Diễn đàn

[Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc] Hạc đỗ lưng quy

Mộng Yến Thanh Vy · · 0 trả lời 3
"Đôi hạc tại nhà Bái Đường, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Đôi hạc này do một gia đình giàu có làng Quỳnh Lôi, Hà Nội tên là Bang Bầu phát tâm công đức sau khi ngôi đình làng được tôn tạo năm 1692. Đôi hạc bằng đồng thau dáng khỏe, đẹp đứng trên đôi mai rùa cao 3m nặng khoảng 200kg. Đôi hạc thờ vươn cao, cổ kính và đường bệ là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời với kỹ thuật đúc đồng điêu luyện của các nghệ nhân Việt Nam. Trên ức của đôi hạc có khắc tám chữ Hán. Con thứ nhất có bốn chữ : Ất Hợi niên xuân, con thứ hai có bốn chữ : Bang Bầu cung tiến . Tiếc rằng trong những ngày đầu cách mạng quan niệm phong kiến còn nặng , nên hai chữ Bang Bầu đã bị xóa đi, nay còn hai chữ “cung tiến". Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 vừa thành công, trong tình thế vô cùng khó khăn về kinh tế - tài chính, chính phủ cách mạng lâm thời tổ chức phong trào “Tuần lễ Vàng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân làng Quỳnh Lôi nhất trí ủng hộ chiếc đỉnh đại và đôi hạc thờ, cổ vật thiêng liêng của dân làng Quỳnh Lôi vốn được đặt trong đình Văn Hưng của làng. Trong một buổi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Ban tổ chức "Tuần lễ Vàng" người đã biểu dương tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Thủ đô, trong đó có nhân dân làng Quỳnh Lôi đã ủng hộ Chính phủ cả những kỷ vật thiêng liêng nhất của làng mình. Người đã căn dặn giữ lại cổ vật này đưa vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám để các thế hệ sau chiêm ngưỡng." Đôi hạc này chính là cảm hứng để tạo nên hình tượng "Hạc đỗ lưng quy" cho cặp đôi nam nữ chính trong "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc". Ngoài ra cũng là hình tượng cho món đồ bà nội nam chính dặn cậu đấu giá mua về và cũng là món quà bà tặng nhân ngày sinh nhật cho nữ chính. Tại sao lại như vậy, mời các bạn ghé qua "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc" để khám phá nha!

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập