Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương đặc biệt: Góc nhìn của An


Tôi không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, chỉ biết là hai mươi bảy Tết. Tôi vẫn như mọi ngày loay hoay bên mấy chậu vạn thọ cam, vàng, làm một chú ong mật cần mẫn và chăm chỉ. 

Tôi chẳng có kế hoạch gì cho Tết cả, tôi đúng là nhạt nhẽo nhỉ? Tôi chỉ biết ở nhà phụ ba mẹ tiếp khách rồi dọn dẹp, chiều chiều chơi vài bàn lô tô với mấy đứa em và cháu, xong rồi đói bụng thì bới một tô cơm, cho một miếng thịt mỡ và một trứng hột vịt vô trong tô. Tôi thích ăn mỡ hơn thịt nạc, ở nhà ăn vặt thôi là đã đủ làm tôi vui.

Nhưng bên ngoài cửa ngõ lại có tiếng gọi "Anh ơi" như một loại mứt Tết ngọt ngào của tôi vậy. Khang tới rồi, dạo này em ấy thường xuyên ghé qua, khiến tôi thấy Tết năm nay có vẻ vui hơn mọi năm. 

Em ấy ăn mặc rất chỉn chu, trên tay còn cầm một bó bông hồng đỏ rực, trong phút chốc tôi còn tưởng Khang là hoàng tử trong truyện cổ tích. 

Tôi gác lại công việc để ra đón em ấy bằng một nụ cười tươi tắn. Không biết ai sẽ là người may mắn được em ấy tặng bông, chắc hẳn người đó sẽ hạnh phúc lắm. Hình như tôi có hơi ghen tị với người nào sẽ trở thành bạn gái tương lai của Khang.

- Em đi đâu mà ăn bận đẹp vậy? Em đi hẹn hò hả?

Không hiểu sao khi tôi hỏi câu đó, tôi lại thấy buồn bã. Tôi nghe Khang ngại ngùng đáp lại:

- Em ăn mặc đẹp... để tới gặp anh An ạ! Em có mua bó hoa hồng này tặng anh, mong anh sẽ thích... nó!

Tim tôi chợt lỗi nhịp rồi còn tưởng tai mình nghe lầm. Vậy là chủ nhân của bó hoa ấy là tôi ư? Tôi vừa vui vừa thắc mắc nên hỏi lại em ấy:

- Anh cảm ơn Khang nha! Nhưng hôm nay là dịp gì mà em lại tặng anh? 

Khang tỏ ra bất ngờ, sau đó đáp lại lời tôi:

- Em thấy hoa hồng đẹp nên mua tặng anh thôi ạ! Anh ơi... anh chụp với em một tấm ảnh được không?

Tôi vui vẻ gật đầu, em ấy đứng cạnh tôi ở một khoảng cách còn gần hơn lúc mới gặp. Lần này tôi thấy tim mình đập mạnh lắm. Lúc Khang thoát ra khỏi ứng dụng máy ảnh, tôi thấy hình nền điện thoại của em ấy có một chữ An. Tôi nghĩ hoài mà cũng không biết đó là mong ước bình an của em ấy trong năm mới hay là... tên của tôi? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px