Tỏ tình sao? Hôm nay hết lượt rồi


Muốn thành công cần phải có kế hoạch hẳn hoi, tốt nhất cứ thể hiện hết khuyết điểm trước mặt Khải Trình. Anh ta dù là hạng lưu manh nhưng gặp loại phụ nữ xấu tính chắc cũng phải bỏ của chạy lấy người.

Nhưng nhìn qua nhìn lại cô chẳng thấy mình có chỗ nào tệ cả: Học hành giỏi giang, làm việc chăm chỉ, hiền thục, đoan trang,...ừm còn có nhiều ưu điểm khác tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ lấy những chuyện đó trấn áp Khải Trình để anh ta cảm thấy tự ti mà bỏ cuộc thì sao nhỉ? Chiêu Hòa cười thầm trong bụng, cô sẽ cho hắn biết thế nào là gió tầng nào gặp mây tầng đó, loại người sống buông thả như thế tốt nhất là đừng nên kết hôn, chỉ khổ cho con gái nhà lành thôi.

Quyết tâm là như thế nhưng chuyện đi hạ thấp người khác chẳng phải vẻ vang gì, nghĩ kỹ còn thấy hèn thế nào ấy. Chiêu Hòa do dự mấy ngày cuối cùng chán nản đưa ra kết luận đổi phương án. 

Đầu tiên hai bên phải gặp nhau trước nếu Khải Trình nói năng đàn hoàng, cô sẽ không bao giờ công kích vào điểm yếu của hắn. Nhưng còn cợt nhã như lần trước thì đừng trách miệng lưỡi cô sắc bén, có thể mắng chửi, sỉ nhục anh ta đến chết vẫn còn rơi nước mắt.

Bắt tay vào hành động, Chiêu Hòa đâu thể ngang nhiên đến tận nhà Khải Trình gặp mặt nên chỉ đành đứng đợi trước cửa thôn, nghe mẹ cô nói mỗi ngày hắn đều đi qua con đường này.

Khi tia sáng cuối cùng biến mất trên triền đê cô mới thấy một bóng người cao vong võng đang lù lù trong màn sương mờ bước tới. Chiêu Hòa tự nhiên nổi hết một tầng da gà, cô nheo mắt xác định đối phương, mất một lúc lâu mới nhận ra đó là Khải Trình.

Ngược lại hắn bên này dường như không để ý lắm, cứ thế hiên ngang bước đi chẳng ngó ngàng gì tới cô, thấy bóng người sắp lướt qua mình, Chiêu Hòa vội vã kêu lên: “Anh Khải Trình.”

Vừa nói xong liền thấy cứng lưỡi, lời này thật quá mất tự nhiên, nghe cứ như hai người thân thiết với nhau từ đời nào vậy. Chiêu Hòa dằn xuống cảm giác ngượng nghịu. Hết cách rồi, nhất thời đâu nghĩ ra phải xưng hô như thế nào cho phải.

Người đàn ông khựng lại kỳ quái nhìn quanh rồi đụng phải ánh mắt cô, anh nhíu mày thắc mắc: "Tỏ tình? Hôm nay hết lượt rồi, đợi mai đi.”

Chiêu Hòa ngây ra mất vài giây mới hồi thần, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Anh nhầm rồi, tôi đến để bàn chuyện hôn ước của hai chúng ta.”

Khải Trình nghe xong vẻ mặt thêm phần khó hiểu xoay người sang hỏi lại: “Hôn ước? Chẳng phải là Thục Quyên à?”

Nghe được những lời này khoé mắt Chiêu Hòa giật giật, hoá ra hiện giờ lại nhìn chúng chị cô, thế này rắc rối rồi. Mặc kệ hắn thích ai, cuộc hôn nhân này nhất định phải bị hủy bỏ. Cô hắng giọng ngồi xuống mỏm đá ven đường: “Dù là ai thì tôi cũng muốn nói với anh rằng chuyện gượng ép như thế này chẳng ổn chút nào, hai người không yêu nhau thì kết hôn có ý nghĩa gì cơ chứ?”

Khải Trình điềm nhiên hạ mông xuống bên cạnh cách cô chừng nửa mét, một tay chống cằm bày ra dáng vẻ lười biếng, “hôn nhân chẳng phải điều do cha mẹ sắp đặt sao? tôi chỉ nghe theo lời người lớn, chuyện lấy ai thì có gì quan trọng.”

Chiêu Hòa thật sự muốn nhặt cục đá ném vỡ cái đầu đậu hũ của anh, đúng là trình độ khác biệt, mới nói mấy câu đã đau hết cả tai. Cô cất giọng cứng rắn: “Ý tôi không phải cứ thế hủy bỏ để gia đình chú Hà chịu thiệt, dĩ nhiên sẽ đền bù cho nhà anh một khoản tiền, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đối tượng phù hợp như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.”

Cô ra sức hạ thấp giá trị của mình, “anh thấy đó, tôi là một phụ nữ đanh đá, việc nhà cũng chẳng giỏi giang, trước giờ chỉ biết cắm đầu vào học hành, tính tình hung dữ, lấy vợ phải chọn người hiền, hà tất rước loại không được tích sự như vậy về làm gì?”

Khải Trình bên cạnh nhướn mày nghe cô kể lể một hồi cũng chưa mở miệng. Chiêu Hòa tưởng anh đang nhắm tới Thục Quyên nên nhanh miệng thông báo: “Chị tôi cũng sắp gã, nhà trai hôm kia đã tới dạm hỏi rồi.”

Anh nghe tới đây thì gật gù tỏ vẻ hiểu ý: "Nếu vậy thì đành thôi, tôi về nhà sẽ nói với cha mẹ một tiếng, chuyện bồi thường kia không cần đâu.” Nói rồi anh chuẩn bị đứng lên.

Chiêu Hòa nghe thế thì quá đỗi vui mừng, nào ngờ lại dễ dàng như vậy, báo hại mình mất ăn mất ngủ mấy ngày nay . Tuy nhiên, cô chợt nhớ tới một điều vội vàng kéo tay Khải Trình ngồi xuống, “khoan đã, nếu nói thẳng thừng rằng tôi từ chối, cha vì mặt mũi chắc sẽ dùng búa bổ nát đầu tôi mất hay là như vầy, anh giúp người thì giúp cho trót.” 

Cô mím môi gian nan: “Cứ nói nhìn con gái nhà ông Quý không hợp mắt, chuyện này vừa giữ thể diện cho anh vừa giúp được cho tôi, đại ân đại đức này nguyện ghi nhớ suốt đời, mai sau nếu có chuyện cần giúp đỡ xin cứ nói, chỉ cần làm được thì nhất quyết dốc hết sức mình.”

Giọng điệu của cô chắc nịch nghe như người rất biết giữ chữ tín. Thế nhưng Khải Trình lại trả lời bằng vẻ châm biếm: “Tôi nghĩ lúc chú Quý hứa hôn bộ dạng cũng không khác cô bây giờ là bao.”

Chiêu Hòa bất giác nghẹn họng, cái này rõ ràng là đang ám chỉ nhà cô thích nói suông, khua môi múa mép nhưng đến hẹn lại co chân chạy mất. Cô cảm thấy giải quyết bằng tiền bạc vẫn là thực tế nhất, nhìn gia đình anh ta hiện giờ đã sa sút, lại thêm hắn là kẻ ăn chơi, dù có núi vàng núi bạc cũng làm sao chịu nổi. Trên đời này có mấy ai chê tiền, vậy nên cứ lấy chuyện này ra thoả thuận trước.

Chiêu Hòa tiếp tục ra điều kiện: “Anh đưa ra một mức giá hợp lý đi, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng.”

Khải Trình suy nghĩ một hồi, nhìn bầu trời đã sẩm tối mất hết kiên nhẫn quyết định đứng lên về nhà, trước khi đi anh quay sang bỏ lại một câu hời hợt: “Tôi sẽ làm y như lời cô nói, chuyện tiền nong phải ngẫm lại đã, nếu rẻ quá thì sao đủ để cưới một cô vợ khác.” sau đó chẳng thèm đợi cô trả lời đã hòa thẳng vào trong đêm đen tịch mịch.

Chiêu Hòa thẫn thờ nhìn bóng lưng cao lớn kia dần mất dạng mà lòng thở dài, e là anh ta về suy nghĩ xem phải đòi mình bao nhiêu mới được đây mà. Cô ủ rũ lê từng bước nặng nề về nhà. Liệu anh ta có chấp nhận trả góp không nhỉ? Nếu vậy chắc cô phải làm việc bán mạng để giải quyết mất thôi. Quả nhiên, hạng người này rất thích tiền, chỉ cần tung ra tiếng gió ngay cả vợ hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}