Diễn đàn

Truyện đầu tay của tớ : Không gọi tên được

Linh Hoàng · · 0 trả lời 14
Không có khoảnh khắc nào bắt đầu cả. - Không phải lần đầu gặp. - Cũng không phải một ngày đặc biệt. - Chỉ là— - một người ngồi cạnh mình lâu hơn bình thường. một cuộc nói chuyện kéo dài thêm vài phút. một thói quen hình thành mà không ai để ý. - Ban đầu, không có gì khác. - Vẫn là bạn. - Vẫn là bình thường. - Chỉ là— - có những lúc, không cần nhắn vẫn biết người kia sẽ ở đó. - có những ngày, không cần hẹn vẫn ngồi đúng chỗ cũ. - Không ai hỏi: “tụi mình là gì?” - Vì chưa từng nghĩ tới chuyện đó. - Cho đến khi— một người bắt đầu đến muộn. rồi không đến. rồi có lý do. - Và người còn lại vẫn ngồi đó. - thêm một lần. rồi thêm một lần nữa. - Không phải vì không hiểu. - Mà vì— chưa có ai nói ra điều gì. - Có những thứ không mất đi ngay lập tức. - Chỉ là— dịch ra xa một chút. rồi thêm một chút. - Đến khi quay lại nhìn, - thì không còn ở chỗ cũ nữa. Và lúc đó, mới nhận ra— - có những mối quan hệ chưa từng được gọi tên, - nên cũng không có cách nào giữ lại. - Chỉ biết là— đã từng rất gần. - Và rồi không còn như trước nữa.

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập