Diễn đàn
Mong được góp 1 viên gạch, tạo nên thế giới thần Việt Nam chúng mình thật sống động.
Dã Tràng Ngoan
·
·
2 trả lời
50
Xin phép được giới thiệu bộ truyện mới này của mình.
Tên: Thánh Gióng: Thần Châu khải hoàn
Thể loại: Thần tiên Việt Nam, hài hước, cổ tích hắc ám
Tâm sự một chút, thực sự là mình đang thích viết ngôn tình cơ, nhưng không hiểu cơ duyên nào mà đợt ý rất nhiều video về Thánh Gióng được đẩy về tiktok của mình.
Và rồi với mong muốn lan tỏa nhiều yêu thương hơn về những câu chuyện cổ tích, thần tiên của Việt Nam. Mà đằng sau đó là những gửi gắm về lòng yêu nước, tự hào dân tộc của ông cha ta từ bao đời nay. Điều ấy đã thôi thúc mình viết tác phẩm này.
Mình muốn đưa các nhân vật như Thánh Gióng, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Lang Liêu,... trở nên sống động hơn, gần gũi hơn. Họ cũng phải trải qua khó khăn, gian nan, những trắc trở rồi mới hái được quả ngọt.
Motip “tu tiên” sau khi về Trời của Gióng mình cũng xây dựng dựa trên những con yêu quái, trận đánh giặc,... có trong các câu chuyện truyền miệng hoặc được ghi chép lại trong dân gian. Mình đã rất háo hức khi đặt bút viết bộ này.
Có một điều mình cảm thấy rất hứng thú khi viết, là được thường xuyên đem những câu tục ngữ, thành ngữ,... vào trong truyện.
Mình vừa viết vừa cố gắng luyện kĩ thuật “show don’t tell”, nên rất mong được các bạn ủng hộ và góp ý. Chân thành cám ơn các bạn ạ!
2 trả lời
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập