Tiểu thuyết
Khoa học viễn tưởng
Bí ẩn
Lãng mạn
Phiêu lưu

LGBTQ+
Kỳ ảo
Du hành không/thời gian
Dị năng
Hài hước
Giả tưởng
Tình dục
Phép thuật
Thế giới mới
Phương Tây
Tình cảm


Tiếp nối Song Giới - Quyển I: MỘNG HOANG


Từ năm bảy tuổi, Ben Pfeiffer chỉ có một mục tiêu trong đời: bảo vệ em gái Carina bé nhỏ khỏi một người đã biến mất và một mối đe dọa không ai tin. Thế rồi ngày đẹp trời nọ, một tia sét kỳ lạ đưa Ben đến một thế giới ma thuật nơi mọi sự chuẩn bị và kỹ năng của Ben hoàn toàn vô nghĩa, còn Carina thì mất tích. Trái tim đầy sợ hãi nhưng bản tính lại lì đòn, Ben lao vun vút bằng chổi, phi thuyền và cổng không gian qua vương quốc chỉ có đàn ông, xứ sở thuộc về phụ nữ, không gian trò chơi giả lập, hành tinh khủng long v.v. đối mặt những thế lực rất căng và những sinh vật tinh khôn không-phải-con-người, cũng như dần khám phá thân thế và quá khứ bản thân cũng như vai trò của cậu và người mình yêu trong ván cờ định mệnh.


Cùng đi có:

Một người bạn từ thời thơ ấu đã qua đời nay sống lại thần kỳ.

Một bác sĩ tâm lý, trưởng viện tâm thần duy nhất và nổi tiếng nhất Amagog.

Một tu sĩ Hoàng Gia nếu bị phụ nữ đụng vào sẽ mất hết pháp lực.

Một cô gái, thiên tài ma dược, được tiên đoán là "điều không thể tránh khỏi" của Ben.


Tìm được Carina thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu.


Cảnh báo: 

16+, truyện có nhiều yếu tố LGBTIQA+, khám phá những góc khuất về giới và giới tính, sang chấn tâm lý. Có đề cập đến bạo lực, lạm dụng, tự sát.




Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.