Chương 1: Nhà gỗ nát ven biển
An bước vào nhà với hai quầng thâm mắt nặng, sau ba ngày tăng ca, cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc ra hồn.
An cảm thấy giấc ngủ này cô ngủ rất ngon, cô mơ về vùng đất bình yên ven biển, khu rừng rậm rạp những cây cối khổng lồ, bầu trời trong xanh, tiếng chim biển kêu...
"Quác, quác..."
Tiếng chim kêu?
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh y hệt trong mơ vừa rồi, dường như còn chân thật hơn hồi nãy nhiều.
Mùi cỏ thoang thoảng, mùi biển thanh mát, tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc, tất cả đều tự nhiên như thật vậy.
Khoan đã, như thật?
An mở to mắt nhìn quanh, cô đi đến bên một tảng đá lớn, sờ soạng. Ôi trời, cảm giác như sờ vào đá thật vậy!
Cô đang tính có nên đi khám phá tiếp giấc mơ kì lạ này không thì giọng nói vô cảm của máy móc vang lên, theo đó là màn hình xanh trong suốt hiện ra trước mặt An.
[Tít, tít!]
[Đã liên kết hệ thống trò chơi xây dựng thành phố!]
[Đã gửi hộp quà tân thủ, mời người chơi xem thêm thông tin và hoàn thành nhiệm vụ!]
[Thông tin cơ bản:
Tên nhân vật: Anna
Tuổi: 16
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con người
Cấp độ: 0 (Làm nhiệm vụ để nâng cấp)
Sức mạnh: 100 (Có thể nâng cấp)
Tinh thần: 100 (Có thể nâng cấp)
HP: 100 (Có thể nâng cấp)
MP: 0 (Là sinh vật đến từ thế giới khác mà đòi có ma pháp ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!)
Kỹ năng: 0 (Bạn vẫn là một con gà mờ)
Tài sản: Một căn nhà gỗ rách nát
Giỏ chứa (1/100 ô): Gói quà bí ẩn (Có thể chồng vật phẩm cùng loại vô hạn).]
[Sau khi rà quét môi trường thế giới, hệ thống 012 đã đưa ra hướng đi cụ thể cho người chơi!]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Xây dựng thành phố ở thế giới ma pháp.
Vùng đất mới nguy hiểm luôn rình rập liệu có thể có sự sống không?
Kiến trúc đã có: Nhà Chính (Nhà gỗ nát cấp 0).
Tiến độ: 0%/100%.]
An nhíu mày, giấc mơ kì lạ quá, khuôn mặt trên ảnh giao diện kia tóc đen mắt xanh biếc, xinh đẹp vô cùng nhưng đâu phải mặt cô! Chẳng lẽ cô tăng ca chạy dự án nên hoá dồ luôn rồi?
Cô véo tay mình một cái, không đau. Cô thầm thở phào, quả nhiên là mơ mà.
[Người chơi à, không phải mơ đâu.]
Giọng nói điện tử vừa rồi lại vang lên.
[Bạn đã tử vong vào 0 giờ 27 phút hôm qua, trùng hợp là dòng chảy không - thời gian hỗn loạn, bạn đã đến thế giới này.]
[Việc bạn không thấy đau là do đang trong thời gian 24h bảo vệ người mới, mọi loại tấn công, các trạng thái tiêu cực, hay các tác động ảnh hưởng xấu đến bạn đều được giải trừ.]
An sững người lại, não cô đứng hình một lúc để load mấy thông tin giọng nói kia nói.
[Cố lên người chơi Anna, tôi là 012, tôi sẽ phụ trách đưa ra nhiệm vụ cho bạn, thông báo một số sự kiện đặc biệt, phần còn lại bạn phải tự mình khám phá, tôi không thể đưa ra trợ giúp nào khác cho bạn.]
[Nhiệm vụ: Nâng cấp căn nhà gỗ nát trước khi trời tối/Bạn có thể không làm, nhưng ai mà biết được bóng tối ngoài kia sẽ có những gì?]
An, bây giờ là Anna, chưa kịp buồn đau cho cái số chết trẻ của mình, lập tức xắn tay áo vào làm việc.
Giao diện kia đã nhắc đến thế giới ma pháp... Trong mấy bộ tiểu thuyết kiếp trước cô từng đọc, thế giới ma pháp có vô vàn loài quái vật, đấu tranh gia tộc, ma tộc, thế lực hắc ám...
Cô không biết sau này có chuyện gì xảy ra, giờ lo lắng cũng không làm được gì, nhưng cứ làm xong chuyện trước mắt cái đã, sống rồi tính sau! Hơn nữa, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là 18h rồi. Cô không rõ trời tối theo lời 012 nói là lúc nào, nhưng cứ làm càng nhanh càng tốt.
Chỉ là game xây dựng thôi mà, ngày xưa cô chơi cả đống! Có thêm chữ ma pháp cũng không thể khiến cô chùn bước được.
Ngoài ra, hiện tại đang trong thời gian bảo vệ, cô không cần quá lo về nguy hiểm trong 24h tới, vậy nên chuyện cấp bách cô cần làm bây giờ là kiếm thật nhiều tài nguyên, nâng cấp cái nhà gỗ trước.
Anna lướt giao diện, mấy thông tin cơ bản kia tuy có vài điều thắc mắc nhưng cô không muốn lãng phí thời gian bảo vệ người mới vào nó, cô kích mở hộp quà bí ẩn, màn hình xanh nhấp nháy một chút rồi đống đồ vật chuyển vào Giỏ chứa.
[Chúc mừng bạn nhận được: Rìu x1, Cuốc x1, Bánh mì x2, Nước x500ml, Gỗ x2, Đá x2.]
Anna nhìn qua, cũng ổn, bánh mì, nước ăn uống dè chắc được hai, ba bữa.
Cô lấy rìu ra, cầm ướm thử, khá nặng. Hệ thống cho cuốc và rìu, chắc chắn có liên quan đến khai thác gỗ, đá. Bình thường Anna lười vận động, có dịp nghỉ toàn nằm lướt web, giờ bảo cô đi chặt cây, không biết cô có thể chặt được mấy nhát nữa.
Anna lại nhấp vào mục tài sản, ở đấy có một căn nhà gỗ nát, cô chạm vào, màn hình hiện lên.
[Có muốn nâng cấp nhà gỗ nát không?
Điều kiện: Gỗ x5, Đá x5.]
[Chưa đủ điều kiện nâng cấp.]
Anna nhấp vào nút tìm kiếm cạnh khúc gỗ. Một mũi tên sáng chỉ hướng hiện lên, cô đi theo nó đến khu rừng, mũi tên đâm thẳng vào cái cây gần nhất, hoá thành từng điểm sáng rồi biến mất.
[Có xác nhận khai phá mảnh đất này không không? Điều kiện: Rìu x1, Cuốc x1/1000 m².]
[Thời gian: 5 phút.]
Anna mừng rỡ nhìn màn hình. May quá không phải tự tay cô chặt. Cứ cái đà này, chắc chắn sớm muộn gì cô cũng Max Level! Ha ha ha!
Nhưng mà nó còn giới hạn diện tích nữa, vậy là mỗi lần khai phá cô chỉ được đi sâu vào khoảng hơn 300m thôi à.
Cô chọn Có, màn hình bắt đầu hiển thị đếm ngược, rìu và cuốc tự động ra khỏi Giỏ chứa, bay đến chặt cây và đập đá. Anna tò mò muốn lại gần xem thử, thế nhưng khi cô bước chân vào khu vực đang khai phá thì thời gian đếm ngược dừng lại, cả cuốc, rìu đều đứng yên giữa không trung. Giao diện trò chơi lại hiện lên:
[Có muốn tạm dừng khai phá không?]
Anna không để ý đến nó, cô bước chân ra, mọi thứ lại hoạt động bình thường. Cô bước vào, mọi thứ lại đứng yên. Cứ thế, Anna bước ra bước vào khoảng chục lần, màn hình điện tử nhấp nháy liên tục, nghịch chán rồi cô mới chọn tạm dừng, bước hẳn vào trong.
Anna với tay lấy rìu, cô đến cạnh cái cây, vừa đưa rìu chạm vào thân cây, trước mặt đã hiện ra thông báo:
[Có muốn chặt cây không?
Thời gian bắt đầu đếm ngược: 00:59s]
Vậy là nếu làm đơn lẻ thì một cây bằng một phút.
Cô đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa thao tác chặt cây, đến khi gặp mấy tảng đá lớn thì dừng lại.
Cô thử thao tác tương tự với đá, nhưng không được. Anna suy nghĩ một lúc, lấy cuốc ra rồi làm lại.
Quả nhiên, lần này lại được rồi!
Vậy là phải cầm đúng công cụ trong lúc làm thì mới thực hiện được.
Loay hoay thao tác một hồi, Anna nhìn đồng hồ dưới góc giao diện, cô vừa đi vừa thao tác một lúc, lại nghiên cứu giao diện, lâu như vậy vậy mà mới trôi qua 24 phút. Cô kiểm tra số gỗ và đá, trong thời gian cô vừa đi vừa miệt mài thao tác thì lượng gỗ đã được 40 đơn vị, đá thì 15.
Anna mở mục [Bản đồ] mới được thêm vào cạnh mục thông tin ra. Chắc là vừa rồi cô mới di chuyển nên mới xuất hiện bản đồ.
Trong giao diện bản đồ, cô đang đứng ở ô vuông đất có kí hiệu đang khai phá, mấy ô xung quanh đều bị khóa xám hết, căn nhà nát của cô đang ở giữa khu rừng và bãi biển, có thể bật chế độ chỉnh sửa để di chuyển.
Bây giờ thứ duy nhất cô có thể di chuyển là cái nhà đó, Anna thấy hứng thú vô cùng, cô quay trở về bãi biển, thao tác lung tung một lát, nhấc lên, cái nhà cũng lơ lửng theo, mặt đất nơi cái nhà vừa ở đó trở thành một bãi cỏ và mảng cát, cô lại đặt nó xuống chỗ khác, những khu không thể đặt nhà sẽ hiện màu đỏ.
Cô phóng to thu nhỏ bản đồ, chợt phát hiện dòng chữ phần biển đã biến đổi, từ vùng biển thành Đại Dương Phương Bắc, khu rừng vừa rồi cô mới bước vào cũng biến thành Rừng Rậm Sương Mù.
Anna không hiểu tại sao khu rừng thoáng đãng như vậy, không thấy một chút sương mù nào, tại sao lại tên là Sương Mù?
Cô cũng không lăn tăn vấn đề này quá lâu, bởi vì cô vừa nhìn thấy nhóm mấy ngôi nhà nhỏ cách cô khoảng 10km. Theo thiết lập trong một số game, có lẽ đó là làng NPC, chắc là sẽ có nhiệm vụ nào đó.
Phần bản đồ sau đó nữa là một mảng xám, có lẽ vì nó quá xa khu vực vùng đất của cô nên hệ thống không thể quét.
Hiện tại giao diện hệ thống có mỗi hai mục bản đồ và thông tin. Anna lại quay trở về mục tài sản, cô bước đến cạnh căn nhà gỗ mục nát.
Căn nhà này chỉ tạm gọi là nhà thôi, vì mái lá thì thủng, không có nhà vệ sinh, không có cánh cửa, bên trong rỗng tuếch, chỉ có bốn bức tường nát, kích thước khoảng 2mx2mx2m.
Anna chọn nâng cấp, hệ thống yêu cầu thời gian 5 phút. Còn khoảng một giờ nữa là đến 18h rồi, nhân lúc này cô lại chạy vào rừng thu hoạch.
Cô mới phát hiện cách thu hoạch nữa không cần dùng đến rìu và cuốc khi đang ngắt mấy cây hoa dại, tay cô vừa chạm vào cây, hệ thống báo:
[Có muốn thu hoạch hoa Chi Chi không?]
Cô chọn Có, ngay sau đó, trong giỏ chứa lập tức xuất hiện Cỏ, hoa Chi Chi, hạt giống hoa Chi Chi. Mà không biết hoa Chi Chi là hoa gì, cánh nhỏ màu vàng, mọc cả đám dưới mấy cây gỗ.
Cô tiếp tục đi sâu vào trong hơn vừa nãy, lúc xem bản đồ, hệ thống ghi lại cô mới chỉ bước vào 20 mét ngoài bìa rừng. Vừa đi cô vừa cầm cả cuốc lẫn rìu để thu hoạch gỗ, đá.
Trong lòng cô vô cùng mong đợi về ngôi nhà sắp được nâng cấp, dù không thêm được nhiều tiện nghi gì hay ho cũng được, chỉ cần cho cô cái nhà vệ sinh khép kín là cô rất thoả mãn rồi. Tâm hồn mong manh của cô không chịu nổi cảm giác đi vệ sinh lộ thiên đâu.
Anna tiếp tục đi vào trong, bất chợt cô thấy dưới gốc cây mọc một đám nấm trắng muốt, cây nào cây nấy đều to căng mọng. Tuy nhiên Anna không vội đi qua hái, lúc chưa đến đây cô xem thời sự suốt, năm nào cũng có mấy tin cả làng ngộ độc thực phẩm do ăn nấm lạ.
Haiz, giá mà cái giao diện game này có thêm chức năng quét thông tin thì tốt biết mấy.
"Không biết mấy cây nấm kia có độc không nhỉ?" Anna lẩm bẩm tự hỏi.
Bất chợt một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau: "Không có độc đâu chị, đấy là nấm Phấn Trắng, không có độc nhưng không ăn được, ăn vào như ăn vôi trắng ấy!"
Anna giật mình, quay người lại, ở đây có người ư?
Cô xoay đầu tìm kiếm, chợt thấy một bé gái gầy gò lấp ló sau gốc cây lớn. Anna chưa kịp đáp lời thì 012 hiện ra thông báo sự kiện.
[Chúc mừng người chơi đã gặp gỡ dân bản địa đầu tiên của thế giới ma pháp. Mở khoá sự kiện: Giao dịch đầu tiên.
Bạn hãy thực hiện một giao dịch với người bản địa Maya, bước mở đầu con đường kinh doanh lâu dài.
Phần thưởng: Hộp quà bí ẩn.]
Lúc này, cô chú ý thấy chấm đỏ ở khu vực bản đồ, là mấy thông báo bị cô bỏ qua lúc mải thao tác thu gỗ đá.
[Phát hiện dân bản địa cách bạn 10 mét.]
[Phát hiện dân bản địa cách bạn 8 mét.]
...
[Phát hiện dân bản địa cách bạn 2 mét.]
Cô nhấp vào người chibi tóc xanh trên bản đồ.
[Tên: Maya
Tuổi: 8
Chủng tộc: Nhân loại
Giới tính: Nữ
Sức mạnh: 50
Tinh thần: 80
HP: 70
MP: 60
Kỹ năng: Thu thập (cấp 1), Dọn dẹp (cấp 3), May vá (cấp 1).]