Diễn đàn

Truyện tình cảm nữ và nữ

cỏ khô biết bay · · 4 trả lời 143
Mình vừa viết truyện tình cảm giữa hai người con gái, mong mọi người vào ủng hộ ạ, truyện nhẹ nhàng bình yên thôi ạ.

4 trả lời

Người dùng mới
tên truyện gì ạ
cỏ khô biết bay
Người dùng mới · tên truyện gì ạ
Dạ tên truyện là Chị, Cho Em Mượn Chút Nắng , mình gửi link nha: https://truyennhaong.vn/tac-pham/chi-cho-em-muon-chut-nang mong bạn ủng hộ nhé
Sagi_YD
hi bạn, mình vừa đọc qua 4 chương truyện nên xin phép có vài lời góp ý nhe: 1. Đầu chương 1 còn lẫn lộn cô với nàng á, edit lại tí nha. 2. Ngắt chương hơi bừa bãi, kiểu thấy đủ dài thì dừng ấy, ngắt vậy khiến mạch đọc hơi bị gãy, trong khi xét về nội dung thì đáng lẽ chương 1 và 2 nên ghép lại là nó hoàn chỉnh rồi. Mà thật ra 2 chương ghép lại tầm 2k4 thì nó chưa dài lắm đâu, bạn cân nhắc ghép lại cho nó liền mạch cảm xúc hơn xem sao. 3. Có vài chỗ mình thấy hơi khiên cưỡng, như là "cách đặt trọng tâm khung xuống thấp là rất giỏi" (mình thắc mắc độ khó thế nào mà làm được thế là giỏi? Hơn nữa hạ thấp trọng tâm là kiến thức khá cơ bản, nhóm nhân vật lại là sinh viên khoa kiến trúc, đến cái cơ bản thế này mà còn không xử lý được, phải đợi đúng một người vào để sửa nghe nó hơi... phi lý), hay là "độ rung của loa làm ảnh hưởng đến khớp nối mây" (theo mình biết thì khung kim loại kiểu dàn giáo mới sợ rung kiểu thế, các nút thắt dây thừng không bị ảnh hưởng kiểu này, mà nếu có thì là khung tre mới là thứ dễ bị rung chứ không phải cái nút thắt). Cũng có thể là mình hiểu sai hoặc hiểu nhầm nên nếu được thì mong được bạn giải thích rõ hơn
cỏ khô biết bay
Ui cảm ơn bạn đã đọc và tặng quà ủng hộ truyện nhaaa! Dạo này mình bận thi cử nên giờ mới vào lại acc, mình viết để giải trí thôi nên cũng không đặt nặng, chắc chắn sẽ có sai sót rồi nên có gì mong bạn bỏ qua nha.

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập