Diễn đàn

[Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc] Dương quan nhân và đàn cầm, đàn sắt

Mộng Yến Thanh Vy · · 1 trả lời 39
"Vỹ đi lạc đường, chợt thấy trước mặt có một cửa thành, trên cổng có lầu cao lợp ngói đỏ lộng lẫy, ánh sáng mờ mờ chiếu tỏa. Vỹ đi vào thấy cảnh tượng trang hoàng, trên điện kê đôi giường bằng vàng, trải chiếu hoa bằng bạc, có hai cây đàn cầm, đàn sắt. Vỹ đánh thử vào đàn, thấy kim đồng ngọc nữ tới, ra là người của Ân Vương nên ở lại dự tiệc. Có người râu dài, bụng to đến tâu rằng Nhâm Ngao đã bị thần Xương Cuồng đánh chết vào ngày mồng 3 tháng giêng. Tâu xong, Dương quan nhân đưa Vỹ về, sau đó thì biến thành dê đá đứng trong núi." Trong "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc", người dẫn nam chính đến nhà của nữ chính là một người râu dài, bụng to; ngay khi nam chính giật mình nhận ra, trước cổng nhà đã xuất hiện một tượng dê núi. Mà vừa vặn làm sao khi ông quản gia thuyết phục được nam chính về nước có tên là Dương. Ngoài ra, nam chính hoài tìm kiếm cây đàn sắt của mẹ thì nữ chính lại sở hữu một cây đàn cầm có thể nói truyện với những "sinh vật" huyền bí. Liệu rằng tất cả đều là trùng hợp hay là định mệnh đã được an bài. Mọi người hay ghé qua "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc" để cùng chiêm nghiệm nha!

1 trả lời

Mộng Yến Thanh Vy
Ý tưởng và đoạn trích đầu tiên được lấy từ "Lĩnh Nam Chích Quái" nha!

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập