Diễn đàn

mong mọi người ủng hộ truyện mình ạ

Anh An · · 0 trả lời 20
Lấy bối cảnh thời Minh Trị, ở giữa lòng thủ đô Tokyo, nơi mà văn hoá Châu Âu và Nhật Bản pha trộn lại với nhau, lúc đó, phụ nữ được cho đi làm, nhưng, lại có nhiều phong tục cổ hủ về những người phụ nữ, Horina Mizuki - nữ thám tử đầu tiên làm việc tại sở cảnh sát lý do cô muốn làm việc này là giải quyết các vụ án, nhưng đời người cô là phụ nữ khi làm loại nghề thám tử này có yên ổn và được mọi người chú ý trong xã hội đó? Yoshiteru Saku - nam cảnh sát của sở cảnh sát Tokyo, người làm việc ở đây, được cho là đẹp trai, ngầu lòi, lạnh lùng, giỏi giang, lại là cậu ấm nhà giàu, nhưng lại thích đi làm việc này vì chán, khi gặp cô từ ánh nhìn đầu tiên với lòng kiên định muốn làm thám tử ở đây, đối với anh là điều hiếm gặp vì anh chỉ nghĩ rằng phụ nữ thì chỉ có công việc ở nhà, phải dịu dàng, chứ nếu dấn thân vào con đường điều tra tội phạm này có khi cô sẽ nghỉ việc hoặc sợ hãi các xác chết, nhưng ánh mắt cô chứa tất cả với lòng trắc ẩn thành thám tử, anh nói rằng: "Người như cô là phụ nữ thì về nhà làm việc đi". Cô nói: "Nhưng anh không biết là tôi là người chăm chỉ ư? Trong lòng cô: "Thôi chết, lỡ cáu. Anh nói: "Muốn làm gì thì làm, cô thích làm ở đây thì cho cô 1 ngày làm việc tại đây để xem cô có sợ nghề này không? Cô nói: "Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng làm việc ở đây.

Đăng nhập để tham gia thảo luận

Đăng nhập