Diễn đàn

Thanh Xuân Của Tôi( mong mn góp ý ạ)

New User · · 0 trả lời 13
"Tình yêu tuổi học trò giống như những cơn mưa rào: đến nhanh,đi nhanh,nhưng luôn làm lòng người xao động."                                      -Nguyễn Nhật Ánh- Giai đoạn của tuổi đôi mươi ai cũng phải trải qua một lần thứ tình yêu người ta hay gọi là tình yêu của tuổi học trò. Tôi cũng vậy,xao xuyến,lưu luyến.  Tôi tên là Mỹ Nhi,hoà đồng,vui vẻ và bao đồng.Nhờ tính cách đó đã giúp tôi gặp được anh,anh ấy tên Anh Minh,nói về cuộc gặp gỡ của tôi với anh ấy ôi như phim.  1.Vào một hôm định mệnh tôi đạp xe tới trường,bỗng nhiên nghe thấy văng vẳng bên tai những lời nói đanh thép đe doạ nhau ,lúc đó tính tò mò của tôi không cho phép tôi bỏ qua chuyện này,tôi liền nghĩ: á...à...đám này định đánh nhau,mình mà bắt được rồi báo lên nhà trường thì hay lắm đây.Nghĩ xong tôi liền hành động,tôi liền nhẹ nhàng bước tới chỗ có tiếng động,ú ào một đám thanh niên to con đang doạ gạ đánh nhau với một anh bạn mà anh bạn này gan rất to ,nghênh đầu lên nhìn đám đó,ôi trao! Các bạn nghĩ đó có phải anh bạn Anh Minh không? Đúng rồi! Đó là anh bạn ấy,thôi rồi! Tiếp tục vào câu truyện thôi. Trong lúc tôi hóng truyện tôi liền thấy một người trong đám của bọn to con kia đang sắp cắn lén anh bạn này,chắc chắn rồi bản tính bao đồng của tôi lại trỗi dậy.tôi liền la to : -Cô giáo tới kìa,chạy mau! Thấy vậy đám thanh niên kia liền chạy loạn xạ,nhìn to con vậy thôi chứ nhắc đến tên thầy cô giáo là giụt vòi ngay. Lúc đó tôi định tiến tới hỏi anh bạn Minh xem tại sao lại xảy ra vụ việc này. Ôi trời! Anh bạn này cũng nhát gan quá,anh ấy chạy theo đám đó chỉ vì sợ? Tôi liền ngớ người một lúc.Rồi lại lấy xe đạp đến trường tiếp,hồi đó tôi mới lên lớp 10 buổi học này cũng chính là buổi học đầu tiên.Vào lớp,tôi thấy cô bạn thân của tôi,tôi liền chạy lại và kể: - Mày ơi nay tao thấy có bọn đầu gấu bắt nạt một anh bạn,trông đẹp trai lắm! Bạn tôi liền đáp: -Ủa?vậy mày gặp ở đâu vậy,có báo lên nhà trường không? -Chẳng biết nữa thấy anh bạn ấy một mình mà đám kia to con vạng vỡ,lúc đó tao hô toáng lên,"cô giáo kìa!"hahaha bọn đó chạy thiệt mày ạ,mà hay anh bạn kia cũng chạy theo luôn chớ! Tôi nói với giọng hài hước. Bỗng có tiếng mở cửa lớp,tôi liền quay đầu ra nhìn,ui trao! Đó chính là anh bạn Anh Minh.Tôi liền ngớ người ra,bạn thân tôi chẳng hiểu sao tôi đang cười nói vui vẻ tự dưng lại ngớ ra thế

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập