Lời chào mở đầu
Xin chào mọi người, mình là Leo Vi ✨
Nếu các bạn đang đọc những dòng này thì có lẽ chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi.
Thật ra trong một năm qua mình đã mở trang này lên rồi lại đóng xuống không biết bao nhiêu lần. Có những đêm mình ngồi nhìn bản thảo hàng giờ, tự hỏi liệu câu chuyện này có đủ tốt để chia sẻ hay không, liệu sẽ có ai yêu quý những nhân vật mà mình đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng và thương mến hay không.
Và sau rất nhiều lần do dự, mình vẫn quyết định đăng tải. Vì mình nghĩ có những câu chuyện nếu cứ giữ lại thì sẽ rất đáng tiếc.
ANTGMHH là bộ truyện đầu tay của mình, được mình viết với rất nhiều tình cảm. Có những chương mình sửa đi sửa lại nhiều lần, có những đoạn viết xong rồi xóa đi viết lại từ đầu, và có những nhân vật khiến mình vừa viết vừa cười, vừa viết vừa rưng rưng.
Câu chuyện được đặt trong bối cảnh miền Trung - quê hương của mình. Mình muốn lưu giữ lại những điều rất đỗi quen thuộc như nắng chiều sân trường, tiếng ve mùa hạ, những con đường nhỏ ven sông và cả giọng nói địa phương mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy thân thuộc.
Truyện có nhịp phát triển chậm. Nếu bạn thích những mối quan hệ tiến triển nhanh, có lẽ sẽ cần kiên nhẫn một chút. Mình muốn dành thời gian để các nhân vật gặp gỡ, trở thành bạn bè, đồng hành và trưởng thành cùng nhau.
Trong quá trình đọc, nếu bạn thấy lỗi chính tả hay điểm chưa hợp lý, hãy thoải mái góp ý cho mình nhé. Mỗi lượt đọc, mỗi bình luận hay một ngôi sao nhỏ đều là động lực để mình tiếp tục viết.
Về lịch đăng chương, mình vẫn đang trong quá trình viết và ôn thi nên tốc độ có thể không đều, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì ổn định nhất có thể.
Truyện có yếu tố eSport, nhưng phần học đường vẫn là trọng tâm. Mình sẽ cố gắng giải thích các thuật ngữ game để ai không chơi cũng có thể hiểu.
ANTGMHH sẽ có các chương "Giấc mộng" kể về quá khứ của Huy Hoàng và An Nhiên. Những chương này là một phần quan trọng của mạch truyện chính và sẽ được đánh dấu rõ ràng. Bạn có thể đọc song song hoặc đọc theo thứ tự tùy ý.
Cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã ghé qua đây và dành thời gian cho câu chuyện này.
Chúc bạn có những phút giây dễ chịu khi đồng hành cùng An Nhiên và Huy Hoàng. Mong rằng đâu đó trong câu chuyện, bạn sẽ bắt gặp một phần tuổi trẻ của chính mình.
Ngày giấc mộng bắt đầu: 21/2/2025
Ngày giấc mộng kết thúc:
Thân mến,
Leo Vi ✨