Chương 7 - Trận chung kết



Nhiêm vụ tại vòng chung kết được thông báo chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, một tiếng tù và cất lên, các bóng đen ác hồn dần xuất hiện xung quanh thị trấn. Ngay lập tức, còi báo động cũng được phát lên. Toàn bộ người dân thị trấn đang dần tập hợp về điểm tập trung sơ tán, nơi mà N đang đứng trấn giữ. Nhóm người đầu tiên vừa tới nơi, họ được N trấn an để giữ bình tĩnh và bắt đầu chuẩn bị sơ tán ra khỏi thị trấn.

Ngay lúc đó, vô số ác hồn cũng đang tập trung về điểm sơ tán theo chân từng người dân. Một con với hình dạng của một quỷ dơi bay tới tấn công vào nhóm người. Một khối bông lập tức xuất hiện bảo vệ cho họ, N đang đứng tập trung xem xét tình hình và ra lệnh cho Irin bảo vệ mọi người.

“Không gian thức giác - Tâm thức cảm thụ”

N lúc này đứng bất động cảm nhận không gian xung quanh, thứ dần hiện hữu rõ hơn trong mắt cậu. Cậu đang tiến vào một không gian âm bản, nơi từng sự chuyển động và vị trí của các đối tượng được cậu cảm nhận một cách rõ ràng. Cùng lúc đó, cậu hỗ trợ chỉ đạo các thành viên khác trong đội đến các vị trí người dân cần giúp đỡ. N vừa trấn giữ điểm tập kết, vừa như một đội phó hỗ trợ mọi người.

Trong lúc đó, Shield đang đi kiểm tra tình hình và đảm nhận vị trí tấn công trong đội hình. Dưới sự giúp đỡ của N, cậu dần tiến tới vị trí tập trung ác năng, cũng nguồn xuất hiện của đám ác hồn. Phía xa là một cánh cổng dịch chuyển khá lớn, nhóm ác hồn lớn nhất cũng đang tập trung tại đây để bảo vệ cánh cổng.

Trước đó, sau khi dự đoán nhiệm vụ lần này có thể sẽ rất khó khăn, thậm chí là một nhiệm vụ cấp A trong hệ thống bảy cấp bậc nhiệm vụ từ F đến S. Sau khi tới điểm phát ra nguồn ác năng, Shield đã chắc chắn rằng nhiệm vụ này ở cấp A. Các nhiệm vụ ở cấp này trong hệ thống thường chỉ được giao cho các đội trưởng đội kị sĩ, thậm chí các đội phó cũng không được quyền tự mình đảm nhận. 

Ngay lập tức, cậu thay đổi kế hoạch tác chiến sang phương án dự phòng. Shield ra lệnh cho toàn bộ tiểu đội kị sĩ tức tốc tập trung và sơ tán toán bộ người dân nhanh nhất có thể. Còn cậu sẽ cố gắng cầm chân lũ ác hồn lâu nhất để câu giờ. Shield ra lệnh không được tới gần cánh cổng và phải tập trung nhân lực sơ tán chờ chi viện thay vì tấn công.

“Toàn lực - Phi kiếm!”

Shield sau đó thi triển toàn bộ phi kiếm của mình tấn công dọn dẹp từng đợt ác hồn xông tới. Liên tục tấn công lượng lớn ác hồn, cậu dần làm mẻ một số phi kiếm khiến khiến lực tấn công giảm đi đáng kể. Bất chợt, một ác hồn báo đen lao tới cào xé. Dù né được vị trí hiểm hóc, nhưng Shield vẫn nhận một vết cào làm cậu chảy máu khá nhiều. Vì đang dùng toàn bộ phi kiếm để tấn công giảm số lượng ác hồn, cậu không có đủ để bảo vệ mình. Sau đó, khi nhận được tin đã tập trung được toàn bộ người dân và đang tiến hành sơ tán, cậu đã thở phào nhẹ nhõm hơn.

Shield tiếp tục ra lệnh cho toàn quân rút lui, cậu sẽ cầm cự được đến lúc chi viện tới. “Nếu hiện tại dùng thêm nhân lực để tấn công thì có câu thêm được chút thời gian không nhỉ?” Cậu suy nghĩ lại. Tuy nhiên, nếu quân lực hao tổn quá nhiều trước khi chi viện tới thì chiến lược coi như đổ bỏ. Chưa kể là vẫn cần phải có người ở lại để báo cáo về tình hình và chiến thuật đối phó khi đội chi viện tới.

Ngay lúc đó, một đợt khác tiến tới cùng số lượng ác hồn cực lớn. “Quá đông ác hồn đang tập trung lại, nếu không thể phá hủy cánh cổng đó thì nhiệm vụ sẽ rất khó để khép lại.” Shield nghĩ thầm. Lúc này, một con đại hồn đang dùng cái rìu khổng lồ của nó đập mạnh xuống chỗ cậu. Ngay lập tức né tránh, Shield khá bất ngờ nghĩ: “May mà tốc độ của nó khá chậm, nếu không thì có dùng hết số khiên còn lại cũng chẳng thể đỡ đòn đó.

Shield liền kích hoạt trạng thái thứ hai của vũ khí, lúc này cậu vẫn đang liên tục dồn hết phi kiếm vào việc tấn công để giảm tối số lượng kẻ địch. Cậu nhận định rằng: “Dù sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, nhưng mình cần phải tiêu diệt nhanh hơn trước khi bọn chúng lại kéo đến.”

Trước đó, khi N đang tập trung điều động các kị sĩ và cả Irin tới những vị trí thích hợp, một con hắc hồn hình người đang lăm le tấn công cậu. Người dân xung quanh rất nhanh sau đó cảnh báo cậu, họ cũng định xông tới tấn công nó. Tuy nhiên, N cũng đã nhận ra sự xuất hiện đó, cậu vung kiếm đánh tan con hắc hồn. Bình luận viên thốt lên: “Thật bất ngờ là N còn có khả năng dùng kiếm thuật khá tốt. Không biết cậu ta còn ẩn giấu bao nhiêu điều thú vị nữa.”

Đội trưởng đội 1 bất ngờ nói: “Thanh kiếm mà cậu ấy đang cầm là một thanh hắc đao được rèn vô cùng sắc bén, với hoa văn của nó thì có vẻ đã được chạm khắc vào thời điểm hai trăm năm trước.”

Vị đội trưởng nắm rất rõ về thanh đao này, vì nó không hề thuộc quyền sở hữu của N. Đó là một trong các thanh kiếm được đội trưởng đội 2 thường dùng trong chiến đấu. Bỏ qua việc tại sao cậu ấy có nó, thì khả năng kiếm thuật của N đang ở tầm trung, tương đương một kiếm sĩ tập sự trong đội.

Trở lại với Shield, cậu đang mình đầy thương tích vì phải liên tục chiến đấu. Cậu ấy tiếp tục hóa hình vũ khí thành đại kiếm như ở trận đấu trước. Shield đang lợi dụng lúc con hắc hồn khổng lồ chém hụt mà cắt phăng tay nó. Sau đó, cậu dồn sức ném thanh đại đao bay thẳng về phía trái tim con ác hồn. Đòn đánh vô cùng chính xác khiến nó tan thành cát bụi. Shield sau đó phân giải vũ khí và thu các mảnh khiên về. Cậu ấy vẫn luôn biết cách vận dụng khả năng điều khiển của mình để linh hoạt trong tấn công và phòng thủ.

Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt con ác hồn, ba con ác hồn cỡ đại khác lại tiếp tục xuất hiện khiến cậu khá tuyệt vọng. “Với tình hình này, mình chỉ còn có thể cầm cự thêm khoảng 15 phút.” Shield nghĩ thầm. Một tín hiệu được các kị sĩ khác gửi đi, nó thông báo rằng còn khoảng 30 phút nữa thì đội chi viện sẽ tới. Lúc này, số lượng hắc hồn đang tăng lên một cách đáng báo động.

Trong lúc bất cẩn, Shield bị giam cầm bởi một ma pháp đen, một hắc pháp sư đang đứng từ xa thi triển ma thuật trói chân cậu. Ngay lúc này, ba con hộ vệ khổng lồ liến tới cùng những vũ khí cỡ đại tấn công cậu. Shield đành phải dùng toàn bộ mảnh khiên còn lại tạo hình một đại khiên đỡ đòn. Tuy nhiên, nó cũng không thể chống đỡ đc lâu. Từng mảnh khiên bị mẻ, vỡ nát sau các đòn tấn công dồn dập.

Ngay lúc đó, Shield truyền đi thông điệp cuối cùng dành cho các thành viên khác trong đội: “Tôi đã không còn câu thêm giờ được nữa, tất cả hãy cùng nhau bảo vệ người dân để hoàn thành sơ tán. Chỉ được phòng thủ, không được tấn công và phải giữ cho số lượng người được cứu (bao gồm cả người dân và các kị sĩ) lớn nhất có thể.”

Shield sau khi truyền tin đã phân tách lớp khiên để tạo hình hai thanh đao hai bên tay. Anh xoay người tạo quán tính chém đứt ma pháp rễ gai trói buộc anh. Sau đó, Shield dùng sức tiếp tục di chuyển lên trên tấn công nhắm vào điểm yếu là phần đầu của một con đại hồn. Cậu tiếp tục chém xuyên qua điểm yếu đó và chuẩn bị đáp đất. Trong lúc đó, hai con đại hồn còn lại đang nhân cơ hội vung vũ khí tấn công Shield.

Cậu đã sẵn sàng kết thúc tại đây, Shield hy vọng những người khác sẽ tận dụng được thời gian này để hoàn thành sơ tán và giữ được đội hình. Nhưng ngay lúc này, một khối bông lớn bao bọc lấy người Shield khiến cậu bất ngờ. Trong không gian tối đen do bị bao kín lấy, Shield lập tức phải bịt tai lại vì tiếng nổ quá lớn. Cậu cũng cảm nhận được phần dư âm mạnh mẽ của chấn động đó truyền qua lớp bảo vệ dày.

Ánh sáng dần trở lại sau khi lớp bông được dỡ bỏ, đập vào mắt Shield lúc này là lượng lớn hắc khí lớn đang rải rác đang bốc lên. Một vùng không gian lớn đã bị san phẳng sau vụ nổ. Không chỉ các ác hồn lúc nãy mà còn là các kiến trúc xung quanh đã bị thổi bay. “Nhưng ai lại có thể …, tinh linh đảm nhiệm vị trí tấn công của N vẫn chưa thể chiến đấu. Vì thế mà mình mới giao cho cậu ấy nhiệm vụ bảo vệ người dân.” Shield phán đoán tình hình. 

Ngay lúc này, một cảm giác quen thuộc ùa về. “Lúc nãy, vụ nổ đó rất giống năng lực của Sao khi cậu ta bùng nổ một tinh tú. Không lẽ là …” Shield thốt lên. “Không, không thể nào, nhiệm vụ lần này chỉ có mình và N tham gia. Mà còn lớp bông này là …” Cậu suy luận. Ngay lúc Shield đang khá hoang mang thì một bước chân đang dần tiến lại gần cậu hơn.

“Cậu không sao chứ?” N hỏi.

Shield giật mình đáp: “Tôi ổn. Lúc nãy là cậu làm sao?”

“Là Irin đã tích tụ năng lượng từ trận đấu trước và vừa giải phóng nó.” N đáp.

“Thật ấn tượng đấy, không nghĩ rằng cô ấy còn có khả năng này. Cảm ơn cậu!” Shield nhận xét với chút hoang mang còn đọng lại.

“Nhưng đó cũng là toàn bộ những gì tôi có. Và hiện tại chúng ta vẫn đang bị bao vây!” N cập nhật tình hình cho đội trưởng của mình.

“Trời ơi, thật là… Aaa. Bọn này cứ kéo đến đông như kiến. Cậu chiến được chứ?” Shield phản hồi với chút cáu gắt nhưng lại ấm áp sau đó.

Shield thu hồi lượng phi kiếm còn lại để hình thành thanh kiếm nhẹ cậu hay dùng. Cậu nghĩ thầm: “Với lượng còn lại thì chỉ có thể dùng cái này thôi.” Lúc này, N vẫn đang phải thu hồi Irin vì cô cần chút thời gian để tái tạo năng lực sau khi giải phóng lượng lớn năng lượng. Cậu rút nhanh thanh hắc kiếm ra để chiến tiếp. Hai người lao lên đối đầu với đợt hắc hồn tiếp theo.

“Việc di tản thế nào rồi?” Shield lên tiếng hỏi trong lúc chiến đấu.

“Ổn cả rồi, toàn bộ người dân đã sắp đc di tản hết rồi, các kị sĩ còn lại cũng là đủ để bảo vệ họ.” N đáp.

“Phân chi ảnh kiếm!”

N tung ra đòn kiếm kỹ của thanh hắc kiếm. Nó như phân ra làm năm tấn công các mục tiêu trước mặt. Sau đó, hai chàng trai đứng tựa lưng vào nhau, họ phối hợp khá ăn ý để tấn công và phòng thủ trước lực lượng ác hồn quá chênh lệch về số lượng. Dù trước đây chưa từng đối đầu hay chung đội, N vẫn nắm bắt được chút ít cách dùng kiếm của Shield qua trận đấu loại vòng trước.

Tuy ăn ý là thế, hai người vẫn đang dần đuối sức theo thời gian, và càng thêm cạn kiệt năng lực sau từng đợt ác hồn. Báo hiệu từ đội chi viện vẫn chưa thấy đâu, còn họ thì vẫn luôn phải phá vòng vây kẻ địch. Thông báo hoàn tất di tản đã được phát đi, các kị sĩ còn lại cũng đã rút lui an toàn. Chiến dịch gần như đã hoàn thành, họ cuối cùng cũng có thể gục ngã tại đây.

“Một nhiệm vụ cấp A thật sự là quá sức để hoàn thành với hai tân binh.” Đội trưởng đội 1 nhận định.

Ngay sau đó, tín hiệu từ đội chi viện đã xuất hiện. N cũng cảm nhận được điều này bằng không gian của cậu, nhưng có một điều mà cậu đang thắc mắc là: “Không lẽ chỉ có một người duy nhất tới ứng cứu sao?”

Ngay lúc này, một giọng trầm nhưng vang cất lên: “Làm tốt lắm các chàng trai! Nhiệm vụ của các cậu sẽ kết thúc tại đây.”

Sau đó một linh hồn khổng lồ, thứ còn to lớn hơn cả ba con đại hồn cộng lại xuất hiện che lấp cả ánh sáng mặt trời phía trên. Linh hồn nhạc trưởng - Furancee được vị đội trưởng đội kị sĩ số 1 triệu hồi. Anh cũng bước lên, rút ra thứ vũ khí trông như một thanh đũa chỉ huy nhưng lại sắc bén gấp bội. Cùng lúc đó, linh hồn nhạc trưởng cũng rút ra vũ khí tương tự nhưng to lớn hơn.

“Hợp âm sát hồn!”

Đòn chém xuyên không gian cắt chéo khổng lồ được cả hai vị nhạc trưởng tung ra. Khiến cả mặt đất nứt toát ra, luồng sóng âm khổng lồ đang cắt xuyên qua bất cứ thứ gì hiện hữu trên đường đi của nó. Binh đoàn ác hồn dường như bất tận trước đó lập tức bốc hơi toàn bộ ngay sau đòn hợp âm. Cánh cổng dịch chuyển khởi nguồn của chúng cũng nứt toát ra và đổ vỡ. Tiếng còi thông báo chiến dịch thành công cuối cùng cũng vang lên. Vòng đấu chung kết của đại hội cũng đã khép lại tại đây

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout