book

Thượng Nhân - Quyển 1: Ngự Vô Nhân

53    8   

Tiểu thuyết kể về Thượng Nhân, vị thần hộ mệnh của Nam Quốc, người được cho là sẽ giáng thế trong giờ khắc quốc gia đối mặt với tai họa diệt vong. Sự tồn tại của ngài, dù chìm trong bí ẩn, đã trở thành niềm tin và chỗ dựa tinh thần của nhân dân qua hàng thế kỷ.

Sức mạnh của Thượng Nhân là thiên hạ vô song, nhưng cũng vì thế mà ngài trở thành mục tiêu tranh giành của các thế lực trong bóng tối. Đan xen trong câu chuyện về quyền lực và mưu đồ là những mối quan hệ phức tạp: tình bạn keo sơn, tình yêu nồng cháy, và lòng yêu nước thiêng liêng.

Mọi thứ bắt đầu khi An, một người lính trẻ, tình cờ gặp Bảo Ngọc tại Trường Thuật Sư Âu Cơ. Khoảnh khắc ấy đã đưa cậu vào hành trình khám phá những bí mật lớn lao về sức mạnh của bản thân và Thượng Nhân. Khi câu chuyện tiếp diễn mở ra những trang sử bị che giấu, quyền lực siêu nhiên, đến những âm mưu đen tối đang thao túng cả quốc gia.

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi.

 Cốt truyện được xây dựng trong bối cảnh một thế giới giả tưởng, trong đó một số chất liệu từ dân gian, văn hóa truyền thống hoặc tín ngưỡng có thể được lấy cảm hứng và biến đổi để phù hợp với tình tiết câu chuyện. Những yếu tố này không nhằm mục đích phản ánh chính xác hoặc đại diện cho bất kỳ tín ngưỡng, truyền thống, hay nền văn hóa nào ngoài đời thực. Mọi sự tương đồng nếu có đều chỉ là ngẫu nhiên.
Thăm mộ 2 phút đọc
Những ngày còn bé 5 phút đọc
Viên đá ma thuật 5 phút đọc
Xung đột 8 phút đọc
Lời cảnh báo 13 phút đọc
Núi Tiên 9 phút đọc
Người được chọn 7 phút đọc
Nguyên tố thuật 13 phút đọc

0 bình luận

Đóng