Diễn đàn

các bác đề cử tác phẩm, tui đọc, tui nêu cảm nghĩ, nhận xét

Tranh Tranhh · · 27 trả lời 474
Hành trình đọc và nêu cảm nhận về 1 số đoạn trích, tác phẩm truyện, tiểu thuyết của tác giả Việt của tui bắt đầu.🌱 Hẹ hẹ, ai hữu duyên có tác phẩm mà thấy tui thì cứ cmt vào bài này: "tên tác phẩm- trạng thái truyện", rảnh tui đọc và tui nêu cảm nghĩ, nhận xét trong khả năng của tui. (tuy nhiên tui sẽ đăng cảm nghĩ nxet lên trang fb cá nhân của tui, bà nào đồng ý thì cmt nhó)

27 trả lời

Chí Sơn
Mời bạn đọc tác phẩm Nợ Một Chữ Tin - đã hoàn thành của tôi và cho nhận xét (ngay trên TNO càng tốt)
Nguyệt Ninh
Rất mong bạn đọc "Xác sống kìa, chạy ngay đi" đang onging, và cho mình nhận xét với nha🙇
Tinh Vân Nguyệt
đọc thử giúp tui bộ "Lỡ thương cậu nhóc vô tâm ấy phải làm sao đây?" với ạ bộ đầu tay nên chx có kinh nghiệm, truyện vẫn đang duyệt bà sang Wattpad hoặc Mangatoon: Yang Yang đọc thử trc nhaa
Ellies
rất mong bạn đọc “ Khi Ánh Bình Minh” , em mới tập viết chưa có kinh nghiệm, rất mong bạn đọc và đưa ra nhận xét để em có thể sửa và cải thiện ạ❤️❤️
_bbivy
em ms tập viết nhưng chx viết xong rất mong bn đọc " đừng chạy, trời sắp sáng rồi " nha , em chx có kinh nghiệm lắm
Thành Trịnh Đình
Mời bạn đọc "Giang Sơn Hùng Ca" nha. Truyện vẫn đang sáng tác ạ
tiểu xuyên tuyết
Hân hạnh mời bạn ghé thăm tác phẩm Truyện Ngắn "Những người quái quỷ" ạ. Rất mong chờ được nghe cảm nhận từ bạn 𝜗ৎ
Chuột Lang Nước
Mời bạn đọc Phú Xuân tự tình - đang sáng tác ạ. Truyện lấy bối cảnh Huế, rất mong được nghe cảm nhận từ bạn ❤️
Nguyệt Anh
Thật hạnh phúc nếu được bạn đọc và nhận xét truyện mới của mình, tên truyện là "Ánh sáng nơi cuối hàng lang", trạng thái đang sáng tác. Rất mong được nghe nhận xét của bạn, cảm ơn tình yêu rất nhiều
Hỏa Tiễn
Mời bạn ghé thăm câu truyện "Tâm Tình Gởi Người" đã hoàn thành của mình nha. Rất mong được nghe phản hồi từ bạn, cảm ơn bạn rất nhiều ạ
Anh Quân Nguyễn
Hân hạnh nếu bạn có thể bỏ chút thời gian của bạn đến đọc truyện “Ngưỡng” của mình. Hiện truyện đang trong giai đoạn sáng tác và đang được đăng tải trước bên mangatoon. Rất mong được nghe những phản hồi chân thực, góp ý tuyệt vời của bạn.
nique
nếu có thời gian rảnh mời bạn ghé sang truyện Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời nha, dù mới ra nhưng mà mình cũng muốn nhận được nhiều góp í để hoàn thiện tác phẩm hơn. cảm ơn ạaaaa
Mộng Yến Thanh Vy
Sẽ thật hân hạnh biết bao nếu được bạn ghé qua "Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc" và để lại những cảm nghĩ, nhận xét cho mình. Truyện đã xong Hồi mở đầu nên những lời của bạn sẽ cho mình thêm kinh nghiệm để phát triển câu chuyện hơn. Hi vọng sẽ được nghe những lời góp ý, phản hồi từ bạn ạ.
phw.tharo_
rất mong bạn đọc "Lời thì thầm anh dành cả thanh xuân" ạ em mới viết chưa có nhiều kinh nghiệm, rất mong bạn đọc và nhận xét để e hoàn thiện hơn ạ 💗💗
Ốc thích truyện
mời bạn đọc “Hạt Ngọc” rất mong bạn có thể để lại góp ý để mình khắc phục trong thời gian tới ạ
Tường Thư
Nếu bạn có thời gian, có thể ghé kho tác phẩm của mình và đọc thử "PHẢN" - đã hoàn thành từ tháng 1 nhé. Mình rất cảm ơn và mong đợi được nghe cảm nhận của bạn để tiếp tục trau dồi khả năng viết hihi :333
Celine
Mời bạn đọc tác phẩm "Tấm chiếu hoa" của mình nhe, đang ra ạ. Mong được nghe cảm nhận của bạn<3
phw.tharo_
rất mong bạn đọc "Lời thì thầm anh dành cả thanh xuân ạ" mik mss vtt chưa có nhiều kinh nghiệm bn đọc rồi góp ý cho mik vs
YU AN
Tới trễ nhưng vẫn muốn giới thiệu đến bạn tác phẩm của mình. Tác phẩm "Ngộ duyên: Ánh trăng soi huyết lệ". Hiện tại vẫn đang sáng tác. Truyện lấy bối cảnh Việt Nam trung đại, không dựa trên sự kiện lịch sử. Nhân vật chính là những người vừa có trí óc vừa có võ thuật. Na9 là tam hoàng tử, Nư9 là sát thủ. Nếu bạn thấy có hứng thú thì ủng hộ mình nha :33333
Chim cánh cụt mùa hạ
Nếu có thời gian, bạn có thể đọc thử “Thân phận của mặt nạ” nhé. Mình cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến để sửa chữa những điểm viết chưa tốt💕.
Nguyen Ha Vy
Mời bạn đọc thử tác phẩm tiểu thuyết Dragon Blood's của mình nhá, mình có đăng ở đây và cả Wattpad, bạn đọc và cảm nhận giúp mình nhá💖
I C E R
Nếu bạn có hứng thú với fantasy, nặng tâm lý thì rất hân hạnh mời bạn đọc "Lằn ranh sụp đổ: Thợ săn và Quái vật" và cho mình xin nhận xét và góp ý từ bạn, không hợp gu thì hoàn toàn không sao ạ 🥰
Lazy Alien Cat
Mình sẽ rất vui nếu bạn đọc thử: The Vampire's Bloodbound - Huyết Ước nha. Truyện đang viết đến chương 104 rồi.
Lạc
bác đọc thử 2 bộ: công thức mối tình đầu với dải ngân hà nhà tôi nhá, cảm ơn bác nhiều ạ
Thiều Nghiên
tui xin tự ứng cử "Bắt lấy viên đá mắt mèo" ạ, thuộc thể loại huyền ảo, có cảm hứng văn hóa VN, nếu bồ có hứng thú với phù thủy và ma thuật cũng như các tag bí ẩn, trả thù... các thứ thì mời bồ ghé qua nha~
Mei Mei
mình có quyển đang viết " Thế giới không có âm thanh vẫn rất tươi đẹp." Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiều hơn cho mình nha
Trà Mơ
dạ "dưới áng trời xa xăm" ạ, ngôn tình Việt

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập