{
Phú là đồ ngốc đó!

1

Chương

0

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Phú là đồ ngốc đó!

Chi yêu dấu ơiii!! Sao trời xinh yêu.

Tên còn lại: Học hình trong dạng khác.

Đây là nồi lẩu có các gia vị như: hành động, trường học, đời thường, xã hội đen, danh gia vọng tộc, gia thế ảo banh nóc, nvc thích nam, đơn phương, nhân vật chính si tình - giả ngu - không bình thường, trinh thám (tui sẽ cố gắn viết ra cái chất này), phe phái, bắt nạt, bạo lực, thao túng tâm lý (tui sẽ cố hihi).

 

Giới thiệu: 

"Cậu bạn mới vào năm nay hình như hơi ngu ngu khờ khờ, chỉ có việc tìm cái lớp cũng mất gần nữa tiếng. Nhưng không sao cả, cậu ta nhìn cũng đẹp nên sẽ được tạm tha." - Một bạn nữ đã nói về Phú, không chỉ thế, đa phần mọi người đều có chung cảm nhận khi nhắc về người bạn đó. 

Đúng ra cậu ấy sẽ là một người nhạt nhòa và không mấy ai để ý, thậm chí là sẽ là nạn nhân của các vụ bắt nạt thường thấy trong ngôi trường đầy tệ nạn này. Nhưng tại sao các ông lớn đều "phải" đến gặp cậu ta một lần. Anh lớn số 1 thì gọi cậu ta là cậu chủ, anh lớn số 2 gọi cậu ta là em rể. Anh lớn cuối cùng thì xem cậu ta như kẻ địch trăm năm có một. Rốt cuộc tại sao một người ngốc như thế lại tạo ra quá nhiều hiện tượng kỳ quái?

Đã mở khóa
1)Tui mới tập viết thôi ạ, văn phong còn non tay và mắc nhiều sai sót. Mong được nhận lời góp ý ạ!! 2)Truyện teenfic, truyện trẩu của tui, truyện buff lố tay, nhân vật buff ảo banh nóc, mọi người đọc hoan hỉ thôi ạ 🐒 3)Tui viết để thỏa mãn đam mê. Đây là đứa con tinh thần của mình. Mọi người không phán xét em ấy ạ.
Tác giả: Sao trời xinh yêu. Ngày ra mắt: 5/13/2026

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí

}
{
}