Diễn đàn
"Tết Đoan Ngọ: Coi mùng 5 tháng Năm là "Tết giết sâu bọ" - vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Thành lệ, cứ đến sáng sớm ngày mồng 5, người ta cho trẻ ăn hoa quả, rượu nếp, chè hạt sen, chè đỗ đen, trứng luộc, kê, bánh đa, mận, muỗm, dưa hấu, uống nước dừa... bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để giết sâu bọ. Giữa trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia tiên, rồi đi hái lá mồng năm. Tục hái thuốc mồng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ (12h), đó là giờ có Dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư. Lại có nhiều người đi lấy lá ngải cứu, năm nào thì kết hình con thú nǎm ấy như năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu kết con trâu, năm Dần kết con hổ... treo ở giữa cửa, để trừ ma quỷ và về sau ai có bệnh đau bụng thì dùng làm thuốc sắc uống."
[Vậy nam, nữ chính của "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc" đã làm gì vào ngày này?
Nam chính Quy Sơn/ Quý Sơn: Đã ăn hoa quả để diệt sâu bọ, được bà nội bôi hồng hoàng lên thóp, được thưởng thức nếp cẩm của San Thước, kết ngải cứu thành hình con chó, ...
Nữ chính San Thước: Đi hái thảo dược hái vào giờ Ngọ (12h), mời Quý Sơn món nếp cẩm, tạo hình dưa hấu thành những chiếc thuyền rồng đáy xanh sơn son mịn cát lóng lánh như lân tinh,...
Và cả hai đã giúp đỡ Ngọc Kinh Tử Xà tìm ra được ân nhân của mình.
Ngoài ra lễ Đoan Ngọ còn là ngày sinh nhật của hai người, đồng thời cũng là ngày giỗ mẹ của cả hai. Ngọn nguồn câu chuyện là thế nào, mời mọi người ghé [Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc] để tìm hiểu nhé]
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập