Sẽ yêu anh nhất



Khải Trình là người có chí cầu tiến, dù tiền bạc rủng rỉnh rồi vẫn cố tìm kiếm cơ hội làm ăn. Biết gần đây vài huyện lân cận đang bắt đầu chuyển đổi mô hình từ trồng lúa sang nuôi tôm, anh liền nắm lấy cơ hội bỏ vốn trở thành đại lý thức ăn trong khu vực. 

Ban đầu hoạt động nhỏ lẻ lợi nhuận cũng chẳng có bao nhiêu nhưng bởi vì hiệu quả kinh tế cao, chẳng mấy chốc mà những khu vực gần biển nhiễm mặn quyết định chuyển thành nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến. Khải Trình trở thành đại lý phân phối thức ăn lớn nhất huyện bấy giờ, số tiền kiếm được mỗi năm gấp ba bốn lần trúng số.

Chiêu Hòa hàng ngày đi dạy về nhà sẽ phụ anh kiểm tra sổ sách còn sắp xếp thời gian để Khải Trình tham gia lớp bổ túc. Càng làm ăn quy mô lớn thì cần phải trang bị kiến thức tốt hơn. Anh vốn rất thông minh chỉ là trước đây không có điều kiện học hành nên mới bỏ dở.

Ba năm chẳng phải quá dài nhưng đã khiến rất nhiều chuyện thay đổi. Tiểu Trương trúng số đổi đời được một thời gian nhưng ăn xài thiếu kiểm soát chẳng bao lâu đã quay lại cuộc sống ban đầu. Cậu ấy đi theo Khải Trình phụ mấy công việc giám sát lặt vặt cuộc sống cũng coi như tạm ổn. 

Tên Trương Phong phạm tội bắt cóc, trước đó còn xâm hại trẻ em, hắn bị kết án chung thân. Chiêu Hòa nhíu mày lẽ ra phải cho hắn nặng hơn mới đáng tội. 

Nhà họ Lê lúc này nổi lên một trận sóng gió không nhỏ, Thục Quyên phát hiện chồng mình ngoại tình, trớ trêu thay cô gái đó lại là Tâm Nhu. Anh ta không biết hối lỗi mà thẳng thừng đòi ly hôn để cưới người phụ nữ đó.

Chuyện này khiến cho rất nhiều người bất ngờ, người đàn ông lúc nào cũng ôn hòa, điềm đạm lại có thể gây ra tai họa lớn như vậy.  Tuy nói hai người là hôn nhân sắp đặt nhưng chung sống cũng tính là hòa thuận. Chuyện trong chuyện ngoài anh ta đều nghe lời vợ, lúc con trai ra đời còn cảm động đến rơi nước mắt.

Vậy mà mới qua bao lâu, số tình cảm vừa mới vun vén kia phút chốc đã sụp đổ. Người ta nói Hứa Quang thay đổi nhưng Chiêu Hòa không nghĩ thế, đó vốn vẫn là một kẻ nhu nhược, hèn kém tự cho mình cái quyền chạy theo tình yêu đích thực.

Thục Quyên khóc lóc tới mức mắt sưng húp như hai con ốc nhồi, miệng không ngừng oán hận cho số phận bi thương của mình.

Hôn nhân chẳng cách nào hàn gắn được nên bọn họ quyết định đường ai nấy đi. Buồn bã không bao lâu Thục Quyên đã tìm được cho mình mùa xuân mới. Cô kết hôn với người đàn ông ở tỉnh khác nhờ mai mối, còn con trai để lại cho cha mẹ nuôi, cả năm cũng chẳng thư từ hay về thăm con lấy một lần.

Đôi lúc Chiêu Hòa thật sự rất ngưỡng mộ Thục Quyên, mọi vấn đề khó khăn chị ấy đều có thể nhanh chóng đá sang cho người khác. Ông bà Quý tuổi tác đã cao nhưng vẫn phải gắng gượng nuôi cháu. Bé con lớn lên thân hình tròn vo được mọi người thân mật gọi là Bánh Ú. Thục Vũ bất đắc dĩ trở thành bố trẻ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cháu trai.

Người trong nhà thấy thế thì dạy thằng bé gọi anh là cha, còn hai kẻ vô trách nhiệm kia chẳng đáng để nhắc tới. Kể từ khi có con anh trai "trưởng thành” hơn hẳn, xung phong tắm rửa, đút cơm còn nhường hết bánh kẹo của mình cho Bánh Ú. Nhờ thế mà tuổi thơ thằng bé đỡ phải thiếu vắng tình cảm gia đình còn Thục Vũ cũng có người bầu bạn.

Gần đây Chiêu Hòa mang thai, Khải Trình bận rộn tới chân không chạm đất nhưng vẫn cố gắng quấn lấy cô nhiều nhất có thể. Căn nhà hiện tại đã được trang hoàng lại vừa rộng rãi lại mát mẻ hơn nhiều so với trước đây.

Biết cô thích hoa, anh hể thấy loại nào đẹp hay lạ mắt, phù hợp với khí hậu chỗ mình là tìm cách khuân về. Mỗi lần bước vào chẳng khác nào vườn cổ tích, tràn ngập hơi thở thiên nhiên. 

Lần mang thai này Chiêu Hòa chẳng hề bị nghén đổi lại Khải Trình hết thèm cái này lại muốn ăn cái kia, toàn những thứ chua đến nhăn mặt. 

Lâu lâu còn đòi thử mấy món quái gở như bùn nhão hay xăng. Chiêu Hòa phải cật lực phản đối thì anh mới không nếm thử. Cũng may công việc bận rộn dù ăn uống nhiều hơn nhưng dáng người Khải Trình vẫn còn tốt lắm. Đổi lại là cô mang thai đến tháng thứ tám đã chẳng thể đi nổi, vừa hay đã vào hè nên có thể tạm thời ở nhà nghỉ ngơi.

Khải Trình là ông chủ giàu có, đẹp trai sáng giá nhất huyện thành. Rất nhiều cô gái lợi dụng lúc vợ người ta đang mang thai liền bắt đầu rục rịch vươn nanh múa vuốt. Khải Trình sao không nhìn ra chút mánh khóe này, để tránh lời đồn đại không đáng có truyền tới tai vợ, những người thân cận đều được anh đổi thành nam. Mỗi ngày đúng giờ là chạy về nhà dù ai có rủ rê kì kèo cũng nhất quyết từ chối.

Lúc sinh con đã vào tháng bảy, trước đó vài ngày thấy vợ đi đứng chậm chạp anh liền đưa cô thuê nhà gần bệnh viện. Vừa xuất hiện dấu hiệu sinh nở là sẽ chạy qua ngay.

Nửa đêm, Chiêu Hòa mướt mồ hôi nhéo mạnh Khải Trình một cái. Anh ngủ không sâu lập tức bật dậy phóng ra ngoài dọn đồ chuẩn bị xe chưa tới năm phút. 

Ông chủ Trình làm ăn chưa bao lâu đã tậu được xe hơi lúc này vô cùng bình tỉnh đưa cô tới viện. Bà Quý phải ở quê chăm sóc chồng mới ngã mấy ngày nay nên mọi công việc đều do một tay anh gánh vác. Khải Trình chuẩn bị rất kỹ càng, cái nào không hiểu sẽ nhìn ngang ngó dọc học hỏi các cô, các bác xung quanh.

Trong viện có rất nhiều bà bầu được mẹ hộ tống, số ít ông chồng lo lắng, bất an cả người run rẩy phải dựa vào gia đình sắp xếp. Một số thì nằm vật ra hành lang chợp mắt hay tán gẫu, chuyện phiếm ngoài kia.

Khải Trình tất nhiên cũng có những cảm xúc hồi hộp, lo lắng nhưng bản thân lúc này là chỗ dựa duy nhất của vợ con, không thể để tinh thần dao động hay mệt mỏi xâm chiếm. Mặc dù căng thẳng nhưng chỉ biết dùng tay nắm chặt thành quyền cố gắng tự nhắc nhở mình trấn tỉnh.

Là con đầu lòng nhưng Chiêu Hòa sinh rất nhanh, chỉ hai tiếng em bé đã cất tiếng khóc chào đời. Là một bé trai có gương mặt giống cha như đúc. Sợ người ta bế nhầm, Khải Trình nhanh nhẹn đeo vào cho bé con một chiếc vòng chân mà anh học được từ kinh nghiệm của những người sinh khác.

Chưa nhìn thằng bé đến một phút liền vội chạy theo đẩy Chiêu Hòa tới phòng hồi sức. Cô vừa mở mắt đã thấy anh đang nở nụ cười dịu dàng nhìn vợ: "Vất vả cho em rồi.”

Khải Trình đặt một nụ hôn lên trán Chiêu Hòa, mười ngón tay đan vào nhau như chẳng cách nào tách rời. 

Bởi vì có nhiều việc còn lóng ngóng, Khải Trình hỏi thăm xung quanh sau đó thuê được một hộ lý về hưu tới phụ chăm sóc. Phòng cũng được chuyển sang hạng cao cấp hơn.

Chiêu Hòa cau mày trách móc: "Cần gì tốn kém như thế, ở chung với mọi người cũng đâu có sao.”

Anh tiến lại chọc chọc vào cái má phúng phính hồng hào của cô: "Em được thoải mái thì mọi thứ đều đáng giá.”

Chiêu Hòa bị tắc sữa nghiêm trọng, ngực căng cứng nhưng con lại chẳng ăn được mấy. Dì hộ lý bảo nhờ chồng giúp đỡ một chút. Cô xấu hổ nhìn qua Khải Trình thấy anh tự nhiên đỏ mặt. Tên lưu manh này đang nghĩ cái gì không biết.

Dì vừa ra ngoài mua ít đồ, anh ngó nghiêng xung quanh sau đó liền đóng cửa chạy tới xốc chăn "giúp đỡ”. Chiêu Hòa mặt đỏ như gấc nhưng biết làm sao được, đã đau tới mức này cô còn có thể từ chối sao.

Cũng may anh làm rất thành thạo, lúc sau mọi thứ đã trở nên thông thoáng. Vậy nên một đêm nào đó khi bé con say ngủ, Khải Trình tốt bụng lại kề mặt tới nói muốn giúp vợ bớt đau. Cô tức giận nhéo vào eo anh cảnh cáo, mấy chuyện bậy bạ này học nhanh lắm.

Hơn một tuần bọn họ được phép về nhà. Bà Quý lúc này mới có cơ hội qua thăm con gái nhưng công việc bên kia bận rộn nên chỉ có thể thỉnh thoảng mang tới mấy món lợi sữa, ngoài ra chẳng thể ở cạnh nhiều. Khải Trình thuê một dì tuổi ngoài bốn mươi nhanh nhẹn lại gọn gàng phụ việc nhà để Chiêu Hòa dành thời gian chăm con.

Bé con có gương mặt sao y bản chính, Chiêu Hòa trộm nghĩ dù hôm đó Khải Trình không đeo vòng chân thì cũng chẳng thể nào nhầm được đâu. Từ đôi mắt long lanh, cái mũi cao thẳng cộng thêm khuôn miệng vừa vặn cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh.

Quýt Mập sợ mình ra rìa cứ thỉnh thoảng chạy vào nhìn qua Chiêu Hòa một chút rồi lại hướng tới chỗ em bé. Cô sợ nó tủi thân nên lấy đồ ăn ra để bù đắp tình cảm. 

Khải Trình về nhà thấy một màn này lập tức chạy lại chen ngang qua Quýt mập sà vào lòng vợ nũng nịu: "Vợ ơi, trong lòng em anh phải là nhất, con trai và Quýt Mập chỉ được xếp sau thôi.”

Chiêu Hòa vòng tay qua ôm lấy anh sau đó đặt lên đôi môi hồng nhuận đang chu ra một cái hôn nhẹ nhàng: “Đã hứa, mãi mãi sau này vẫn sẽ yêu anh nhất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout