Diễn đàn
Truyện ngắn đầu tiên của shopp nè các tình yêu ơi. Kiểu lười ra chương dài xong chỉ thích viết truyện ngắn thôiii
Lạc
·
·
0 trả lời
5
“Tùng, tùng…”
Tiếng trống trường trung học phổ thông Gia Khánh vang lên, bắt đầu học kỳ mới sau những tháng ngày nghỉ Tết Nguyên đán. An Chi là lớp trưởng của lớp 11A1. Hôm nay là lượt trực cổng đầu tiên của lớp. Cô nàng chịu trách nhiệm ghi lại danh sách những bạn học sinh đi học trễ để báo lại với thầy tổng phụ trách. Học sinh toàn trường lần lượt chạy nhanh vào lớp trước khi cổng trường bị khóa. Cô nàng vừa khép lại cuốn sổ tay. Một bạn học nam từ cổng chạy vào. Cô nàng giơ tay cản lại: “Họ và tên, cậu học lớp nào?”
Cậu bạn liếc nhìn cuốn sổ trong tay An Chi, rồi nhìn về phía tay phải của cô nàng có đeo một huy hiệu của các bạn trực ban: “Nhật Anh, 11A9!”
An Chi cặm cụi ghi lại tên và định quay về lớp, Nhật Anh vội kéo tay cô nàng: “Bạn học, cho mình hỏi, phòng họp ban của giáo viên ở đâu được không?”
An Chi ngước nhìn Nhật Anh: “Ở cuối dãy nhà C bên kia!”
Trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, tất cả học sinh sẽ có 15 phút đầu giờ để sinh hoạt tự do. Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào lớp. An Chi: “Cả lớp!”
Toàn bộ học sinh đứng dậy chào cô giáo và ngồi xuống. Cô giáo chủ nhiệm chào cả lớp, sau đó, cô nhìn về phía cửa: “Học kỳ này, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến, các em hãy làm quen với nhau và giúp đỡ bạn học trong học kỳ tới nhé!”
Nhật Anh từ cửa lớp bước vào: “Chào, mình là Nhật Anh, học sinh mới!”
An Chi nhìn lên phía bục giảng. Cô nàng nhận ra bạn học mà sáng nay mình đã ghi tên lại lúc ở cổng trường. Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho Nhật Anh: “Em xuống ngồi bên cạnh lớp trưởng nhé, hiện tại chỉ có chỗ bên An Chi là còn trống. Nếu có gì cần giúp đỡ thì em cũng có thể hỏi Chi!”
Nhật Anh về chỗ ngồi. Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh An Chi. Cô nàng lấy từ đâu ra một viên phấn trắng. Cô nàng chia đôi chiếc bàn: “Cấm cậu lấn sang chỗ tớ!”
Nhật Anh không quan tâm. Cậu bạn lấy sách vở của mình ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. An Chi nhớ ra chuyện lúc sáng, cô nàng quay sang, gõ nhẹ chiếc bút bi trên bàn để thu hút sự chú ý của người bạn cùng bàn mới này: “Lúc sáng, cậu đã khai là mình học lớp 11A9. Cậu không trung thực!”
Đăng nhập để tham gia thảo luận
Đăng nhập