được hình thành và phát triển là vô cùng khổng lồ.” Cậu nghĩ thầm. Mặt khác, N thì cũng chỉ tin rằng đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng mà thôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout